Bài Thơ: THÁNG TƯ VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: THÁNG TƯ VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

THÁNG TƯ VỀ
Thơ: Bảo Châu

Tháng tư về mùa xuân đã đi qua
Cành phượng vĩ nhú nụ hoa e ấp
Tháng tư ơi bước đường đời tấp lập
Nhớ rợp trời hoa nở ngập lối đi

Tháng tư về nghe lòng nói thầm thì
Những năm qua nhớ gì trong tim nhỏ
Tiếng ve ngân hoa phượng kia còn đó
Tuổi học trò bao lần bỏ dong chơi

Tháng tư về mang nỗi nhớ đầy vơi
Ngày chia tay ta cùng rời ghế nhỏ
Cứ lặng lẽ ôm nhau đôi mắt đỏ
Nói được gì khi lệ nhỏ trào rơi

Tháng tư về sao nhớ quá bạn ơi
Đã xa quá cái thời mang áo trắng
Còn lại đây những chiều hè thanh vắng
Bâng khuâng nhiều như nắng hạ chơi vơi

Bao năm qua ta vẫn nhớ trong đời
Thời áo trắng thướt tha như mời gọi
Bạn bè ơi trong lòng như thầm nói
Tuổi học trò với mọi ước mơ xa

Giờ ngồi đây nghe ve hát ngân nga
Nhìn phượng vĩ đang khoe hoa sắc thắm
Có giống mình chắc bạn đang nhớ lắm?…
Tuổi học trò vẫn nằm ở trong tim.

Bảo Châu
15.04.2018

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lêanh Tuấn
Lêanh Tuấn
6 years ago

Hay lắm Chị chúc Chị chủ nhật vui nhé

Mai Mạnh
Mai Mạnh
6 years ago

Rất Tuyệt đầy cảm xúc nhé Em !

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
6 years ago

Hay quá Bảo Châu ơi

Kim Ngân
Kim Ngân
6 years ago

Hay quá bạn ơi. Lại nhớ thời áo trắng quá.

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Liên Bùi
Liên Bùi
6 years ago

rất hay,giàu cảm xúc, Tuổi học trò đã đi xa mỗi khi nhớ lại lòng không khỏi xốn xang.

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
6 years ago

Thơ hay xin chúc mừng em
Chúc muôn điều tốt đẹp

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
6 years ago

Hay lắm ,chúc em ngày mới thật nhiều niềm vui

Ngávu Ngávu
Ngávu Ngávu
6 years ago

Tho hay tuyet voi hinh anh rat dep em xin cm chi iu
Em chuc chi va gd

Tam Nguyen
Tam Nguyen
6 years ago

Tho hay lam ????

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Hay tuyệt bạn viết về đề tài nào cũng rất hay

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Thö hay em

Vũ Thị Hồng Vân
Vũ Thị Hồng Vân
6 years ago

Một thời để nhớ tuyệt vời lun

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
6 years ago

Tháng tư về…một hoài niệm luyến lưu, một tâm tình mượt mà đầy cảm xúc.
Bài thơ lưu luyến cảm nhân. Bồi hồi nhớ về tuổi mộng mơ.

Phạm Thị Viễn
Phạm Thị Viễn
6 years ago

Hay quá em ơi ! Nhìn hoa phượng lại nhớ đến tuổi học trò. Chúc em luôn hạnh phúc

Truong Le
Truong Le
6 years ago

Tuổi xế chiều nhớ lại lúc thơ sinh
Tà áo trắng lung linh thật tươi sáng
Qua một thời nay ta đà xa vắng
Nhớ rất nhiều đang còn nặng tình xưa
Nói sao đây biết nói mấy cho vừa
Còn lưu mải như giấc mơ tỉnh giấc
thơ em hay anh họa lên một khúc
nói nên lời để chúc chủ nhật vui

Đỗ Thị Sự
Đỗ Thị Sự
6 years ago

Phượng ơi phượng đỏ đầy trời
Tình ta, ta nguyện trọn đời không phai.

Nguyễn Thị Phương Thanh
Nguyễn Thị Phương Thanh
6 years ago

Hay quá cô ơi. Chúc cô chủ nhật vui vẻ ạ.

Hien Duong
Hien Duong
6 years ago

Tuyệt vời ,đấy cảm xúc chị ơi ? , Chúc chị ngày chủ nhật vui vẻ tràn ngập tyt ?

Nguyễn Hưởng
Nguyễn Hưởng
6 years ago

Rất hay tuyệt lắm

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời chị iu
Em chúc chị buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhé chị iu

Tiến Văn Nguyễn
Tiến Văn Nguyễn
6 years ago

Cảm ơn bạn nhiều ! Bài thơ hay tuyệt !

Lê Minh Chiểu
Lê Minh Chiểu
6 years ago

Xin chào em. Hay quá thơ rất đa dạng. Tks em tôi nhiều lắm

Hiêp Thuong Lê
Hiêp Thuong Lê
6 years ago

Đọc thơ bạn nhớ một thời tuổi trẻ
Cũng tháng tư chuẩn bị đón hè về
Tạm chia tay mỗi người đi một ngả
Có tiếng cười có nước mắt tiễn đưa nhau…

Felix Lacroix
Felix Lacroix
6 years ago

Thơ tình cảm đậm đà tuổi học trò áo trắng với phượng vĩ Đua màu

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
6 years ago

Đọc thơ em chị lại nhớ tuổi học trò . Một thời tuổi mộng mơ đầy ước muốn . Ai cg có một thời như thế em nhỉ? Tình bạn ,tình yêu thật là đẹp

Tham Ha
Tham Ha
6 years ago

Tho hay hinh anh dep doc tho ma nho lai mot thoi hoc sinh vui va nhieu ky niem

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Tuyệt quá chị iu!
Bài thơ rất hay, rất ngọt ngào, nhẹ nhàng sâu lắng thiết tha và đầy cảm xúc…..
Tháng tư về thật là hạnh phúc khi đọc hết bài thơ này ,để nhớ về một kỉ niệm đẹp.
Xin cảm ơn chị ui rất nhiều! Trong lúc chị đau mà chị phải nhọc lòng, Cố gắng để viết bài
?thật là cảm động quá đi thôi ???

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá ! Chúc mừng em và bài thơ đầy kỷ niệm !

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Thö hay cånh đep

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
6 years ago

Thơ hay lắm em

Liễu Nguyễn
Liễu Nguyễn
6 years ago

Xin chào bạn
Thơ hay lắm , chúc bạn buổi chiềuvui vẻ nha

Huong Ngoc
Huong Ngoc
6 years ago

Thơ hay lắm Bạn ah

Hồng Liên
Hồng Liên
6 years ago

Hoa phượng rực rở sân trường
Một thời áo trắng vấn vương suốt đời…!

Kim Ngoc Nguyen
Kim Ngoc Nguyen
6 years ago

Hay!

Tuan DoAnh
Tuan DoAnh
6 years ago

Mùa hè đến rồi, bao nỗi.nhớ em cầm trên tay bông phượng vĩ gợi lại trong tôi bao kỷ niệm thủa học trò, còn đâu còn đâu nữa?chỉ còn trong mơ mà thôi !

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Tháng tư về bao nỗi nhớ chơi vơi
Mùa phượng vỹ tiếng ve kêu da diết
Mùa của chia tay em yêu có biết
Xa nhau rồi biết có gặp gỡ mùa sau ..

Scroll to Top