Bài Thơ: ĐÊM SAY (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: ĐÊM SAY (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐÊM SAY
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Ta muốn đêm nay uống để say
Say để quên đi những đọa đày
Ta muốn trái tim mình tan chảy
Lệ đắng vành môi hay men cay

Ta muốn đêm nay uống thật say
Bờ môi khô héo đã bao ngày
Uống cho ngọn lửa tình bùng cháy
Dẫu nát tan lòng ai đâu hay

Ta chuốt cho trời, đất cùng say
Để bước cùng ta ngã lăn quay
Tới, lui, xuôi, ngược đường mấy ngả
Tơ, Nguyệt ngồi không khéo sắp bày

Ta say ta trách gió heo may
Ta trách vầng trăng vội khuyết gầy
Trách người sao để ta cô độc
Trách tình sấp, ngửa tựa bàn tay

V N C …. 06/12/18

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
5 years ago

Hay thía

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
5 years ago

Rất hay anh

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
5 years ago

Hay và lãng mạn wa! chuc mung bạn nhé

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Đúng là tâm trạng của người say

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh trai , chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui anh nhé

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Thơ hay lắm anh trai

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Hay- yêu dữ dằn! Chia sẻ cùng tác giả!

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

Hay anh

Hà Trang Hoàng
Hà Trang Hoàng
5 years ago

Hay quá ạ

Toan Tran
Toan Tran
5 years ago

Hay lắm anh!

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

hay lắm bạn Võ Ngọc Cẩn!

Thuong Doan
Thuong Doan
5 years ago

Ta uống say rồi ta muốn quên
Canh bạc cuộc đời đỏ và đen
Âm mưu gian dối cùng lừa gạt
Nhưng hết rượu rồi đêm vẫn đen.

Thơ hay xin chúc mừng chú ạ

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Võ Ngọc Cẩn. Chúc ngày vui khỏe

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

LĂN QUAY,
Đời xoay tròn đảo ngả lăn quay,
Tỉnh chi cho thấy ngườì đổi thay,
Say cho bốc lửa hồn rụi cháy,
Lăng trầm một kiếp cứ tim chai,
&
Bao mùa tiếc nuối chẵng ngày mai,
Sao leo dốc thoát kiếp lưu đày,
Cứ mộng rồi tan như thế mãi,
Sao là ngọn gió để rồi bay,
&
Đêm thâu cứ uống biết hôm nay,
Mờ xa mộng ước đâu tương lai,
Cứ lại loanh quanh trong đuổi chạy,
Ai cho ta biết đúng hay sai,
&
Đường trần mấy bước sao còn dài,
Tơ hồng nào xiết rất là dai,
Dáng ngọc có tình chân không hãy,
Lầu son mới xứng sánh trang đài,
&
Nghèo nàn chỉ có đế cho say,
Làm sao đủ gạo nuôi cã hai,
Thiếp phãi sang sông tránh nợ chạy,
Không thay rượu chẵng phãi như ai,…

Đinh Kiểm
Đinh Kiểm
5 years ago

Bài thơ hay đầy cảm xúc, xin chia sẻ cùng anh nhé, em chúc anh buổi trưa vui vẻ

Xuan Trong
Xuan Trong
5 years ago

Hay lắm…

Xuân Hùng
Xuân Hùng
5 years ago

tuyệt lắm huynh

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Tuyệt ạ

Scroll to Top