Bài Thơ: THÁNG TƯ THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: THÁNG TƯ THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Trúc Thanh)

THÁNG TƯ THƯƠNG NHỚ
Thơ: Trúc Thanh

Nghiêng mành lá trúc chao rơi
Trăng qua đầu ngõ không lời hỏi han
Tình ca gửi độ đông tàn
Cung trầm ai để rớt ngang nhịp đời

Xuân đầy xuân cũng vừa vơi
Phượng hồng thắp lửa rực trời tháng tư
Có gì trong mắt dường như
Giọt sương cái buổi giã từ chưa khô

Gió ơi giữa chốn xô bồ
Có không một chút mơ hồ nhớ thương
Bài thơ đêm vẫn đêm trường
Gọi anh như đã bình thường gọi anh

Mé sông hoa gạo đỏ cành
Con ve lột xác trưởng thành hát ca
Ôm lòng chờ đợi tình xa
Yêu anh chỉ biết mặn mà lên thơ.

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huong Lan
Huong Lan
4 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Nhân Tâm
Nguyễn Nhân Tâm
4 years ago

Gửi lên ảnh trăng trong thơ tác giả
Câu lục bát hay lắm
Cảm ơn tác giả nhen ?
Chúc mỗi điều tốt đẹp ngày mới

Trăng tháng tư gọi đêm hè,
Ngang qua cành trúc, la đà gợi thương
Sương buồn đọng giọt chiều hôm!!!
Bình Minh thắp nắng ấm tình thi nhân.

Lê Thảo Bích
Lê Thảo Bích
4 years ago

Một cành trúc xinh Lao xao bướm lượn Ai đứng một mình !

Thanh Binh Le
Thanh Binh Le
4 years ago

TUYỆT VỜI

Sang Thanh
Sang Thanh
4 years ago

Thơ hay…Chúc t.t vui vẻ mạnh khỏe.có nhiều bài thơ hay lay động lòng người…

Lê Vũ
Lê Vũ
4 years ago

Rất hay em gái❤️

Scroll to Top