Bài Thơ: MƯA BUỒN PHỐ HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: MƯA BUỒN PHỐ HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

MƯA BUỒN PHỐ HUẾ
Thơ: Lê Hoàng

Trời ảm đạm mây giăng khắp phố
Bước tôi về loang lỗ hạt mưa
Xuyến xao biết nói chi vừa
Ở đây buồn lạ … lưa thưa bóng người

Ôi có phải ! Bầu trời chuyển dạ
Thu chưa tàn … Đông đã kề bên
Dự mưa đến khắp mọi miền
Gieo buồn xứ Huế triền miên não nùng

Hồn thấp thỏm Miền Trung mưa gió
Lũ lụt về ! Hoa cỏ xác xơ
Tội thay sạt lỡ đôi bờ
Bởi nay cát tặc từng giờ vét sông

Hương Giang biếc, đau lòng đất mẹ
Đã từng ngày cưa xẻ ruột gan
Mặc ai … trách nhiệm dân bàn
Rứa mà bọn chúng vẫn làm ngang nhiên

Mong qua sớm ưu phiền đông ghé
Lũ lụt đừng cào xé thôn quê
Phù sa vun đắp vỗ về
Cây lành trái ngọt xum xuê được mùa .

Lê Hoàng 29/9/18

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đào Kim Phụng
Đào Kim Phụng
5 years ago

Huế thương ơi ! Biết nói răng chừ
Nhớ thương nhau biết mấy cho vừa
Kẽ bên ni đêm đêm nỗi sầu bi
Nhắc kẽ bên tê

Huong Hoai
Huong Hoai
5 years ago

Hay não lòng quá !
Chúc em iu thơ hay ảnh đẹp nhé !

Trà My
Trà My
5 years ago

Rất hay ạ

Phong Ba
Phong Ba
5 years ago

Mưa buồn thành phố Huế

Hoa Bui
Hoa Bui
5 years ago

Trời ảm đạm mưa buồn man mác. Giọt mưa rơi tan tác cõi lòng. Thu tàn đông đợi sang đông. Đợi người chi kỷ sao đông lạnh lòng!

Ngô Phước Đệ
Ngô Phước Đệ
5 years ago

Thơ hay qua bạn ơi

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
5 years ago

Tuyệt vời

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp nhưng mưa buồn quá đi thôi

Loan Loan Ngô
Loan Loan Ngô
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ tràn đầy cảm xúc hay lắm em, chị đến Huế mấy lần mà chưa được ngắm cảnh mưa Huế

Scroll to Top