Bài Thơ: TỰ HÀO HUẾ ƠI (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: TỰ HÀO HUẾ ƠI (Tác giả: Lê Hoàng)

TỰ HÀO HUẾ ƠI
Thơ: Lê Hoàng

Anh vẫn tự hào ! Xứ Huế mộng mơ
Mảnh đất Thần Kinh thương nhớ đợi chờ
Có O áo tím ! Chiều vươn gót nhẹ
Cho hồn say lịm dệt những vần thơ

Anh vẫn tự hào ! Xứ Huế thân yêu
Vẻ đẹp sông Hương nắng hạ buông chiều
Lão ngư chài lưới phiêu câu mái đẩy
Một khúc tâm tình lòng bớt quạnh hiu

Anh vẫn tự hào ! Xứ Huế nên thơ
Thiên Mụ chuông ngân những sớm sương mờ
Nam Giao Núi Ngự đang chờ ai tới
Lữ khách nao lòng Huế thật mộng mơ

Anh vẫn tự hào , cổ kính cố Đô
Thành nội rêu phong nghiêng bóng bên hồ
Đậm nét cũ xưa cho ai lưu luyến
Để mãi trong lòng một chút ngây ngô

Anh vẫn tự hào ! Xứ sở thần tiên
Mỗi lúc đi qua mấy nhịp Tràng Tiền
Còn hoài thổn thức miền trung thương nhớ
Đất Huế muôn đời mảnh đất hùng thiêng .

Lê Hoàng 28/5/18

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
5 years ago

.
Thơ hay tuyệt lắm ts Lê Hoàng ơi!

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
5 years ago

Xém quên…

Phú Sĩ
Phú Sĩ
5 years ago

thơ hay bạn à, chúc đầu tuần may mắn an vui

Lê Cẩm Loan
Lê Cẩm Loan
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Huong Hoai
Huong Hoai
5 years ago

Rất hay trọn ý nghĩa ,tuy chưa đến mà hình ảnh Huế như đang hiện rõ trước mắt chị vậy !
Thật thân thương quá Huế yêu ơi !
Hãy đến thôi nhé !
Chúc em iu tuyệt tác vần thơ !

Pé Pi
Pé Pi
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm thầy ơi. Em sắp xa trường chia tay tuổi học trò rui

Vương Vũ
Vương Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
5 years ago

Hay

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
5 years ago

Bài thơ hay ngọt ngào cảm xúc

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Rất hay

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Hay quá anh trai ạ Ngày mới tốt lành và thật nhiều niềm vui anh nhé!

Nhat Nam Nguyen Quang
Nhat Nam Nguyen Quang
5 years ago

Huế là anh

Scroll to Top