THỔN THỨC MƯA HUẾ
Thơ: Lê Hoàng
Thổn thức lòng mưa Huế buổi sớm nay
Trời bịn rịn heo gầy cơn gió buốt
Tiếng nấc nghẹn hòa theo làn khói thuốc
Răng bây chừ não nuột nhớ mênh mang
Mưa cứ hoài ướt đẫm cả dòng Hương
Mùa đông lạnh con đường về xóm nhỏ
Ai gieo tội làm mây buồn cau có
Trải thảm sầu hoa cỏ bỗng nhòa mi
Đã giằng lòng thôi nhớ nữa mần chi
Cứ ôm ấp níu ghì hình dung cũ
Hoa mô nữa như ngày nao chím nụ
Dĩ vãng xưa nếm đủ những hương tình
Mưa cứ làm ! Thổn thức cả Thành Kinh
Không gian Huế thu mình trong giá lạnh
Hay có phải ? Nỗi lòng gieo nên cảnh
Khoảng trắng trời là mảnh áo tình đông.
LH . 25.12.17
Dạ thơ thầy viết rất hay ạ
Anh dại khờ ôm nỗi nhớ mênh mông
Để thổn thức trong lòng khi gió lạnh
Đêm trằn trọc bởi niềm thương canh cánh
Xa dặm trường …ngăn cách mảnh tình riêng.
Hay lắm em
Hay
Hay tuyệt anh trai ạ luôn vui hp nhé anh
Thơ hay cảnh đẹp chúc
Bài thơ hay lắm anh
Em chúc anh buổi tối vui vẻ
Hay lắm chị gái chúc em
hay lắm em ơi
Hương vị Huế nghe êm dịu quá…dù là mưa đông !
Thật thích lắm tình thơ Huế , mà tác giả đã thả hồn vào lối thơ này…Chị cảm ơn em trai nhé !
Chúc em Lê Hoàng thật thành công nhé !
Hay quá bạn iu!