Bài Thơ: EM HÃY VỀ KHÉP LẠI NỬA THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM HÃY VỀ KHÉP LẠI NỬA THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

EM HÃY VỀ KHÉP LẠI NỬA THÁNG TƯ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Em hãy về khép lại nửa tháng tư
Nụ Phượng non chần chừ chưa muốn nở
Câu thơ anh vẫn còn đang viết dở
Nắng thẹn thùng nào đâu nỡ hanh hao.

Em hãy về nhóm lại những khát khao
Như bữa ấy hôm nào ta hò hẹn
Dòng lưu bút nét mực xanh e thẹn
Ngước mắt nhìn len lén nón nghiêng che.

Em hãy về anh sẽ kể em nghe
Câu chuyện cũ buổi trưa hè nắng rải
Nụ hôn vội khiến lòng ai khắc khoải
Chia tay rồi đọng mãi một niềm tin.

Em hãy về kỷ niệm cũ còn in
Nửa tháng tư ai ngước nhìn trở lại
Hạ sắp sang xuân còn đang mê mải
Mỏng manh chiều tê tái buổi hoàng hôn.

Em hãy về trả lại hết dại khôn
Để ai đó….
Khỏi bồn chồn….
Mong đợi!
20/04/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
4 years ago

?

Đỗ Hường
Đỗ Hường
4 years ago

Lời thơ nhẹ nhàng mà cảm xúc.

Thien Ha
Thien Ha
4 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Bài thơ hay cảm xúc
Chúc anh ngày mới trọn niềm vui.

Minh Xuyến
Minh Xuyến
4 years ago

Những vần thơ ngọt ngào và câu kết đầy ý nghĩa ạ
Chúc anh tuần mới nhận được nhiều yêu thương nhé!

Vũ Hiền
Vũ Hiền
4 years ago

Có ra đâu chuyển đâu có ai biết mà trả tác giả ạ

Vy Vy
Vy Vy
4 years ago

Ngọt ngào tháng tư anh nhỉ

Phan Huẩn
Phan Huẩn
4 years ago

Thơ hay anh !

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay hình đẹp quá bạn ????

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay hình đẹp

Ngoclan Hoa
Ngoclan Hoa
3 years ago

Hay quá ạ

Scroll to Top