Thơ THÁNG 12 yêu thương cùng cái lạnh ngày Đông (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Tháng 12 đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ viết về Tháng 12 với cái lạnh của mùa đông; Thơ tháng 12 lãng mạn, nhiều cảm xúc; Thơ tháng mười hai buồn, cô đơn; Thơ tình tự sáng tác viết về Tháng 12 và tình yêu đôi lứa;.v.v.

Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG 12 (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG 12 (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÌNH KHÚC THÁNG 12
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng mười hai nắng tuyết lạnh rơi dày
Lá vàng rụng hàng cây buồn ủ rũ
Đêm lạnh giá thao thức hoài không ngủ
Áng thơ buồn nét chữ vẫn vẹn nguyên

Tháng mười hai mình hẹn ước nên duyên
Em đợi mãi mong thuyền anh trở lại
Ngày nhung nhớ… đêm lặng thầm khắc khoải
Tuyết ngoài song cứ rơi mãi không ngừng

Tháng mười hai ngọt tiếng bấc lạnh lùng
Năm sắp hết ta về chung bến đợi
Thỏa khao khát khi mùa xuân nắng mới
Én bay về phơi phới những tin yêu

Tháng mười hai mây xõa tóc khuông chiều
Bông tuyết trắng mĩ miều bên ô cửa
Bản tình khúc đượm tình em chan chứa
Tặng riêng anh một nửa đắm mê say

Tháng mười hai chờ đợi đã bao ngày
Noel tới chiều nay vang khúc nhạc
Sắp tàn đông lòng chạnh buồn man mác
Tiếng chuông trầm buông lạc giữa chiều đông

Tháng mười hai anh về với em không?
Chờ xuân tới vui ấm nồng hạnh phúc
Đan tay nắm trái tim yêu rạo rực
Tiễn đông tàn hát mãi khúc tình ca.



Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THÁNG MƯỜI HAI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng mười hai rét ngọt cứa thịt da
Sương trải nhẹ cỏ gà lim dim ngủ
Bao hoài niệm còn vẹn nguyên nơi cũ
Cây trong vườn e ấp nụ chồi xinh

Tháng mười hai đông nhắn gửi tâm tình
Mưa giá lạnh lòng mình thêm nhung nhớ
Noel tới bông tuyết đua nhau nở
Trắng một màu em cứ ngỡ vườn hoa

Tháng mười hai muôn ánh nến chan hòa
Chuông thánh lễ ngân nga cùng tiếng nhạc
Lời cầu nguyện nghe đượm buồn man mác
Hàng thông già trầm mặc đứng bên nhau

Tháng mười hai lấp lánh sắc đèn màu
Đan giấc mộng trao tình đầu hạnh phúc
Tim thắp lửa…hòa nhịp chung rạo rực
Đông sắp tàn thổn thức nhớ mùa xa

Tháng mười hai viết tiếp bản tình ca
Về người lính ngoài khơi xa giữ đảo
Giữa sóng gió vượt nghìn trùng dông bão
Xanh biển trời….xanh màu áo thân thương

Tháng mười hai sắp hết một năm trường
Nghe khúc hát yêu thương vang vọng mãi
Đông qua nhé…xuân ấm nồng trở lại
Nắng tươi hồng nhẹ trải khắp miền quê.

Bài Thơ: TỰ KHÚC THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: TỰ KHÚC THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Lê Hoàng)

TỰ KHÚC THÁNG MƯỜI HAI
Thơ: Lê Hoàng

Tự khúc tháng mười hai
Mưa hát hoài chẳng dứt
Không còn khi bất chợt
Phùn rả rích nhiều nơi

Tự khúc tháng mười hai
Là hoài tim thổn thức
Nhớ ai ? Làm rạo rực
Đau nhức tái tê lòng

Tháng mười hai đợi mong
Cho hồn phiêu đêm lạnh
Mơ giấc hồng chấp cánh
Bên cạnh sưởi ấm nhau

Tháng mười hai dâng trào
Bao bộn bề cuộc sống
Một năm tuy thật rộng
Đọng lại tháng mười hai

Tự khúc tháng mười hai
Gió hờn ai thêm lạnh
Luồn vào tim né tránh
Quạnh quẽ hồn chơi vơi

Tự khúc tháng mười hai
Cây rung môi khép lại
Âu sầu cành hoang hoải
Lá hờn chẳng gió lay

Tự khúc tháng mười hai
Gửi cho ai niềm nhớ
Đông tràn qua nức nở
Hãy giữ ấm nhỏ ơi !

………… 2/12 …………..



Bài Thơ: KÝ ỨC THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: KÝ ỨC THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KÝ ỨC THÁNG MƯỜI HAI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Giang đôi tay chào đón tháng mười hai
Mùa đông đến có đêm dài lạnh giá
Cây bàng nhà ai bắt đầu rụng lá
Lửa đốt đồng mùi rơm rạ khói bay

Đôi chân trần đi trên những luống cày
Bên lối nhỏ hoa cỏ may níu bước
Con đò già hắt hiu nơi bến nước
Mơ một lần ta quay ngược thời gian

Quay về ngày xưa cái thuở cơ hàn
Ta là cậu bé chăn ngan chăn ngỗng
Khoác áo tơi mà tâm hồn mơ mộng
Dòng sông quê nhà soi bóng đôi ta

Vạt cải ven sông vàng rực nở hoa
Hái tặng em thay cho quà hôn lễ
Anh cùng em chơi trò chơi con trẻ
Bao năm rồi sao không thể nào quên

Khi xa nhau mang nỗi nhớ không tên
Trở về đây anh ngồi bên sông vắng
Tháng mười hai một chiều đông nhạt nắng
Nhìn sông buồn anh thầm lặng nhớ em.

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Phú Sĩ)

THÁNG MƯỜI HAI
Thơ: Phú Sĩ

Tháng mười hai tiếng yêu về trong gió
Có mây mù chạm ngõ mộng vờn quanh
Má hồng đào tươi thắm đợi tin lành
Người bỏ lại một năm dài hiu quạnh

Cây Noel trái châu vàng lấp lánh
Ánh đèn màu ngũ sắc tỏa hào quang
Hãy quên đi bao ngang trái lỡ làng
Đừng gói mãi nỗi sầu sang năm mới

Tháng mười hai cuộc đời ta vẫn đợi
Dĩ vãng buồn ta gởi lại mùa sang
Đời vẫn vui ân tình thắm mây ngàn
Đêm hoang lạnh sưởi bằng chân tình ấm

Tháng mười hai còn lắm điều nồng thắm
Hãy yêu đời suy ngẫm những ước mơ
Rồi một ngày trong tha thiết đợi chờ
Tháng mười hai… ngọt ngào trong nắng mới…



Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Mạc Phương)

THÁNG MƯỜI HAI
Thơ: Mạc Phương

Tháng mười hai ai là người lỗi hẹn.
Để đêm đông giá buốt thấm lạnh lòng.
Sương giăng kín cả nỗi nhớ chiều đông.
Ở phương xa ai người đang ấm áp.

Tháng mười hai anh đem về bão táp.
Tặng riêng em trong đơn lẻ nhớ mong.
Ngày lại ngày cứ ngóng đợi chờ trông.
Dòng tin nhắn : “ Hôm nay anh về đấy”

Anh yêu ơi nơi xa anh có thấy,
Tháng mười hai này em lạnh lắm không ?
Người ta đôi lứa yêu thương mặn nồng.
Căn phòng trống một mình em lạnh giá.

Khe cửa lùa le lói ánh trăng ngà.
Sương thấm lạnh đôi vai gầy thao thức.
Tiếng côn trùng khóc.. dường như rưng rức.
Khơi nỗi niềm da diết nhớ người dưng.

( PH 20/12/2015 )

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THÁNG MƯỜI HAI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng mười hai đã đến tự lúc nào.
Mà thấy trong lòng lao xao gió bấc.
Giữa đêm đông chợt giật mình thức giấc.
Nghe gió đông lùa nghẹn nấc buồn đau.

Chiếc chăn bông không đắp kín nỗi sầu.
Trong lòng em chỉ có màu tuyết trắng.
Nhớ mối tình xưa sao mà cay đắng.
Anh đi rồi em trống vắng cô đơn.

Không trách anh đâu cũng chẳng giận hờn.
Chỉ thương mình sao vẫn còn vương vấn.
Cứ thở than…âu cũng là số phận.
Nên cuộc đời mãi lận đận dở dang.

Đêm nhớ ai mà nước mắt hai hàng.
Cố nhắm mắt em mơ màng nhớ lại.
Mối tình xưa của một thời thơ dại.
Ai hứa là mình sẽ mãi yêu nhau.

Ai trao ai tươi thắm nụ hôn đầu.
Rồi lặng lẽ bước qua cầu từ giã.
Tháng mười hai mùa đông ơi lạnh quá.
Mong mùa xuân về băng giá mau tan.

Scroll to Top