Bài Thơ: HUẾ NHỚ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HUẾ NHỚ (Tác giả: Lê Hoàng)

HUẾ NHỚ
Thơ: Lê Hoàng

Huế nhớ … dòng Hương thoáng ngậm ngùi
Tràng Tiền mấy nhịp ngắm sông trôi
Đò ai lặng lẽ bên bến đợi
Một bóng bơ vơ giữa khoảng trời !

Huế nhớ … chiều rơi nhạt nhẽo màu
Mây hờn bịn rịn trải niềm đau
Sầu dâng mắt tím nào ai hiểu ?
Lối cũ bâng khuâng cỏ úa nhàu

Huế nhớ … thương O áo tím dài
Mơ màng lữ khách điệu Nam Ai
Bài thơ nón lá còn ghi mãi
Khắc mộng tương tư bóng dáng hoài

Huế nhớ … Vân Lâu vẫn đợi người
Hao mòn ký ức chẳng nào vơi
Ngày nao ước hẹn hồng duyên mới
Đó bến kia sông có đổi dời

Huế nhớ … Nam Giao , nhớ Ngự Bình
Nhớ cầu Gia Hội , nhớ chợ Dinh
Đông Ba , Vĩ Dạ còn nguyên ảnh …
Giữ mãi không quên , Huế nặng tình .

Lê Hoàng 8/10/18

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quân Hàm Xanh
Quân Hàm Xanh
5 years ago

em xinh thơ hay

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ hay

Thang Quoc
Thang Quoc
5 years ago

Thơ ảnh tuyệt vời lắm e trai

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
5 years ago

Hay! Rất có tình và nặng lòng với Huế nên HUẾ NHỚ mãi..

Hue Nguyen
Hue Nguyen
5 years ago

Hay lăm em Chị muốn về ôm Huế vào lòng

Lê Thành
Lê Thành
5 years ago

Hay ạ

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ rất hay ảnh tuyệt vời lắm e

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
5 years ago

Thơ hay. Hình đẹp. Chúc buổi chiều ăn nhiên nhé bạn

Hương Huyền
Hương Huyền
5 years ago

Thơ hay tuyệt ạ

Chanh Duy
Chanh Duy
5 years ago

Tuyet voi

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Huế mộng Huế mơ Huế ngu ngơ

Tuyêt Lan Hoang
Tuyêt Lan Hoang
5 years ago

Thơ hay hình đẹp quá

Mây Chiều
Mây Chiều
5 years ago

Hay quá

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Thơ hay quá anh ạh

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
5 years ago

Người con xứ Huế vẫn nặng tình
Nhớ nhiều cảnh sắc mộng mơ xinh
Đêm về khắc khoải lòng luôn ngóng
Bút họa đề thơ trải dạ mình

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Thơ hay hình đẹp quá nè

Nina Tran
Nina Tran
5 years ago

Rất tuyệt vời anh

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay anh ạ

Hang Minh
Hang Minh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh trai ah ảnh rất đẹp em chúc anh đầu tháng hạnh phúc, thành công, tốt đẹp,may mắn, tràn đầy niềm vui

Huong Hoai
Huong Hoai
5 years ago

Mắt tím là tô màu hả em iu ?
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời !
Chúc em iu vui vẻ hạnh phúc nha !

Cong He Nguyen
Cong He Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay quá rất mượt mà và cảm xúc. Ngày mới vv bạn nhé !

Scroll to Top