Bài Thơ: TÌM LẠI GIẤC MƠ (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: TÌM LẠI GIẤC MƠ (Tác giả: Chuyên Tạ)

TÌM LẠI GIẤC MƠ
Thơ: Chuyên Tạ

Đêm lặng lẽ lấp đi từng mảng sáng
Ta một mình loạng choạng với men cay
Trút ưu tư vào cảm xúc cuối ngày
Chén cứ cạn mà cơn say chẳng tới

Căn phòng vắng nỗi cô đơn vời vợi
Bước ngả nghiêng chấp chới giống kẻ khờ
Tháng năm dài cố tìm lại giấc mơ
Đã rơi rớt tự bao giờ xa lắm

Trong tiềm thức một chút gì thăm thẳm
Không rõ ràng lại chìm đắm mông lung
Gió cuồng xoay lòng dậy sóng bão bùng
Vết loang lổ trái tim bung giằng xé

Giọt nước mắt tiễn đưa thời son trẻ
Gánh bụi đời xóa nhẹ nét đài trang
Tóc rối tung da nắng sạm võ vàng
Hồn trĩu nặng bao ngổn ngang vụn vỡ.

CT 3.3.20

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
4 years ago

Tửu lượng của em khá thật

Hồ Mai
Hồ Mai
4 years ago

Thơ hay rứa,,, chúc mau tỉnh ngủ, mơ đẹp quá,, hjhjhj

Kiếp Ve Sầu
Kiếp Ve Sầu
4 years ago

Say chưa vậy em ? Sao không gọi anh tới để cùng say nè !

Đức Thọ
Đức Thọ
4 years ago

Tuyệt lắm bạn

Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
4 years ago

Tuyệt vời e

Lý Nguyễn
Lý Nguyễn
4 years ago

Tuyệt lắm em

An Choi Thich
An Choi Thich
4 years ago

Mụi đó ư kkk.

Hồng Hoa
Hồng Hoa
4 years ago

Uống rất nhiều chén mà chưa say hầy
Kiki cao đô……

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

Thơ hay lắm

Hồ Hương
Hồ Hương
4 years ago

Ngọt quá à

Trịnh Phương
Trịnh Phương
4 years ago

Bài thơ hay và cảm xúc…dường như tác giả đang rất nhiều tâm trạng…♡

Thụy Đông
Thụy Đông
4 years ago

Chuyên Ta bài thơ rất hay em iu???

Huong Pham
Huong Pham
4 years ago

Tuyệt vời chị iu

Tím Hoàng Hôn
Tím Hoàng Hôn
4 years ago

Thơ hay lắm iu ơi
Bc vv nha

Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Ngoc Khoi Doan
Ngoc Khoi Doan
4 years ago

Thơ hay lắm em

Ngọc Hà Lê
Ngọc Hà Lê
4 years ago

Hay quá c ơi

Hoa Phượng
Hoa Phượng
4 years ago

Tuyệt vời cô ạ

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị ạ

Bạc Râu
Bạc Râu
4 years ago

Hay quá

Nguyễn Ngọc Nguyên
Nguyễn Ngọc Nguyên
4 years ago

Bài thơ quá hay đong đầy cảm xúc buổi tối an lành hạnh phúc gặp mọi điều tốt đẹp nhất nhé người đẹp ơi

Nghia Pham
Nghia Pham
4 years ago

Thật tuyệt vời

Triệu Hữu Minh Nhất
Triệu Hữu Minh Nhất
4 years ago

thơ hay chúc mừng tác giả

Tran Huu Kien
Tran Huu Kien
4 years ago

Tuyệt vời lắm em

Nhung Cao
Nhung Cao
4 years ago

Hay quá nàng ưi

Nhương Trương
Nhương Trương
4 years ago

Quá hay em ơi

Trần Long
Trần Long
4 years ago

Thơ hay nhưng lòng đầy tâm trạng

Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
4 years ago

Thơ hay đong đầy tâm trạng iu ơi

Người Xưa Cũ
Người Xưa Cũ
4 years ago

Hay lắm nàng thơ à

Thanh Mạc
Thanh Mạc
4 years ago

Bài thơ hay mà tâm trạng em iu.
Chị viết cùng em chút nha .

TÂM TƯ !

Hỏi đêm tối đâu tìm ra ánh sáng
Hoàng hôn buông loạng choạng kiếm tìm say
Mây tím loang thương giọt nắng cuối ngày
Ngàn chén tửu mà cơn say chửa tới

Hình bóng ai cứ xa xôi vời vợi
Xòe đôi tay bắt với tựa kẻ khờ
Tự dối lòng đi se bện giấc mơ
Cứ bơi mãi mà bến bờ xa lắm

Dấu sợi nhớ trong nỗi buồn sâu thẳm
Áo vải sờn cài hoa thắm mộng lung
Đời bể dâu bởi bão tố bập bùng
Gió càn quét hất tung giằng cào xé

Thời gian trôi ngậm nhấm thời son trẻ
Mượn nắng hồng tô vẽ nét đài trang
Đôi môi nhat quầng mắt mí nhũng vàng
Xuân tàn lụi chiều ngang qua vụn vỡ !

Minh Thư
Minh Thư
4 years ago

Thơ tuyệt nè yêu..nhưng có chút tâm trang vậy nàng.

Cao Phong
Cao Phong
4 years ago

Bài thơ hay quá em ơi

Khắc Nhơn
Khắc Nhơn
4 years ago

Chuyên Ta tìm lại giấc mơ
Phũ phàng sự thật sờ sờ đắng cay
Mê man trong lúc mèm say
Có kẻ lạ hoắc đã cày ruộng sâu
Kết quả cái bụng mang bầu
Cho con tìm bố ở đâu bây giờ

Chàng Ngốc
Chàng Ngốc
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị

Dũng Phùng
Dũng Phùng
4 years ago

Uống rượu gì..mà say thế em

Nắng Mai
Nắng Mai
4 years ago

Trong mơ thấy gi hog iu
Chúc 8/3 vui ngập niềm vui nhé

Bùi Thanh Hà
Bùi Thanh Hà
4 years ago

Ui ui…Hay quá đê…

Phạm Van Anh
Phạm Van Anh
3 years ago

Vậy sao em hay là duyên tình lỡ
Cố em à duyên nợ cả nghen em
Để đêm đêm trăng lén nhẹ qua thềm
Lòng thơ thẩn … sầu đời … đành cắn bút …hii

Scroll to Top