Bài Thơ: HÌNH NHƯ LÀ NHỚ AI (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: HÌNH NHƯ LÀ NHỚ AI (Tác giả: Hoàng Anh)

HÌNH NHƯ LÀ NHỚ AI
Thơ: Hoàng Anh

Cũng đã rất lâu rồi
Em chưa về thăm Huế
Nghe mùa hạ anh kể
Xác phượng hồng buông lơi

Chùa Thiên Mụ xa xôi
Có một thời em tạ
Dòng sông hương êm ả
Nhạc cung đình reo ca

Em gái Huế mặn mà
Câu hò thương đến lạ
Hình như anh vừa đã
Gửi gió tình hân hoan

Gió cuốn về Hoàng Thành
Em mong manh tóc rối
Gió vụng về mãi thổi
Bờ vai trần xanh xao

Còn đâu những ngọt ngào
Nghe cồn cào nhớ Huế
Kỷ niệm xưa anh kể
Nặng khối tình em mang

Anh ơi mùa đã sang
Tiếng ve dần khản giọng
Huế bây chừ trông ngóng
Nghiêng cả trời nhớ em

Ơ kìa mắt em mềm
Giọt châu sa vội vã
Ơ kìa sao cũng lạ
Hình như là .. nhớ ai

Hoàng Anh 19/5/18

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tất Thắng
Tất Thắng
5 years ago

Thơ hay em rất đẹp

Nguyễn Xuân Dũng
Nguyễn Xuân Dũng
5 years ago

Trông đã Huế rồi em

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp quá chị ui

Minh Thuý
Minh Thuý
5 years ago

Tuyệt quá chị.
Em chúc chị cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Liên Bùi
Liên Bùi
5 years ago

Thơ hay lắm, như thấy Huế đã in đậm trong em rồi.

Nguyễn Thị Hoan
Nguyễn Thị Hoan
5 years ago

Thơ hay người đẹp cùng tà áo dài màu tím tuyệt vời em ơi

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
5 years ago

Chúc ngaỳ mơí vui vẻ bình an nhé em .nhớ cô aó daì tím ngôì dươí b.cây nhất

Hoàianh Lê
Hoàianh Lê
5 years ago

Ơ kìa mắt em mềm
Giọt châu sa vội vã
Ơ kìa sao cũng lạ
Hình như là … nhớ ai

Phúc Ngô
Phúc Ngô
5 years ago

Nhớ chứ ko hình như em

Nguyễn Quyền
Nguyễn Quyền
5 years ago

nhìn thấy em là đã thấy Huế ở trong đó rồi

Nguyễn Phú Bình
Nguyễn Phú Bình
5 years ago

CÔ LÁI THUYỀN TRÊN SÔNG HƯƠNG

Chiều Sông Hương nghe Nam Ai xứ Huế
Thắm ướt làn áo tím mái chèo khua
Anh chưa hỏi mà ngọt lịm dạ thưa
Răng bây chừ ta đi mô anh nhỉ?

Mở cõi lòng nghe cô lái thủ thỉ
Rứa tề anh đã vô Huế một lần
Bữa ni ra còn để lại tình thân
Cô gái Huế trong ngần giọng hò ngọt

Chung mái chèo đôi tay ta cùng góp
Đẩy đưa thuyền ánh mắt lọt trời xanh
Sóng trào dâng làm hai phía chòng chành
Bỗng choàng ôm em tưởng anh rớt xuống?

Mặt đỏ bừng thoáng nhìn nhau chữa ngượng
Sông quanh co chắc vướng phải cành cây
Thuyền chao nghiêng nước sánh vô ngập đầy
Ánh mặt chạm làm hây hây má đỏ

Chừ tới bến rồi anh vô trong nớ
Biết khi mô em lại trở thuyền ra
Đưa đón anh về thăm cửa thăm nhà
Tình chót nặng thiết tha mời anh ghé

Ôi cô gái Huế thân thương đến lạ
Phải lòng rồi yêu quá nét trầm tư
Mà sâu lắng cũng hiền từ rất Huế
Xa em rồi ta vương vấn mộng mơ

Hồ Tú Uyên
Hồ Tú Uyên
5 years ago

Có nhớ anh không ?
Chắc là có anh nơi đó
Âm thầm lặng lẻ dõi theo nàng.
Hi

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay tuyet! Nho ai ai hoi nho ai. Chuc ngay moi an vui

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ hay em !

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
5 years ago

Thơ hay

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em. Chúc em ngày mới an nhiên nhé

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Muội vận áo giống gái Huế lắm.

Lê Tâm
Lê Tâm
5 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền nhé

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
5 years ago

Hay

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

A thích nhất bài này .

Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải
5 years ago

Huế ư. ….quê hương a đó …kkk

Hồng Nguyễn Văn
Hồng Nguyễn Văn
5 years ago

Em chưa về Huế hôm nao
Tà áo tím nhuốm màu thương nhớ.

Anh Doan
Anh Doan
5 years ago

Tuyệt lắm iu!

Thu Đàm
Thu Đàm
5 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp quá

Quốc Cường
Quốc Cường
5 years ago

Nhớ … đừng nói là nàng ám chỉ A nhé ??? Thơ hay thía ! Lại còn xinh nứa ????❤️

Nguyễn Duy Ngô
Nguyễn Duy Ngô
5 years ago

Tràng tiền Thiên mụ, Đông ba
Nhịp tim đập gấp chắc là nhớ ai

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Hay quá chị

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Tuyệt vời iu ơi
Chúc ngủ ngon nhé .

Hai Tran
Hai Tran
5 years ago

Tuyệt vời ! Rất Huế trong từng nhịp điệu, từng câu chữ !

Nguyệt Phạm
Nguyệt Phạm
5 years ago

Ơi ngắm nắng ban mai
Hát xì hơi thôi dài
Hay là em nhớ ai….

Chúc mừng em có bài thơ hay

Như Đào
Như Đào
5 years ago

Hay quá ban ơi

Chính Viễn Nguyễn
Chính Viễn Nguyễn
5 years ago

Chú cũng có bài thơ về Huê…Nhưng thơ HA hay hơn…chúc mừng…

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn cả nhà đã ghé Huế và nhớ Huế cùng ạ. Mến chúc mn luôn đươcj bình an và thật hp!

Cao Anh Tú
Cao Anh Tú
5 years ago

Hay

Scroll to Top