Bài Thơ: THỪA THIÊN HUẾ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: THỪA THIÊN HUẾ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

THỪA THIÊN HUẾ
Thơ: Bách Tùng Vũ

“Ớ…ớ…ơ…ơ…hò.
Ơ…ơ…hò…ớ….!
Chứ mưa chợ Đông Ba mưa qua Gia Hội…Mưa về Thành Nội…Ai đợi Vân Lâu…
Giọt mưa còn nặng nỗi sầu…
Chứ sông Hương muôn thuở…Ơ…Chứ sông Hương muôn thuở còn sâu…ơ…Ân tình…!”

Ơ…hò…ớ !!!

Câu hò văng vẳng bên tai
Mái Nhì, mái Đẩy, Nam Ai Nam Bằng
Hương Giang sáng rực đèn giăng
Đêm nay lễ hội hoa đăng cung đình
Lắng nghe tiếng hát ân tình
Từ thôn Vỹ Dạ, Nam Bình vọng xa…

Ai về xứ Huế quê ta
Nghe câu hò ớ…Lời ca ngọt ngào
Huế thương có tự thuở nào?
Thần Kinh đất mẹ thấm vào máu con
Lầu đài cung khuyết vàng son
Nghìn năm gìn giữ vẫn còn vẹn nguyên…

Hò… Ơ…

Mưa buồn rơi xứ Thừa Thiên
Mưa qua Đồng Khánh mưa xuyên Giang đầu
Mưa rơi Đại Nội buông sầu
Kinh thành xưa cũ một màu rêu phong
Huế buồn ai có biết không?
Mà sao xa Huế, lại mong trở về…

Nhớ xưa Thuận Hoá tên đề
Dựng xây thành quách bốn bề nguy nga
Trải bao triều đại đi qua
Huế càng xinh đẹp thăng hoa bội phần
Sông Hương nước chảy trong ngần
Tràng Tiền nối nhịp nên vần thơ ca…

Ngự Bình sương phủ mờ xa
Trời mưa giăng chợ Đông Ba u buồn
Đây chùa Thiên Mụ ngân chuông
Ngẩn ngơ Thành Nội chiều buông liễu sầu
” Ngọ Môn 5 cửa chín lầu
Cột Cờ ba cấp…Vân Lâu 2 tầng….”

Thái Hoà Điện đẹp muôn phần
Đây cung Diên Thọ cũng gần Trường Sanh
Nhà Thế Tổ Miếu long lanh
Hồ sen hương ngát nước xanh trong lành
Đẹp thay một Tử Cấm Thành
Lung linh cảnh sắc riêng dành hoàng thân

Kỳ Đài cao vút phong vân
Trường Quốc Tử Giám cận lân Hoàng triều
Đẹp Long An Điện yêu kiều
Bảo Tàng Mỹ Thuật với nhiều nét xưa
Tịnh Tâm liễu rũ lưa thưa
Dạo chơi tam đảo người chưa muốn rời

Phú Xuân đẹp một góc trời
Mái đình uốn lượn tuyệt vời cảnh quan
Giữa hồ Học Hải mênh mang
Tàng Thư Lâu cũ vẫn đang ngự mình
Viện Cơ Mật của triều đình
Xưa thời lưu giữ, luận bình quân cơ

Đây Đàn Xã Tắc phụng thờ
Tế thần đất, lúa bấy giờ lập nên
Thần Công Cửu Vị vút lên
Bốn mùa, phong thủy đặt tên súng này…
Công lao triều Nguyễn ai tày
Thành xưa gợi nhớ những ngày danh vang…

Ớ…ơ………..ơi…!

Ai về qua Phá Tam Giang
Tay chèo đến cửa Thuận An ra thành
Ô Lâu có ngược ghe mành?
Để qua bên nớ cho rành Sông Hương
Cầu Hai đi tới đại dương
Tư Hiền cửa biển, mở đường tàu qua

Phong Điền nối bến quê ta
Ai đi Khe Lạnh ai ra Đầm Chuồn
Thanh Tân nước nóng suối nguồn
Giác Lương chùa vọng chiều buồn chuông ngân
Bến Đào cò trắng dừng chân
Khe Me thác đổ trong ngần rừng hoang…

Quảng Điền sóng nước đò ngang
Đổ Nò, đổ Sáo…Ai đang đạp Trìa
Cá Nâu, cá Bống, cá Dìa
Tay ai bung lưới xem kìa đẹp không?
Ai về Quê Mạ khu trong
Nhắn dùm với Sịa, nhớ mong rất nhiều

Phú Vang đẹp lắm những chiều
Hoàng hôn bóng nước mĩ miều Đầm Sam
Ai qua Thuỷ Tú, Thanh Lam
Ai về Dương Nỗ, ai sang Làng Sình
Bánh canh Nam Phổ xứ mình
Phú Vinh rượu gạo ấm tình quê ta…

Đây khu lăng tẩm ai qua
Buồn trông khung cảnh, lệ sa giọt sầu
Hương Trà mưa nắng dãi dầu
Vua Gia Long hỡi ai hầu vong linh ?
Ai về Hòn Chén, Bao Vinh
Ai qua Rú Chá, cảnh xinh Thanh Hà?

Giọng quê Hương Thuỷ đậm đà
Phú Bài lộng gió ấy là Sân Bay
Ai về Tứ Tượng hôm nay
Nhìn xem thắng cảnh mà say lòng người
Mẹ Quan Âm đứng mỉm cười
Cành dương giọt nước nhẹ mười ngón tay

Quê mình Phú Lộc đổi thay
Hải Vân-Non Nước đắm say biển trời
Lăng Cô, Bạch Mã gọi mời
Cảnh Dương lộng gió ru lời dịu êm
Lập An yên ả màn đêm
Suối Voi thác bạc lại thêm rừng vàng

Nam Đông nay đã rộn ràng
La Hy xinh đẹp dịu dàng Thác Mơ
Mây ngàn gió núi nên thơ
Suối sâu cá lội ngẩn ngơ ngắm nhìn
Chào mào vui hót tự tình
Khe Tre, Thôn Dỗi yên bình đẹp thay

Ai về A Lưới có hay
Suối trong xanh mát gió lay hương rừng
Pâr Le xinh đẹp quá chừng
Trường Sơn hùng vĩ đón mừng khách du
Điệu khèn, tiếng gió vi vu
Thoảng thơm cơm ống trong khu nhà sàn…

Yêu cô gái Huế dịu dàng
Thương màu áo tím, chiều vàng ngẩn ngơ
Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ
Ai về trăn trở mộng mơ đêm dài
Mười thương trọn nét trang đài
Nên tương tư mãi hình hài…Huế thôi

Yêu câu răng, rứa bờ môi
Mô, tê… Nhớ lắm, chao ôi…Mô nà…
Dạ, thưa…Chân chất thật thà
Thêm câu…Dễ sợ, sao mà thân thương
Trong ni, ngoài nớ vấn vương
Là vì giọng Huế dễ thương vô cùng…

Cay cay món Huế thử dùng
Với nhiều đặc sản của vùng Cố Đô
Bún Bò, cơm Hến mời vô
Bánh Bèo, bánh Lọc ở mô cũng nhiều
Bánh xèo, bánh Nậm, bánh Tiêu
Bánh Tôm, bánh Khoái ăn nhiêu cũng thèm

Rau tươi, Bún Hến đi kèm
Rượu ngâm xứ Huế say mèm lòng ai
Chiều nay Nem lụi lai rai
Bánh canh Nam Phổ có ai rao hàng
Thơm ngon chè Hẻm nồng nàn
Món cơm Âm Phủ trên đàng
ghé qua

Rẻ ngon bánh Ép trứng gà
Bánh Chưng Nhật Lệ đậm đà vị riêng
Giòn giòn bánh Ít Ram chiên
Lạ ngon Tré Huế, ăn liền thử ngay
Giản đơn Vả trộn cay cay
Bánh Đa xúc Hến, mê say ăn nào

Dẻo thơm Mè Xửng ngọt ngào
Thanh Trà có bưởi ai vào đem ra
Đậm đà mắm ruốc quê ta
Nem chua lạ vị làm quà Bắc Nam
Nhớ mua mấy lọ dầu Tràm
Nón Bài Thơ Huế để làm quà quê…

Cung Đình trà đạo khỏi chê
Uống rồi ăn bánh Xu Xê thử nào
Kẹo Cau đẹp mắt, ngọt ngào
Tranh Thêu tay Huế có nào se sua
Hạt sen tươi rói mời mua
Thơm ngon đặc sản Tôm Chua tuyệt vời

Dâu Truồi Phú Lộc xin mời
Tỏi Đen Tâm Huế mua thời tặng, cho…
Lăng Cô có món mắm Sò
Cay ngon số một ra trò ai ơi
Nam Ô nước mắm mê tơi
Ai ăn Chả Huế không vơi nhớ hoài…

Núi cao, đầm phá, sông dài
Cung đình, lăng tẩm, đền đài cổ xưa
Đặc trưng nét Huế là mưa
U buồn trầm mặc lưa thưa lá vàng
Dù cho xuống bể lên ngàn
Tình yêu….Với Huế…Vô vàn…Huế Ơi !!!

BÁCH TÙNG VŨ 6/2/2018

Subscribe
Notify of
guest
47 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoan Doan Van
Hoan Doan Van
6 years ago

Dẫu ai chưa một lần đến Huế cũng đắm say với vẻ đẹp mộng mơ về thiên nhiên và con người xứ Huế qua từng câu thơ của Bách Tùng Vũ. Cảm ơn cháu nhiều nhé! Chúc cháu và Mercury Chung Le hạnh phúc!

Văn Thập Châu
Văn Thập Châu
6 years ago

Đọc thơ mà cứ ngỡ đang ở Huế! Quá nhiều cái của Huế, món ăn Huế được BTV hóa vào thơ. Rất tuyệt vời!…

Huế Thương
Huế Thương
6 years ago

Bài thơ về Huế hay quá em trai…. Phổ nhạc bài thơ này đi chú Dan Huyen ơi ❤️?

Kim Anna Pierrot
Kim Anna Pierrot
6 years ago

Thật hay cháu ạ , quá tuyệt vời . Chúc cháu nhiều sức khỏe niềm vui hạnh phúc trọn vẹn cháu nhé .

Hồng Loan
Hồng Loan
6 years ago

Bài thơ thật hay em ah . Phổ nhạc cho bài thơ này thành bài dân ca xứ Huế thì tuyệt vời nữa em . Chúc em luôn vui khỏe nha !!!

Lan Mai
Lan Mai
6 years ago

Thơ rất hay
Cảnh huế rất đẹp và ý nghĩa

Đặng Xuân Hiến
Đặng Xuân Hiến
6 years ago

Rất hay,rất giỏi, hiểu biết cặn kẽ, thống kê tài tình á Bạch Bách Tùng Vũ ơi…

Tuy Le
Tuy Le
6 years ago

Nhà Thơ Bách Tùng Vũ Thật Tài Ba ,nhớ Hết món Ăn Đặc Sản của Huế. Cảnh Đẹp, Thơ hay, Cám ơn Tác Giả Đã đem lại Cho moi người Được ngắm những Địa Danh xứ Huế.

Gái Lê
Gái Lê
6 years ago

Mềm mại như nước, lấp lánh như sao trời, tự nhiên như cây cỏ… Ngưỡng mộ bội phần!

Khoa Lê Nguyên
Khoa Lê Nguyên
6 years ago

Que ngoai o hue! Ma doc tho ni nghe rang ma them du rua!!! Cam on BTVu!!! Hay qua!

Trí Nguyễn
Trí Nguyễn
6 years ago

Quá đã luôn hôm nay được tham quan huế cùng bách tùng vủ e quá tuyet vời

Hoa Tran Thi Thu
Hoa Tran Thi Thu
6 years ago

Giỏi quá Vũ Bách Tùng ơi !
Bài thơ về Huế tuyệt vời làm sao
Yêu thương Huế tự thuở nào
Mà tình yêu Huế dạt dào thế em ?
Những cảnh sắc Huế thân quen
Nét văn hóa của vùng miền em ơi
Lầu, đài, thành quách một thời . . .
Tình yêu với Huế chưa vơi bao giờ !
Chúc em luôn an vui, hạnh phúc nhé !

Duan Vu
Duan Vu
6 years ago

em sáng tác thơ giống nhạc sỹ nguyễn văn tý sáng tác những ca khúc về các tỉnh vậy. cứ như là người của tỉnh đó.năm mới chúc em cùng gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc nhé !

Nguyen Hao
Nguyen Hao
6 years ago

Hay tuyệt quá. Bách Tùng Vũ em iu chúc em luôn vui khỏe và HP ngọt ngào em nhé

Hien Tong
Hien Tong
6 years ago

Bài thơ quá tuyệt vời, với các địa danh và đặc sản xứ Huế, bạn đọc say xưa du lịch qua vần thơ thật ngọt ngào, tinh tế, thi vị của BTV .
Cảm ơn một tài năng , hai trong một.
Chúc BTV sức khỏe, đưa đọc giả đi du lịch được nhiều nơi.

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
6 years ago

Bài thơ nào Bách Tùng Vũ viêt cũng thể hiện nổi bật từng nét riêng về danh lam Về lịch sử và đặc biệt là dùng từ địa phương vùng miền thể hiện được nét văn hóa quen thuộc bài thơ lột tả cảnh quan lăng tẩm nơi kinh thành huế cổ kính một dai đoạn lịch sử của dân tộc được khắc họa trong thơ Bách Tùng Vũ chúc mừng Em.

Huỳnh Kim Uc
Huỳnh Kim Uc
6 years ago

Quá tuyệt vời…hay lắm cháu ơi …chú phải rằng cháu là một cây bút trẻ hay nhất hiện nay.

Thu Nguyen
Thu Nguyen
6 years ago

Với những lời thơ và hình ảnh ,tg đã đưa độc giả đến với Huế mộng mơ quá tuyệt vời, chúc mừng em!

May Van Dinh
May Van Dinh
6 years ago

Anh muốn hỏi em viết những bài thơ như thế này bỏ ra mất nhiều thời gian không em?
Một xứ Huế thu hẹp nhưng rất chi tiết trong bài thơ của em.
Phải nói là tuyệt vời em ạ.
Anh chúc em buổi tối thật nhiều niềm vui nhé !

Nguyễn Huy Cường
Nguyễn Huy Cường
6 years ago

Một trời thơ non xanh nước biếc bạc ngàn núi thơ.
Hay wa em ơi

Hồng Cẩm Nguyễn
Hồng Cẩm Nguyễn
6 years ago

Thật tuyệt vời em trai ơi, cảnh rất đẹp. Chúc mừng em nha. Buổi tối thật vui vẽ hạnh phúc và luôn may mắn em Bách Tùng Vũ nhé

Sinh Lê
Sinh Lê
6 years ago

Nhiều món quá. Bao giờ chị mới được ăn hết những món của Huế đây. Thơ hay quá ???

Nguyễn Hồ Ngũ
Nguyễn Hồ Ngũ
6 years ago

Rất hay tùng À.chú chưa được thăm huế.qua thơ tùng đưa chú dạo khắp xứ huế và được thưởng thức nhiều món ngon của xứ huế. Rất ngon. Chúc mừng tùng nha

Lê Dư
Lê Dư
6 years ago

Thơ và ảnh quá tuyệt vời Bách Tùng Vũ ơi. Chúc em luôn vui khỏe bình yên may mắn nhé em.

Ngoc Minh
Ngoc Minh
6 years ago

“Uống rồi ăn bánh Xu Xê…..”
Có người gọi là bánh Phu Thê. Không rõ tên đúng là gì bạn?

Kiết Tường
Kiết Tường
6 years ago

Thật tuyệt vời qua bài thơ và hình ảnh của em chị thấy Huế thật là đẹp

Lê Thị Thanh Nga
Lê Thị Thanh Nga
6 years ago

Tại sao em ko phải xứ Huế mà biết hết tất cả thành thị huyện xã hết vậy sao chè hẽm em cũng biết luôn
rồi tịnh tâm trong đó cũng có ba miếu đúng là em giỏi em tham khảo ghê nha chúc mừng em

Sữa
Sữa
6 years ago

Cho mình hỏi nhà thơ có phải người Huế “mền khôn” mà làm thơ chi tiết đến hay lạ lùng rứa tề ?

Huỳnh Thị Quyên
Huỳnh Thị Quyên
6 years ago

À ….. ơ….!, giọng hò thanh thanh
Em trai ta hiểu ngọn ngành Huế thương.
Từ nội thành…. dến con đường
Từ làng quê xanh mướt dến khói sương mịt mù.
Giọng trải dài bằng câu hát ru
Đưa người dạo Huế từng khu nhẹ nhàng !
Mệt rồi ghé lại bên đàng
Món ăn xứ Huế bàng hoàng, ngất ngây !
Bình Phước, em vẫn ở đây
Nhưng đôi chân em đó khắp nước này em đi.

Hì… hì…. , ngày mới chúc em luôn vui như dòng thơ em viết !
Mời trà gừng xua tan giá rét nhé !

Anh Thư Trần
Anh Thư Trần
6 years ago

Cảnh đẹp tuyệt. Ngưỡng mộ bộ ảnh thật đẹp. Thơ hay – chính ra như một bài hát bài hò, nhg dài quá đọc kg nhớ hết các cảnh em tả.

Thanh Huong Le
Thanh Huong Le
6 years ago

Hay quá ! Cảm ơn thi sĩ đã dẫn dắt độc giả thăm quan xứ Huế mộng mơ với biết bao địa danh nổi tiếng của mảnh đất Cố đô này …Thật tuyệt vời !

Xuan Mai
Xuan Mai
6 years ago

Thơ hay quá , chị cũng đi Huế rồi nhưng cũng chưa biết hết về Huế , cảm ơn em giờ chị đã đươc đi du lich qua thơ của em rồi !

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Hay quá Bách Tùng Vũ ưi Huế quê của dt đó cảm ơn tg cho dt biết thêm những địa danh của quê mình…chúc Bt ngày mới vui vẻ…hihi Huế chính gốc lun nè?

Diệu Hương
Diệu Hương
6 years ago

Đọc thơ của Bách Tùng Vũ chưa đi Huế nhất định phải một lần tới Huế 1000 like cho bài thơ này ???

Võ Bích Phượng
Võ Bích Phượng
6 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời, câu hò ngọt ngào , ảnh rất đẹp!
Chúc em buổi sáng an lành hạnh phúc!

Mercury Chung Lê
Mercury Chung Lê
6 years ago

Huế tình yêu của tôi.❤️❤️❤️❤️❤️❤️

TamMinh Nguyen Thi
TamMinh Nguyen Thi
6 years ago

Truc Ha ơi Huế của bạn đây Đọc đi
Minh đọc thơ xong thấy đầy thương nhớ Cảm ơn tác giả đã dày công sưu tầm ảnh đẹp về phong cảnh ,ẩm thực Huế cùng bài thơ tuyệt hảo nhé

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
6 years ago

Hay quá ! Thật tuyệt vời !

Bích Ngọc
Bích Ngọc
6 years ago

Bài thơ rất hay trên cả tuyệt vời em ơi..? Lời thơ hay..Hình ảnh tuyệt đẹp em đã tả hết về Huế mộng mơ ..Chúc mừng em

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
6 years ago

Rất tuyệt Bách Tùng Vũ ôi

Thiên Di
Thiên Di
6 years ago

Rất tuyệt em à !

Nguyễn Thị Bích Lợi
Nguyễn Thị Bích Lợi
6 years ago

Giỏi giỏi giỏi quá em tôi

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất tuyệt vời

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Rất hay ạ! Tuyệt vời

Trương Trúc
Trương Trúc
6 years ago

Thật tuyệt vời em trai ơi !

Kiệt Trần
Kiệt Trần
6 years ago

Hay quá Bách Tùng Vũ ơi! Bài thơ rất công phu! Chúc Bách Tùng Vũ cùng gia đình năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc nhé!

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
6 years ago

Rất tuyệt vời

Scroll to Top