Bài Thơ: RƯỢU ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: RƯỢU ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

RƯỢU ĐÊM
Thơ: Mạc Phương

Rượu từng ly uống cạn sầu cay đắng.
Thấy lòng mình réo rắt khẽ gọi tên.
Đêm tĩnh lặng nghe tiếng lá bên thềm.
Niềm nhung nhớ bỗng kéo về hối hả.

Nhấp môi hồng uống cuộc tình nghiệt ngã.
Vết thương nào qua năm tháng chưa khô.
Gom mây xám kết thành cơn mưa đổ.
Rửa trôi đi những khao khát nén kìm.

Bầu rượu cạn mà gió vẫn lặng im.
Ngôi sao băng cuối chân trời vừa rớt.
Có lẽ là…sao mỉm cười diễu cợt.
Lời ái ân anh gửi tặng hôm nào ?

Bầu trời đêm vẫn le lói ánh sao.
Bóng trăng ngà rơi đi đâu một nửa.
Uống cho say để tim không lần lữa.
Quên một người…quên cả cuộc tình trôi.

Ly rượu đắng cay xé trái tim côi.
Bao ngày qua vết thương còn rỉ máu.
Để đêm đêm nỗi sầu về nương náu.
Miền hoang liêu…dòng lệ lặng lẽ rơi !

( PH 11/5/2016 )

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Duc Quang
Duc Quang
7 years ago

Thơ PH
Ảnh PH

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

…lệ lặng lẽ rơi

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
7 years ago

Anh lại phải say nửa rồi…

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Hay lắm, nhưng buồn quá !

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Tuyệt hay… Chúc PH ngày mới vui vẻ nhé

Duc Chien
Duc Chien
7 years ago

Rieu vang chua du do.
Boi vay
kho co the quen sau .

Hùng Bùiquang
Hùng Bùiquang
7 years ago

Hay lắm, mượn rượu quên sầu mà không quên được

Kha Pham
Kha Pham
7 years ago

Hoa nở. Hoa rơi. Hoa lại tàn
Tình đẹp. Tình sâu. Tình ly tan
Rượu đắng. Rượu cay. Rượu vẫn hết
Người hứa. Người thề. Người vẫn quên
Hoa đẹp. Hoa thơm. Hoa vẫn tàn
Tình nặng. Tình sâu. Tình vẫn tan
Trăng lên. Trăng tròn. Trăng lại khuyết
Tuyết rơi. Tuyết phủ. Tuyết lại tan
……….Buồn Tình Cảm.!…..

Nguyen Manh Hung
Nguyen Manh Hung
7 years ago

” Rượu ” tình đắng chát như thế không nên uống nữa , hại tim lắm PH. Ngày mới vui lên Bạn….

Nguyễn Chí Tịnh
Nguyễn Chí Tịnh
7 years ago

Có rựơu la Tịnh thít

Kha Pham
Kha Pham
7 years ago

Có gì vui ta cũng cùng rượu
Có gì buồn rượu cũng đến cùng ta
…. BTC ….

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Chị iu ơi…

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Rất hay Phượng Hồng

Lỗi Lầm
Lỗi Lầm
7 years ago

Tam trang quá

Sóng Biển
Sóng Biển
7 years ago

phuong hong em hong goi anh ung cung . .

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Ngoi sao bag cui chan troi vua rot..tho b hay va bun wa PH.

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Rất hay, rất cảm động em à cám ơn em nhiều lắm, một ngày mới vui vẽ bình an hạnh phúc nhé

Bùi Việt Anh
Bùi Việt Anh
7 years ago

Réo rắt, cay đắng, nghiệt ngã, nhung nhớ, kìm nén, lặng im, le lói, cay xé, rỉ máu, hoang liêu.
Từ ngữ đắt quá.
Đau……

Thành Lê
Thành Lê
7 years ago

Uống đi em ly rượu tình say ngọt
Cho men tình đốt cháy ngọn lửa yêu
Đã bao năm ngủ yên trong bóng tối
Cứ say đi cho sóng tình trỗi dậy
Mai tỉnh rồi còn lại giấc mơ hoa

Tommy Ho
Tommy Ho
7 years ago

Em! Cứ uống một ly thôi em nhé!
Ly rượu buồn chớ uống để cho say?
Bởi vì say… Quên hết cả nổi sầu?
Thì sao hiểu? Trái sầu kia bao lớn?
Một bài học! Cuộc đời kia chưa dứt!
Thì bài.. Sau.. Sao? Qua nổi hởi người!
Ta cứ uống! Men đời.. Cho cạn hết!
Thì men tình! Mới thắm lúc canh thâu?
Uống đi em! Nhưng uống chút mà thôi!!!
Vì.. Chén đắng cuộc đời chưa nếm cạn!

Phuong Ho
Phuong Ho
7 years ago

buon chi buon qua e yeu.hay vui cho thay cuoc doi d.p tuoi

Anh Tuan Le
Anh Tuan Le
7 years ago

Ruou can moi Sao thay long triu nang

An Phú
An Phú
7 years ago

Tặng a bài thơ em

Thao Lethi
Thao Lethi
7 years ago

Để đêm đêm nỗ sầu về nương náu Miền hoang liêu đòng lệ lặng lẽ rơi tuyệt vời quá thấm thía lắm Phượng ơi

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay nè

Nghia Dang Van
Nghia Dang Van
7 years ago

Rượu cạn rồi và nước mắt đã rơi
Sầu có vợi khi đêm tàn em hỡi
Trách làm chi khi tình ….là như thế
Mặt trời lên sẽ nhuộm má em hồng!

Tue Man
Tue Man
7 years ago

Bài thơ hay quá!

Trần Sơn
Trần Sơn
7 years ago

đêm em uông cho say em say men ruoi hay say men tình

Lê Hằng
Lê Hằng
7 years ago

Cảm ơn bạn thơ hay
Đúng với tâm trạng mình

Lan Vu
Lan Vu
7 years ago

Vẫn biết rằng…quá khứ ơ đằng sau
Và phải sống cho những gì phía trước
Nhưng đôi khi… đôi chân vẫn bươc ngươc
Dẫn ta về tim kiêm những nỗi đau

Lan Vu
Lan Vu
7 years ago

Chuc chi buổi tối vui vẻ

Nguyễn Việt Bách
Nguyễn Việt Bách
7 years ago

Hay

Bình Tâm
Bình Tâm
7 years ago

Chuyen o doi la vay co vui thi se co buon nhung vui thi it ma buon thi nhieu nen ban dung buon nua ma hay vui len hay vi chinh minh ma vui ve

Bình Tâm
Bình Tâm
7 years ago

Ruou uong nhieu se ko tot dau ban nen uong it thoi phan con lai de minh uong ho cho

Nguyễn Kim Môn
Nguyễn Kim Môn
7 years ago

Thơ tình phượng viết rất hay

Thật Tên
Thật Tên
7 years ago

Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm

Thanh Phan Khanh
Thanh Phan Khanh
7 years ago

Rất hay! Cám ơn bạn Phượng Hồng! Xin tặng bạn…..!

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

…cuộc tình trôi ( rất hay)

Scroll to Top