Thơ SAY cực hay với nỗi buồn 1 mình bên ly rượu (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về chủ đề SAY (bia, rượu) đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ thể hiện tâm trạng buồn chán vì tình yêu, hoặc vì cuộc sống. Muốn được Say để quên đi nỗi buồn, thoát khỏi sự mệt mỏi của hiện tại..

Bài Thơ: TÌM LẠI GIẤC MƠ (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: TÌM LẠI GIẤC MƠ (Tác giả: Chuyên Tạ)

TÌM LẠI GIẤC MƠ
Thơ: Chuyên Tạ

Đêm lặng lẽ lấp đi từng mảng sáng
Ta một mình loạng choạng với men cay
Trút ưu tư vào cảm xúc cuối ngày
Chén cứ cạn mà cơn say chẳng tới

Căn phòng vắng nỗi cô đơn vời vợi
Bước ngả nghiêng chấp chới giống kẻ khờ
Tháng năm dài cố tìm lại giấc mơ
Đã rơi rớt tự bao giờ xa lắm

Trong tiềm thức một chút gì thăm thẳm
Không rõ ràng lại chìm đắm mông lung
Gió cuồng xoay lòng dậy sóng bão bùng
Vết loang lổ trái tim bung giằng xé

Giọt nước mắt tiễn đưa thời son trẻ
Gánh bụi đời xóa nhẹ nét đài trang
Tóc rối tung da nắng sạm võ vàng
Hồn trĩu nặng bao ngổn ngang vụn vỡ.

CT 3.3.20



Bài Thơ: ĐÊM SAY (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: ĐÊM SAY (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐÊM SAY
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Ta muốn đêm nay uống để say
Say để quên đi những đọa đày
Ta muốn trái tim mình tan chảy
Lệ đắng vành môi hay men cay

Ta muốn đêm nay uống thật say
Bờ môi khô héo đã bao ngày
Uống cho ngọn lửa tình bùng cháy
Dẫu nát tan lòng ai đâu hay

Ta chuốt cho trời, đất cùng say
Để bước cùng ta ngã lăn quay
Tới, lui, xuôi, ngược đường mấy ngả
Tơ, Nguyệt ngồi không khéo sắp bày

Ta say ta trách gió heo may
Ta trách vầng trăng vội khuyết gầy
Trách người sao để ta cô độc
Trách tình sấp, ngửa tựa bàn tay

V N C …. 06/12/18

Bài Thơ: SAY TRONG ĐÊM MƯA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: SAY TRONG ĐÊM MƯA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

SAY TRONG ĐÊM MƯA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Đêm trong nhà…
Ánh đèn vàng hiu hắt
Bên ngoài trời
Tí tách giọt mưa rơi
Gió thét gào như tiếng khóc ma trơi
Nghe hơi lạnh thấm vào hồn cô lữ

Đời xô đẩy ta lạc loài viễn xứ
Bước chân côi mệt lử những tháng ngày
Để đêm nay ta hiu quạnh ngồi đây
Nốc cạn hết đắng cay cùng nghiệt ngã

Người yêu ta… giờ thành người xa lạ
Men ái ân sao nhanh quá tàn phai
Cõi đời nầy ta còn biết tin ai
Lời người nói như mây bay gió thoảng

Ta uống say mong quên bao lận đận
Quên hết đi bao vướng bận áo cơm
Mong đêm trôi qua ngày mới nắng lên
Chút ánh sáng soi linh hồn tăm tối
….
Trong cơn say… giấc mơ sao đẹp thế
Bình minh rồi… nắng có ấm hơn đâu !!?
Ta vẫn mình ta … với bóng đơn côi…
Cứ uống rồi mơ… vì đời chưa có.

V N C … 26/11/18



Bài Thơ: LY RƯỢU NHẠT (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: LY RƯỢU NHẠT (Tác giả: Dương Hoàng)

LY RƯỢU NHẠT
Thơ: Dương Hoàng

Ai lại bảo uống cùng ly rượu nhạt
Nhưng uống vào nghe đắng chát bờ môi
Sầu chưa vơi mà thấy đã say rồi
Rồi ngã gục trong đơn côi lặng lẽ

Ta cảm thấy nỗi buồn luôn len nhẹ
Mảnh tình đau cứ ru khẽ trong lòng
Bao năm trời vẫn cứ phải hoài mong
Mối tình ấy cứ long đong lận đận

Muốn say thử để giọt sầu thôi ngấn
Tự dưng ta lại giận bản thân mình
Ta nhốt mình vào trong kiếp phù sinh
Mặc nhân thế để tội tình đeo đuổi

Cứ mệt mỏi và cũng nhiều tiếc nuối
Yêu đương này bản tình cuối cho ta
Mong thời gian xóa hết những đậm đà
Không nhớ nữa những phong ba bão tố

Chẳng ai muốn bản thân mình phải khổ
Nhưng vì đời bao hỉ nộ cuồng phong
Người ra đi nhiều trăn trở trong lòng
Ta luôn phải ôm buồn trong tuyệt vọng.

D H

Bài Thơ: UỐNG RƯỢU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: UỐNG RƯỢU (Tác giả: Thanh Hùng)

UỐNG RƯỢU
Thơ: Thanh Hùng

Rượu thì nồng sao lại muốn cho say
Hay uống để cho quên ngày đoạn tháng
Chắc là thích mây bềnh bồng phiêu lãng
Nhìn trời cao sao lảng vảng trên đầu

Rượu cay nồng uống vào có sao đâu
Vơi tâm sự những nỗi sầu hay khổ
Rồi có lúc nổi lên cơn thịnh nộ
Cứ ngang nhiên gây sự cố đánh bừa

Say lè nhè có được mấy ai ưa
Cứ trở tráo người đong đưa lảm nhảm
Con với vợ mặt mày như đưa đám
Đánh đập nhau cho trời thảm đất sầu

Uống rượu nhiều có ai thích mình đâu
Ngồi bươi móc rồi đập đầu chảy máu
Nhẹ hơn tý cũng nổi điên đổ quạu
Có vui đâu mà cứ nhậu liên hồi

Rượu uống vào chút tình nghĩa ông, tôi
Cho vui vẻ xa lâu rồi gặp lại
Xin đừng uống say sưa rồi lải nhải
Có nhiều khi hạnh phúc phải tan tành.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: RƯỢU & THƠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: RƯỢU & THƠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

RƯỢU & THƠ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Ta đem rượu
Chuốt hồn thơ
Câu từ chếch choáng
Dại khờ ngã nghiêng

Ta đem rượu
Ướp niềm riêng
Đêm dài nghe nỗi ưu phiền nhiều thêm

Ta đem rượu
Sưởi buồng tim
Chỉ nghe buốt giá nỗi niềm tương tư

Ta đem rượu
Ủ tình thư
Nhoẹt nhòe con chữ hao hư tâm hồn

Ta đem rượu
Ướp hoàng hôn
Chỉ nghe nỗi nhớ vỗ dồn chiều rơi

Ta đem rượu
Đốt cuộc đời
Tàn canh mưa đổ chơi vơi ngõ hồn

V N C …. 12/06/18

Bài Thơ: THƠ TÚI RƯỢU BẦU (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: THƠ TÚI RƯỢU BẦU (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

THƠ TÚI RƯỢU BẦU
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đời ta thơ túi rượu bầu
Vui thì trải mộng, giải sầu men cay
Vô thường trong đục đâu hay
Hôm nay đâu biết biết ngày mai còn gì?

Con đường ta vẫn cứ đi
Trần gian tạm bợ hạn kỳ xuôi tay
Phù du vật chất ta vay
Cuối cùng như một áng mây xa vời!

Túi thơ lưu lại cho đời
Rượu bầu rồi cũng cạn vơi ít nhiều
Tránh sao định luật thiên điều
Kiếp người cũng chạm tuổi chiều mông mênh

Có chăng còn lại cái tên
Biết vinh hay nhục xui hên do mình
Thì thôi vẫn cứ ươm tình
Túi thơ bầu rượu phiêu linh với đời!

Ngày 09. 03. 2018



Bài Thơ: DẠ KHÚC CHO ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: DẠ KHÚC CHO ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

DẠ KHÚC CHO ANH
Thơ: Bằng Lăng Tím

Gom nỗi nhớ gửi vào ly rượu đắng
Trút cạn lòng vào canh vắng đơn côi
Góc phố buồn thao thức hoài đêm trắng
Hết ly này…ly nữa chỉ mình thôi

Làn gió nhẹ ngang thềm bông quỳnh nở
Hương nồng nàn gợi nhớ thuở còn nhau
Vòng tay ấm trái tim yêu rộng mở
Ly tan rồi còn lại mảnh tình đau

Dế than khóc khúc ca sầu thu cuối
Mây suốt mùa rong ruổi kiếm tìm trăng
Thu có biết thu già bao nhiêu tuổi
Lá vàng mơ rớt rụng giữa cung Hằng…

BẰNG LĂNG TÍM
6/11/2016

Bài Thơ: LY RƯỢU BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LY RƯỢU BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

LY RƯỢU BUỒN
Thơ: Mạc Phương

(Thơ cảm tác)

Rót nữa đi anh uống cạn những sầu bi.
Cho dòng sông lại hiền hòa thương nhớ.
Cho miền yêu đóa hoa hồng rực rỡ.
Cho đắm say men ái giữa đất trời.

Bến sông xưa còn đó những nụ cười.
Với xuyến xao bồi hồi thời xuân trẻ.
Nụ hôn đầu trao bâng khuâng lặng lẽ.
Ánh mắt nào đắm đuối nhịp tơ rung.

Rót nữa đi anh cạn chén sau cùng.
Yêu thương xưa thả trôi về quá khứ.
Dòng thời gian kỉ niệm nào lưu giữ.
Trả lại anh đỏ thắm chén rượu nồng.

Câu thơ nào vẫn cháy bỏng nỗi lòng.
Vẫn mặn mà niềm vui còn dang dở.
Quên làm sao khung trời yêu bỡ ngỡ.
Nhạt hương nồng còn chi nữa thiết tha.

BLT 23/10/2016



Bài Thơ: RƯỢU ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: RƯỢU ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

RƯỢU ĐÊM
Thơ: Mạc Phương

Rượu từng ly uống cạn sầu cay đắng.
Thấy lòng mình réo rắt khẽ gọi tên.
Đêm tĩnh lặng nghe tiếng lá bên thềm.
Niềm nhung nhớ bỗng kéo về hối hả.

Nhấp môi hồng uống cuộc tình nghiệt ngã.
Vết thương nào qua năm tháng chưa khô.
Gom mây xám kết thành cơn mưa đổ.
Rửa trôi đi những khao khát nén kìm.

Bầu rượu cạn mà gió vẫn lặng im.
Ngôi sao băng cuối chân trời vừa rớt.
Có lẽ là…sao mỉm cười diễu cợt.
Lời ái ân anh gửi tặng hôm nào ?

Bầu trời đêm vẫn le lói ánh sao.
Bóng trăng ngà rơi đi đâu một nửa.
Uống cho say để tim không lần lữa.
Quên một người…quên cả cuộc tình trôi.

Ly rượu đắng cay xé trái tim côi.
Bao ngày qua vết thương còn rỉ máu.
Để đêm đêm nỗi sầu về nương náu.
Miền hoang liêu…dòng lệ lặng lẽ rơi !

( PH 11/5/2016 )

Scroll to Top