Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Phú Sĩ)

THÁNG MƯỜI HAI
Thơ: Phú Sĩ

Tháng mười hai tiếng yêu về trong gió
Có mây mù chạm ngõ mộng vờn quanh
Má hồng đào tươi thắm đợi tin lành
Người bỏ lại một năm dài hiu quạnh

Cây Noel trái châu vàng lấp lánh
Ánh đèn màu ngũ sắc tỏa hào quang
Hãy quên đi bao ngang trái lỡ làng
Đừng gói mãi nỗi sầu sang năm mới

Tháng mười hai cuộc đời ta vẫn đợi
Dĩ vãng buồn ta gởi lại mùa sang
Đời vẫn vui ân tình thắm mây ngàn
Đêm hoang lạnh sưởi bằng chân tình ấm

Tháng mười hai còn lắm điều nồng thắm
Hãy yêu đời suy ngẫm những ước mơ
Rồi một ngày trong tha thiết đợi chờ
Tháng mười hai… ngọt ngào trong nắng mới…

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Quỳnh
Lê Quỳnh
7 years ago

thơ hay lắm ạ

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ hay lắm nhé ! Tháng m hai về sớm nè….

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em gái iu

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá em!

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay

Ly Truc Ly
Ly Truc Ly
7 years ago

Thơ hay .

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay lắm bạn mến ơi…!

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Tuyệt lắm ạ

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
7 years ago

Hay lắm nhà thơ ơi

Anh Tran
Anh Tran
7 years ago

Dông về lanh rét buốt da.
Mai hoa chuyên dông
nu vàng khoe săc.
Hehe

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Thơ hay Phú Sĩ ,chúc em đêm ngủ ngon nhé

Hạnh Lê
Hạnh Lê
7 years ago

Bài này hay bạn ạh ! Mình xin đc chia sẻ lên trang nhé !

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Tháng 12 hay tuyệt Phú Sĩ.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Bài thơ hay lắm chị Phú Sĩ
Em họa sau nhé, chúc chị ngày mới cát tường như ý

Lộc Thượng
Lộc Thượng
7 years ago

Hay lắm em ạ!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

TÌNH KHÚC THÁNG MƯỜI HAI

Tháng mười hai mang tuyết lạnh rơi đầy
Lá rơi rụng hàng cây buồn ủ rũ
Đêm lạnh giá thao thức hoài không ngủ
Câu thơ buồn nét chữ vẫn vẹn nguyên

Tháng mười hai mình hẹn ước nên duyên
Em đợi mãi con thuyền anh trở lại
Ngày mong nhớ đêm lặng thầm khắc khoải
Tuyết ngoài song cứ rơi mãi không ngừng

Tháng mười hai tiếng gió bấc lạnh lùng
Năm sắp hết ta cùng về bến đợi
Thỏa khao khát khi mùa xuân nắng mới
Én bay về phơi phới những tin yêu

Tháng mười hai mây xõa tóc khuông chiều
Bông tuyết trắng mĩ miều bên ô cửa
Bài tình khúc có tình em chan chứa
Tặng riêng anh một nửa đắm mê say

Tháng mười hai chờ đợi đã bao ngày
Noel tới chiều nay vang khúc nhạc
Sắp tàn đông lòng chạnh buồn man mác
Chuông trầm buồn em lạc giữa chiều đông

Tháng mười hai anh về với em không?
Chờ xuân tới vui ấm nồng hạnh phúc
Tay đan nắm trái tim yêu rạo rực
Tiễn đông tàn hát mãi khúc tình ca.

BẰNG LĂNG TÍM
30/11/2016

Song Toàn
Song Toàn
7 years ago

Hay & ý nghĩa !!! Chúc PS

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Em ơi…
Tháng mười hai tất bật đừng có vội.
Nẻo đường đi nhìn lại thấy xa vời.
Ta vẫn thấy đời cô đơn hưu quạnh
Gió lạnh về xao động trái tim yêu..
Thơ em lúc nào cũng ngọt ngào êm dịu…

Scroll to Top