Bài Thơ: NỖI NHỚ TRONG ĐÊM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: NỖI NHỚ TRONG ĐÊM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

NỖI NHỚ TRONG ĐÊM
Thơ: Giọt Mưa Thu

Gió mùa về chợt thấy lạnh chiều nay.
Góc phố đợi hàng cây nghiêng trút lá.
nỗi nhớ trong đêm sao kỳ lạ.
Bởi biết rằng anh nơi ấy… Nhớ em.

Thắt buồng tim khi gió khẽ lay rèm.
Cứ tưởng tượng ánh trăng mơ soi bóng.
Là anh đó mắt dõi theo thầm lặng.
Ủ cho em hơi ấm giữa đông tràn.

Nỗi nhớ nhung vì ai đã giăng mành.
Cứ ẩn hiện trên mọi miền ký ức.
Từng con sóng cuộn dâng trong lồng ngực.
Giấc mơ yêu vời vợi đến hao gầy.

Tình đôi mình luôn thắm mãi không phai.
Bao kỷ niệm chứa đầy từng ngõ phố.
Đông tràn đến thì thầm câu hỏi nhỏ.
Nhớ thật nhiều…
Anh có thấy không anh …!!!

Giọt Mưa Thu
HN 27/11/2018

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay lắm em..

Sơn Hùng
Sơn Hùng
5 years ago

Bài thơ hay lắm đấy em! Chúc mừng nha!

Nguyễn Lực
Nguyễn Lực
5 years ago

Bài thơ tình cảm lắm;chúc em có nhiều niềm vui,

Nguyễn Hồng Thủy
Nguyễn Hồng Thủy
5 years ago

Thơ hay ,ảnh minh hoạ rất đẹp ???

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Rất hay rất đẹp
GIỌT MƯA THU em!

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Nhớ thât nhiều em có vây k. Ew ?
Sao phân nàng cứ năng trữu chờ mong
Thât éo le khi đến bờ là hết
Để kiếp này nàng luôn thầm năng
Đành vây thôi trời đinh số mất rồi
Bao tinh tú tinh hoa của cuôc tình
Ta đã hưởng để thương nâu nhớ nhiều
Hãy vui lên khi đời còn vô tân
Để ta nhìn thấy cả môt trời Xuân /27/11/2018

Nguyễn Khắc Giỏi
Nguyễn Khắc Giỏi
5 years ago

Sac dep cua nguoi con hai ha noi qua dep co phai thu khong em

Mây Lang Thang
Mây Lang Thang
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời Giọt Mưa Thu .Xin Chúc mừng .

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm, rất mượt mà. Chúc mừng Em

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bài thơ hay e
Buổi tối an vui hp e nhé .

Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
5 years ago

Hay lắm GMT cảm ơn nhé

Tiến Sỹ Lý
Tiến Sỹ Lý
5 years ago

Tình yêu đong đầy thương nhớ, thơ hay ảnh minh họa đẹp nhìn là thấy ấm

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị nhé mến chúc chị một buổi tối vui ngủ ngon giấc

Mai Anh
Mai Anh
5 years ago

Rất tuyệt voi , cam on ban.

Nguyễn Hải Ngọc
Nguyễn Hải Ngọc
5 years ago

Lắng đọng nỗi ưu tư thống thiết vậy sao …!

Hai Trinh
Hai Trinh
5 years ago

Rất hay em ơi.

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt ảnh đẹp lắm em

Giọt Nắng Bên Thềm
Giọt Nắng Bên Thềm
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời Giọt Mưa Thu

Thu Hiền
Thu Hiền
5 years ago

Hay lắm chị iu

Thư Dương
Thư Dương
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp cảm ơn tác giả

Binh Trong
Binh Trong
5 years ago

Dẹp lắm

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
5 years ago

Nỗi nhớ … dịu em

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu ! Chúc bình an vui thơ !

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Đời còn dài xin ban đừng thở than
Hãy vững bước cùng gia đình tiến tới
Rồi ngày mai khi mùa hoa Đào tới
Ta lai tìm về ký ước ai ơi
Môt nhành hoa Đào đep tuyêt vời
Cho thấy cả tâm tình người trong Mông
Ta cứ mông như nhiều khi gió lông
Để tìm về điều nhớ của ngày xưa
Khi con tim vẫn lên tiếng đơi chờ
Sống để nhớ để chờ và mãi vây
Hỡi tâm hồn chung thưc thât đáng yêu /
28/11/2018

Thanhnhan Nguyen
Thanhnhan Nguyen
5 years ago

Bài thơ rất hay

Quang Nguyen
Quang Nguyen
5 years ago

Thơ hay quá ngọt ngào ấm ấp thủy chung. Ảnh đẹp chúc em có một buổi trưa vv ấm áp an lành hạnh phúc nhé ?

tống Thị Dự
tống Thị Dự
5 years ago

Tuyệt vời

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Khi đã yêu thì thương nhớ đủ điều
Lúc hờn dỗi lúc vui buồn vô cớ
Thât khó nói khi tình yêu chân thât
Cứ như là mình đã của nhau
Có gì đâu mới chỉ có ước cầu
Mà đã thấy cứ mơ về nhau mãi
Chỉ có lúc ngủ say là nắng lai
Còn thức rồi tâm lai hướng về nhau
Vây lên thôi cứ hen cứ mơ
Cho tới tân thiên thu em nhé
Chắc bấy giờ ta hết …
MÔNG NHỚ MƠ.
28/11/2018

Hưng Vũ
Hưng Vũ
5 years ago

Rất tuyệt vời

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Khi thức rồi tâm lai hướng về nhau
Chỉ mong người của mình yêu
Sống vui sống khỏe trẻ nhiều đep nâu
Để mai sau cháu và con
Đền ơn dưỡng duc sinh thành ai ơi
Cố lên 80 năm thôi hãy đi tìm ban ngày xưa của mình
Lúc đó con cháu trưởng thành
Là yên tâm nhé
Kiếp này vây nghe /28/11

Lê Thắng
Lê Thắng
5 years ago

Người ơi,người đã đi rồi
Mà sao lại để
Hoa vương bên thềm
Sao anh không đợi em về
Mà sao lai vội
Cất bước chia tay thế này
Lòng rm lại thấy
Buồn buồn
Mà sao em lại
Ôm hoa vào lòng
Anh vào đơn vị
Xa xôi.
Tim em vẫn đợi
Với ánh bên thềm

Niệm Từ
Niệm Từ
5 years ago

Ngừng tưởng tượng đi nhé!
Sẽ không có gì đâu
Nếu biết được trước sau
Con người đâu có thể

Minh Tam Bui Ngoc
Minh Tam Bui Ngoc
5 years ago

Rat hay va lang man Chi giot Múa Thu@

Taivinh Nguyen
Taivinh Nguyen
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Thơ hay , ảnh thật đẹp nha em yêu!

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Chj yêu ơi

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Khi hết đông là đến lúc xân về
Ew có nhớ tết năm nào Đào đep
Đào đang đep thì tình yêu cháu đến
Để rồi đào sơ sắc cánh là rơi
Làm cho ta thấy rất thương đào
Và năm sau không còn đào đep nữa
Không phải là đào không ngoài phố
Mà ta buồn cũng không giám chơi đào
Môt kỷ niêm không bao giờ Quên đươc
Khi thấy đào là lai thấy bóng ai
Thât chân tình như những giot sương ban mai
Vẫn nắng đong trên nhành hoa và lá
Ủ đươm tình để hoa lá bền tươi
Hỡi ai ơi cứ mỗi đô xuân về
A vẫn nhớ còn liêu ai có nhớ..//

Tuân Han
Tuân Han
5 years ago

nhơ thật nhiều em có thấy mưa thu.hayhayhay…

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Cứ thu về là có lá bay
Khi đông đến cành trơ trui lá
Mùa xuân về lôc hoa đua nẩy
Để hè về hoa trái lai tăng ta
Như cuôc đời lúc dông tố phong ba
Vươt pua rồi thanh bình trở lai
Để cho đời Nhớ Mãi Nhớ Nâu.
Sông dù sâu ta sẽ làm cầu
Lúc chưa tron ẩn vào chuối khóm
Sâu đâm rồi ta nhớ chuối cây nâu
Hỡi ai ơi xin chớ có sầu
Đời luôn đep vui và tươi trẻ mãi
K. Có buồn ban sẽ tho trẻ Nâu /

Xuân Khang Lê
Xuân Khang Lê
5 years ago

Tình yêu trong thơ Giọt Mưa Thu , nhẹ nhàng , nhưng sâu lắng ,khó phai mờ …tha thiết !

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Thơ hay! Hình ảnh đẹp lắm em à..

Nguyễn Kim Văn
Nguyễn Kim Văn
5 years ago

Gió lay màn có ngủ được không em…?
Tim thổn thức…sóng rung lòng ngực
Gió thì thào …Em ơi nhớ lúc
Muốn ở gần mà xa lại…càng xa…
Nhớ dáng ai…Từng bước thiết tha
Bỗng chợt đến.
Chợt đi em hỡi
Để tình anh nhìn theo chờ đợi
Em đây rồi…Là thật
hay mơ…!!

Nguyễn Kim Văn
Nguyễn Kim Văn
5 years ago

Giọt mưa thu! Rất trân trọng và yêu thơ em. Xin được làm người bạn tâm giao để được cùng chia sẻ hồn thơ nhé…Thêm một người em người bạn tri âm….

Scroll to Top