Bài Thơ: SAY TRONG ĐÊM MƯA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: SAY TRONG ĐÊM MƯA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

SAY TRONG ĐÊM MƯA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Đêm trong nhà…
Ánh đèn vàng hiu hắt
Bên ngoài trời
Tí tách giọt mưa rơi
Gió thét gào như tiếng khóc ma trơi
Nghe hơi lạnh thấm vào hồn cô lữ

Đời xô đẩy ta lạc loài viễn xứ
Bước chân côi mệt lử những tháng ngày
Để đêm nay ta hiu quạnh ngồi đây
Nốc cạn hết đắng cay cùng nghiệt ngã

Người yêu ta… giờ thành người xa lạ
Men ái ân sao nhanh quá tàn phai
Cõi đời nầy ta còn biết tin ai
Lời người nói như mây bay gió thoảng

Ta uống say mong quên bao lận đận
Quên hết đi bao vướng bận áo cơm
Mong đêm trôi qua ngày mới nắng lên
Chút ánh sáng soi linh hồn tăm tối
….
Trong cơn say… giấc mơ sao đẹp thế
Bình minh rồi… nắng có ấm hơn đâu !!?
Ta vẫn mình ta … với bóng đơn côi…
Cứ uống rồi mơ… vì đời chưa có.

V N C … 26/11/18

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Thật tuyệt vời..
Cháu chúc chú luôn an vui hạnh phúc và dạt dào thi hứng ạ

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Tuyệt vời lắm anh ơi, cho em uống với nha hì hì
Buổi tối vui vẻ nhé anh

Hieu Minh
Hieu Minh
5 years ago

Bài thơ hay và dạt dào cảm xúc, chúc anh buổi tối vui vẻ nhé

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm xin chúc mừng tg ! Chúc tg và gd buổi tối ấm áp yêu thương thật nhiều ak

Tường Cát
Tường Cát
5 years ago

Hay anh nè chúc anh ngủ ngon ..

Nhan Hoang
Nhan Hoang
5 years ago

A vo ngọc cẩn cho e đăng ký say cùng a nưa nhé hihi.bài thơ hay lắm chúc a bt vv.yêu thương ngập tràn nhé

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lấm anh

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay quá Võ Ngọc Cẩn

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Rất hay ạ

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Bài thơ cảm súc buồn chúc tác giả một ttoois an lành

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

MƯA TỬU,
Tiếng tí tách mưa va vào hồn vắng,
Giọt đắng cay gậm cắn trái tim nhàu,
Tiếng gió gào tên vọng cõi lao đao,
Từng hạt xé ngay vào dấu vết cũ,
&
Đong từng bát lệ sầu vẫn chưa đũ,
Mưa rơi thêm thành tửu cho say mèm,
Nơi viễn phương ngây ngất quên ngày đêm,
Ai đã khắc vào tim vết tình hận,
&
Bởi nghèo mạt vào trò chơi gian lận,
Kém sức nên phãi dấn bước phiêu linh,
Người sang giàu mạnh dạn ôm lấy tình,
Đây tuyết lấp cho hình hài tàn tạ,
&
Con nắng ngủ ta khao khát chờ lã,
Cứ mãi say nghiêng ngả nẽo dại khờ,
Tỉnh chi nhìn dang dở cã vần thơ,
Ta cũng chỉ con cờ tạm thế chổ,
&
Khi xong chuyện ra rìa đừng có cố,
Ta chờ nghe pháo nổ để chúc duyên,
Kết chuổi sầu quà tặng cho thuyền quyên,
Ta phiêu lãng đâu miền không gió lộng,
&
Ở nơi đó không chờ cũng chẵng ngóng,
Không có ai cho bóng mà giử hình,
Lời thề suông đâu ngó chử sắc đinh,
Ta cứ bước chính mình tên nào nhớ,…

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ rất hay anh ơi

Huong Nguyen
Huong Nguyen
5 years ago

Bài thơ rất hay a. Chúc buổi tối vui vẻ

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi

Loan Tran
Loan Tran
5 years ago

Thơ rất hay, Chúc mừng tg nhé

Lê Hồng
Lê Hồng
5 years ago

Chuc.ban.buoi.toi.vui.va.hanh.phuc

Scroll to Top