Bài Thơ: HUẾ CHIỀU MƯA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: HUẾ CHIỀU MƯA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

HUẾ CHIỀU MƯA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Trở lại Huế buổi chiều ni mưa đổ
Nét trầm tư góc phố lá trải vàng
Con đò chờ trên bến nước mênh mang
Tà áo tím dịu dàng nghiêng che nón

Anh có biết tình đầu em giữ trọn
Tháng năm xa se lọn nhớ vào lòng
Hạ sắp tàn Thu chớm ghé bên song
Phận bèo nước theo dòng trôi đi mãi

Trên khóe mắt giọt buồn vương khắc khoải
Bước bâng khuâng trên bãi cát trải dài
Ước hẹn thề chung lối mộng trúc mai
Con chim sáo quên ngày về bến cũ

Ngự Bình núi soi dòng Hương bóng rủ
Hoa nhà ai kết nụ thắm đầy cành
Chỉ chúng mình chẳng đi hết ngày xanh
Đành dang dở mộng lành tan bọt nước

BẲNG LĂNG TÍM
10/9/2018

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hải Phạm Thị
Thanh Hải Phạm Thị
5 years ago

Hay quá em…

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Bài thơ hay lắm em
Chúc buổi tối vv hp

Bui May
Bui May
5 years ago

Em gái iu bài thơ hay hình ảnh tuyệt vời
Chúc em bt đầu tuần an vui nha

Sông Lam
Sông Lam
5 years ago

Hay lắm Bắng Lăng Tím

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
5 years ago

Thiệt hay nè người đẹp ơi

Hoang Cam Nguyen
Hoang Cam Nguyen
5 years ago

Thơ và ảnh đều đẹp. Chúc mừng nha.

AN Viên
AN Viên
5 years ago

Rất hay em ak.!

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
5 years ago

Thơ và ảnh đều đẹp. Chúc mừng nha.

Hoa Chu Van
Hoa Chu Van
5 years ago

Bài thơ rất là hay
Chúc mừng em

Trăng Thơ
Trăng Thơ
5 years ago

Hay lắm chị

Chien Hoang
Chien Hoang
5 years ago

Buồn man mát mà hay lắm tỷ ạ

Lily Tran
Lily Tran
5 years ago

Nhiều nỗi niềm với sông Hương núi Ngự nhưng thật tuyệt vời em iu ơi! Chúc mừng e nhé!

Lưu Quốc Trường
Lưu Quốc Trường
5 years ago

Huế chiều mưa sao ngọt ngào sâu lắng quá hi , bài thơ hay như giọt mưa đọng trên mi đó , đọc mà làm anh chộn rộn nhớ Huế đến vô cùng , cảm ơn nhà thơ Bằng lăng Tím

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em iu

Loan Mai
Loan Mai
5 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm chị

Nguyễn Hữu Chánh
Nguyễn Hữu Chánh
5 years ago

Bài thơ hay! Chúc chị vui !

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Hay tuyệt bạn iu ơi

Lê Huyền
Lê Huyền
5 years ago

Tuyệt vời quá nàng thơ ơi
Chúc em ngủ ngon nha

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Đức Kết Nối
Đức Kết Nối
5 years ago

Hay quá, bài thơ giàu chất Huế.

Toàn Tâm Hòa Nguyễn
Toàn Tâm Hòa Nguyễn
5 years ago

Quá tuyệt vời chị ạ!

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé

Dang Tran
Dang Tran
5 years ago

“Huế chiều mưa “thật ngọt ngào thấm thía
Thơ hay lắm Tím ơi!

Nguyễn Dân
Nguyễn Dân
5 years ago

Hay lắm em!

Phú Sĩ
Phú Sĩ
5 years ago

Bai tho ve hue hay lam em a

Huynh Tran
Huynh Tran
5 years ago

Bài thơ hay lắm
Ảnh rất đẹp
Huynh chúc mừng muội nhé

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Thơ hay quá em Tím thân quí ơi!

Khánh Vân Hà
Khánh Vân Hà
5 years ago

Tuyệt lắm chị iu

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Thơ hay lắm em dịu dàng như O Huế

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ thật hay

Trịnh Minh Lai
Trịnh Minh Lai
5 years ago

Bài thơ hay quá . Mình xin được hoà mấy câu cho vui đừng cười nhe

Em còn nhớ một mùa thu năm trước
Vai cận kề cùng sánh bước bên nhau
Nhìn lá vàng mình cùng nói ước ao
Tình mình đẹp mãi vân trào muôn thuở
Nào ngờ đâu tình đầu rồi tang vỡ
Nước mắt rơi nức nở cã con tim
Sông hương buồn soi núi ngự chiều im
Tình yêu ấy đã chìm theo sông nước
Anh thui thủi một mình qua phố bước
Lá rơi đầy động lại nước mắt ai
Ngày qua ngày không có một ngày mai
Sầu tiếc nuối một mối tình tê tái
Tình yêu ấy anh luôn ghi nhớ mãi
Là hành trang trong tay nảy mang theo
Suốt cuộc đời dù sống cảnh treo neo
Nguyện giữ mãi để gieo mầm cuộc sống

Scroll to Top