Bài Thơ: BẢN TÌNH CA THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BẢN TÌNH CA THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

BẢN TÌNH CA THÁNG TƯ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Bản tình ca tháng tư này anh viết
Tại mưa nhiều lên ướt đẫm câu thơ
Chữ với vần làm sao cứ ngẩn ngơ
Hay xa cách nên thẫn thờ em nhỉ

Cả ngày dài mưa buồn không ngơi nghỉ
Đến đêm rồi cũng rầu rĩ liên miên
Trong lòng anh nỗi nhớ chẳng nằm yên
Như con sóng triền miên xô bờ cát

Đêm cô đơn anh nằm nghe biển hát
Khúc ân tình dào dạt trái tim côi
Hình bóng em mờ nhạt cuối chân trời
Cho tim anh rối bời như loạn nhịp

Anh muốn viết bản tình ca cho kịp
Kẻo tháng tư lỡ nhịp thẫn thờ trôi
Vì tháng năm đã đến gõ cửa rồi
Đêm trống vắng anh ngồi nghe mưa hát

Giữa sa mạc anh như người đang khát
Muốn kiếm tìm …..
Nơi thơm mát …..
Tình em !
23/04/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
4 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Vy Vy
Vy Vy
4 years ago

Eo ơi lãng mạn lắm lun anh ạ

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay quá a Giang ơi

Vũ Hiền
Vũ Hiền
4 years ago

Em còn nhớ bản tình ca ngày ấy
Năm năm rồi vẫn hát lại rất hay
????????Kkkk

Thi An
Thi An
4 years ago

❤️

Nguyễn Khuyên
Nguyễn Khuyên
4 years ago

Hay quá

Hà Phượng
Hà Phượng
4 years ago

Bản tình ca tháng tư này anh viết
Tại mưa nhiều lên ướt đẫm câu thơ
Chữ với vần làm sao cứ ngẩn ngơ
Hay xa cách nên thẫn thờ em nhỉ

Kim Hoàng
Kim Hoàng
4 years ago

Chúc mừng em với bài thơ quá tuyệt vời

Nhung Le
Nhung Le
4 years ago

Giữa xa mạc anh như người đang khát
Muốn kiếm tìm..nơi thơm mát..tình em
Tuyệt lắm
Những vần thơ tha thiết yêu thương
Làm tan chảy trái tim băng giá
Ngàn lần yêu thương

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Hay tuyệt ạ

Scroll to Top