Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG 12 (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG 12 (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÌNH KHÚC THÁNG 12
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng mười hai nắng tuyết lạnh rơi dày
Lá vàng rụng hàng cây buồn ủ rũ
Đêm lạnh giá thao thức hoài không ngủ
Áng thơ buồn nét chữ vẫn vẹn nguyên

Tháng mười hai mình hẹn ước nên duyên
Em đợi mãi mong thuyền anh trở lại
Ngày nhung nhớ… đêm lặng thầm khắc khoải
Tuyết ngoài song cứ rơi mãi không ngừng

Tháng mười hai ngọt tiếng bấc lạnh lùng
Năm sắp hết ta về chung bến đợi
Thỏa khao khát khi mùa xuân nắng mới
Én bay về phơi phới những tin yêu

Tháng mười hai mây xõa tóc khuông chiều
Bông tuyết trắng mĩ miều bên ô cửa
Bản tình khúc đượm tình em chan chứa
Tặng riêng anh một nửa đắm mê say

Tháng mười hai chờ đợi đã bao ngày
Noel tới chiều nay vang khúc nhạc
Sắp tàn đông lòng chạnh buồn man mác
Tiếng chuông trầm buông lạc giữa chiều đông

Tháng mười hai anh về với em không?
Chờ xuân tới vui ấm nồng hạnh phúc
Đan tay nắm trái tim yêu rạo rực
Tiễn đông tàn hát mãi khúc tình ca.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thang Pham
Muội cảm ơn huynh nhiều nhé, chúc huynh luôn thật nhiều sức khỏe, vui vẻ bình an

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thanh Hai
Tím cảm ơn bạn thật nhiều, chúc bạn buổi trưa ấm áp vui vẻ nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Minh Dohuu
Em cảm ơn anh, chúc anh buổi trưa an vui anh nhé

Trần Hường
Trần Hường
7 years ago

hihi dao nay dinh lam.nha tho ha a yeu

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Phú Sĩ

Ngày cuối năm…đông cuối đã sắp tàn
Bao kỷ niệm ngập tràn nơi tim nhỏ
Xuân nắng ấm đang về gần tới ngõ
Muốn cùng anh trao lời ngỏ yêu đầu

Cuối năm rồi…mong ước mộng bền lâu
Trầu quấn quýt cùng bên cau nồng ấm
Tình em đó trao anh càng sâu đậm
Mai sắc vàng bên đào thắm vui xuân

Em cảm ơn chị nhé, chúc chị buổi chiều an vui ạ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Phạm Như Phước
Em cảm ơn anh, chúc anh buổi chiều đầm ấm an vui anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Huỳnh Thương bạn iu ơi, Tím cảm ơn bạn nhiều, chúc bạn mình buổi chiều đong đầy yêu thương vui vẻ nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Đắng Cà Phê
Muội cảm ơm huynh đã luôn dành tình cảm và động viên muội nhé, chúc huynh buổi chiều ngọt ngào yêu thương vui vẻ, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Hòa Trần Ngọc
Tím em cảm ơn anh, chúc anh luôn vui khỏe bình an anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Em cảm ơn chị Ôn Ngọc Lan nhiều ạ, chúc chị buổi chiều thật nhiều niềm vui, hạnh phúc!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Nguyễn Văn Quốc
Em cảm ơn anh đã ghé và cùng đồng cảm ạ, em chúc anh luôn thật nhiều sức khỏe và có thêm nhiều bài thơ hay anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thanh Lieu
Chị cảm ơn em trai nhiều lắm, chúc em buổi chiều ấm áp vui vẻ nhé

Di Thiên
Di Thiên
7 years ago

Thơ hay quá bạn ơi.gui kb mà ko tháy hồi âm

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Trường Vũ
Bài thơ hay lắm, Tím cảm ơn bạn đã ghé và tặng bài thơ hay nhé, chúc bạn buổi tối vui vẻ, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Lục Bình
Cảm ơn bạn đã ghé nhà Tím nhé, chúc bạn buổi tối vv, hp

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Hay lắm nè, người đẹp
Chúc nàng ngày mới vui vẻ

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Cảm ơn bạn nhiều lắm
Mình rất cảm ơn bài hoạ của bạn cho bài thơ Tuyết trắng
Khi nào rảnh mình hoạ lại nghe bạn
Rất vui khi bạn trở lại và đem những vần thơ tha thiết đến với bạn đọc
Chúc người đẹp ngày mới vui vẻ

Scroll to Top