Bài Thơ: LY RƯỢU BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LY RƯỢU BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

LY RƯỢU BUỒN
Thơ: Mạc Phương

(Thơ cảm tác)

Rót nữa đi anh uống cạn những sầu bi.
Cho dòng sông lại hiền hòa thương nhớ.
Cho miền yêu đóa hoa hồng rực rỡ.
Cho đắm say men ái giữa đất trời.

Bến sông xưa còn đó những nụ cười.
Với xuyến xao bồi hồi thời xuân trẻ.
Nụ hôn đầu trao bâng khuâng lặng lẽ.
Ánh mắt nào đắm đuối nhịp tơ rung.

Rót nữa đi anh cạn chén sau cùng.
Yêu thương xưa thả trôi về quá khứ.
Dòng thời gian kỉ niệm nào lưu giữ.
Trả lại anh đỏ thắm chén rượu nồng.

Câu thơ nào vẫn cháy bỏng nỗi lòng.
Vẫn mặn mà niềm vui còn dang dở.
Quên làm sao khung trời yêu bỡ ngỡ.
Nhạt hương nồng còn chi nữa thiết tha.

BLT 23/10/2016

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Áo tím xinh quá! Chúc BLT hp nhé

Nguyễn Thanh Phượng
Nguyễn Thanh Phượng
7 years ago

Hay lắm Bằng Lăng Tím. ???. Chúc gia đình Bạn hạnh phúc

Vu Hiển
Vu Hiển
7 years ago

Buồn là lúc sau khi tan bửa tiệc
Phải nhìn thấy hình sắc của người say !
Buồn là những lúc chia tay
Cầu ân ái đã trôi
vào cỏi chết …
Thơ hay thanks em BLT tặng hoa !!!

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Ba say chưa chai rồi

Thắng Bùi Mạnh
Thắng Bùi Mạnh
7 years ago

Yêu thương xưa thả trôi về quá khứ. Chỉ một câu này thôi đã thấy nao lòng rồi blt ơi…

Nguyen Lý
Nguyen Lý
7 years ago

Uong va uong

Hoa Dao
Hoa Dao
7 years ago

Hay quá bạn ơi.
Buổi tối vui vẻ bạn nhé.

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Rượu ngon quá Em đã say chưa,riêng anh đã say rồi…….chúc Em ngủ ngon.

Ha Khanh
Ha Khanh
7 years ago

Qua tuyet voi

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay qúa em

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Neu uong nhieu thi love

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Tho hay va goi y

Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
7 years ago

hi hi Hay quá nhà thơ BLT cảm ơn bạn nhiều lắm lắm luôn nha ?

Hai Nguyen
Hai Nguyen
7 years ago

Em tăng thơ này cho anh nhé em yêu

Vũ Trương Văn
Vũ Trương Văn
7 years ago

Bai Tho nao cung hay va y nghia that

Tashi Wangdu
Tashi Wangdu
7 years ago

Waw thankyou

Hòa Hoàng
Hòa Hoàng
7 years ago

Yeu tho blt cam thay tho rat tre nhung tac gia da hoi gia roi phai k???”vi!!!

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Hay lam!

Hòa Hoàng
Hòa Hoàng
7 years ago

Chiblt ii co phai chi sang
Tac bai me di lau chong bong dung con hoa ng dung ? K ha chi???

Phạm Thảo My
Phạm Thảo My
7 years ago

Nỏ yêu thương còn chi rứa thiết tha.Rất cảm ơn blt nhé!

Phuong Luong Minh
Phuong Luong Minh
7 years ago

CẠN LY RƯỢU SẦU…

Ly rượu sầu, anh đà uống cạn,
Sao nổi niềm vương vấn còn đây,
Tình như gió thoảng, bay xa mãi,
Để lá thu về, lá uá rơi….

Rót nữa đi…em rót nữa đi,
Mang hơi ấm…say men tình vơi cạn
Mây ngoài trời vẫn lang thang tìm bạn,
Gió vi vu trên ngọn trúc đong đưa,

Trăng kia, cùng với rượu nồng,
Nào ta cùng uống buông rơi cạn sầu,
Mắt em đó…ta đắm chìm men rượu,
Môi em cười, ta vượt thoát cơn say,
…….Nhưng..
Rượu kia sao vẫn lạnh lùng,
Cay cay, đắng đắng có cùng ta chăng?
Men tình phúc chốc đã tan!
Thôi thì cùng rượu, vùi chôn nổi niềm.

Người đến tìm tôi nói lời xưa củ…
Rượu đã nhạt rồi, biết uống sao say,
Mai nầy gặp gở giữa đàng,
Rượu tôi, tôi cạn……..
…người đi đường người

& vài dòng thơ cãm tác, anh chia sẻ với BLT &

Giáp Bắc Ninh
Giáp Bắc Ninh
7 years ago

Uống say một chén hương đầy
Mang thơ ca đến vui vầy thế gian..
Uống say cho tận đêm tàn..
Rượu tình thơ rót mời ngàn mộng rơi..
Hội ngộ bên nhau ngắm đất trời..
Cả bầu vũ trụ đang cười chúng ta..
Anh em một giải ngân hà..
Nhìn xem lấp lánh sao sa xuống trần…!!

Bùi Ngọc Đoàn
Bùi Ngọc Đoàn
7 years ago

Tho hay anh lai deq

Thành Nguyen
Thành Nguyen
7 years ago

Em lam tho hay lam.BLToi

Thanh Tran
Thanh Tran
7 years ago

Rượu thì uống mãi cũng say
Thơ thì có đọc mấy ngày vẫn yêu
Bằng Lăng Tím rất là siêu
Làm thơ tiên cảnh như phiêu với bồng

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

thơ ơi sao quá tuyệt vời -rượu kia đâu giải được sầu đầy vơi

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Thơ hay, ảnh hữu tình!

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Mot Hinh anh Mot loi tho That la de thuong an tuong ? Jery rat Hai long ? Chuc mung em !

Biển Chim
Biển Chim
7 years ago

Hay bạn ah

Vu Tran
Vu Tran
7 years ago

Tho hay anh dep??????

Cuối Trời
Cuối Trời
7 years ago

Thơ hay lắm chúc buổi tối vui vẻ ngủ ngon mơ đẹp bạn nha

Miên Trần
Miên Trần
7 years ago

Hay quá!

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
7 years ago

Rất hay ạ

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

Hay

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
7 years ago

Rượu vui không uống,uống rượu buồn
Để lòng day dứt khổ nhau luôn
Đầy vơi chẳng biết đà uống cạn
Say tỉnh mơ màng giọt lệ tuôn.

Ai người tri kỷ với ta đây
Cùng ta thưởng thức chén rượu này
Dù ít, dù nhiều cùng chia sẻ
Cho thỏa nỗi lòng lúc ta say.

Chỉ một ly thôi cũng đủ đầy
Nỗi buồn còn đó chẳng thể khuây
Thôi đành uống cạn cho mình tỉnh
Để mãi khắc sâu nỗi đau này.

Rafalchan Chan Chable
Rafalchan Chan Chable
7 years ago

Que bonita Estás princesa

Scroll to Top