Bài Thơ: THƠ TÚI RƯỢU BẦU (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: THƠ TÚI RƯỢU BẦU (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

THƠ TÚI RƯỢU BẦU
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đời ta thơ túi rượu bầu
Vui thì trải mộng, giải sầu men cay
Vô thường trong đục đâu hay
Hôm nay đâu biết biết ngày mai còn gì?

Con đường ta vẫn cứ đi
Trần gian tạm bợ hạn kỳ xuôi tay
Phù du vật chất ta vay
Cuối cùng như một áng mây xa vời!

Túi thơ lưu lại cho đời
Rượu bầu rồi cũng cạn vơi ít nhiều
Tránh sao định luật thiên điều
Kiếp người cũng chạm tuổi chiều mông mênh

Có chăng còn lại cái tên
Biết vinh hay nhục xui hên do mình
Thì thôi vẫn cứ ươm tình
Túi thơ bầu rượu phiêu linh với đời!

Ngày 09. 03. 2018

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đức Kết Nối
Đức Kết Nối
6 years ago

Toàn Tâm bây giờ đúng với cảnh BẦU RƯỢU TÚI THƠ chỉ còn thiếu GƯƠM ĐÀN MỘT GÁNH,NON SÔNG MỘT CHÈO.

Nguyễn Minh Tơ
Nguyễn Minh Tơ
6 years ago

Hay em. Ngày nay còn làm nên không đi được, rất tiếc.

Bùi Thị Ngọc Loan
Bùi Thị Ngọc Loan
6 years ago

Quá tuyệt vời anh trai

Võ Văn Bảy Nghĩa
Võ Văn Bảy Nghĩa
6 years ago

Rất hay bạn hiền ơi…. Tuyệt

SmileSon Le
SmileSon Le
6 years ago

Trăm năm ta đã về trời
Biết ai còn đọc mấy lời thơ ta
Chúc mừng em . ??????

Trúc Mai Truc Mai
Trúc Mai Truc Mai
6 years ago

Thơ hay!

Quê Nhà
Quê Nhà
6 years ago

Thơ e càng viết càng hay Lời lẽ như một Triết gia…!

Nguyễn Thanh Kiều
Nguyễn Thanh Kiều
6 years ago

Vui quá ha

Thu Mai Văn Thi
Thu Mai Văn Thi
6 years ago

Tho hây tuyệt

Mộng Thủy Nguyễn
Mộng Thủy Nguyễn
6 years ago

Tuyệt lắm em iu

Danh Tử
Danh Tử
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm!

Hung Pham
Hung Pham
6 years ago

Chúc mừng nhà thơ nhé ! Hay lắm

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Rất tuyệt
Hảo hán

Sarah Lieng Nguyen
Sarah Lieng Nguyen
6 years ago

Toàn Tâm Hòa Nguyễn

Rất tuyệt vời nhé. Mến chúc hạnh phúc, an vui.

Scroll to Top