Bài Thơ: TÂM TƯ NỖI NHỚ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: TÂM TƯ NỖI NHỚ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

TÂM TƯ NỖI NHỚ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Xa nhau rồi nỗi nhớ trải mênh mông .
Chùm hoa nắng lao xao hờn ngõ vắng.
Từng cơn gió nhẹ ru vào khoảng lặng.
Gọi chênh chao đằm thắm giấc mơ hồng.

Thoảng hương nồng bên góc phố rêu phong.
Giọng ai hát nao nao hồn thi sĩ.
Ở nơi đó anh nhớ em không nhỉ.
Một chút thôi cho kỷ niệm quay về .

Mùi hương thơm vương đọng mái tóc thề.
Để nỗi nhớ lại cồn lên khắc khoải.
Anh đã hứa ở bên em mãi mãi.
Góc bình yên mong mỏi có nhau kề.

Nắng cuối chiều rớt từng giọt đê mê .
Cho bờ môi chạm về bao nỗi nhớ.
Cùng trao nhận trái tim yêu thắm đỏ.
Mãi bên nhau…
Tìm bến đỗ trọn đời… !!!

Giọt Mưa Thu
HN 24/9/2018

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phố Mưa Bay
Phố Mưa Bay
5 years ago

Bài thơ hay lắm ạ

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Thơ hay tuyệt, thật ngọt ngào lời yêu. Chúc mừng Em. Chúc Em buổi chiều dào dạt niềm vui

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Tặng Em nè…

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

Em

Tiến Sỹ Lý
Tiến Sỹ Lý
5 years ago

Thơ hay, tình cảm ngọt ngào và đầy cảm xúc

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Thơ rất hay… Chúc mừng tg…

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

GIỌT
MƯA
THU
BÀI
THƠ
RẤT

Khương Hùng
Khương Hùng
5 years ago

Tuyệt lắm chị ơi

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Nêu môt ki troi phât đa thâu rôi
A tin minh se đên bo đên bên
Câm sao tinh noi biên nang song êm
Cho đôi tim cung nhip vung bên
Đoi hanh phuc em oi hanh phuc
Hai đua minh hay giu tron liêm tin.
Sông nhân Đuc đê no hoa nhân ai
Đê muôn đoi cn chau đc phuc vang
Cho gia đinh mai huong
PHUC LÔC KHANG
va HUNG THINH em oi vây nhe.
Chiêu đa vê ta uông kafe em.
Đông hung thai binh
24/9/2018

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Thanh Phan
Thanh Phan
5 years ago

Bài thơ hay, da diết ,sâu lắng

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Hay lắm, bài thơ rất tuyệt vời. ..

Chim Chào Mào
Chim Chào Mào
5 years ago

Trung thu vui vẻ cùng thơ hay ảnh đẹp

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Rất tuyệt E à

Phạm Sỹ
Phạm Sỹ
5 years ago

Thơ em viết rất là hay chúc mth muôn điều tốt đẹp nhé

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Thơ hay quá vậy nè chúc bạn buổi tối ngập tràn yêu thương nha

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời iu ơi
Chúc ngủ ngon e nhé .

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt , ảnh thật đẹp nha !

Đinh Thìn
Đinh Thìn
5 years ago

Bài thơ tình rất hay chúc mừng Giọt Mưa Thu chúc Em luôn trẻ đẹp vui vẻ yêu đời

Dũng Bá
Dũng Bá
5 years ago

Thơ tuyệt vời t/g oi !

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Tuyệt lắm chj iu

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp

Lê Thắng
Lê Thắng
5 years ago

Hôm nay về đến
Đây rồi
Đi tim lai chút
Tình đê quên
Người điên nay đã xa rồi
Kỷ niêm đây đó
Còn vương
Lá vàng rơi rụng
Vấn vương bên đường,
Nỗi buồn này
Vắng vẻ tiêu điều
Chỉ còn lại
Ta với đường.

Hưng Vũ
Hưng Vũ
5 years ago

Rất hay

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu ! Chúc luôn bình an & tràn thi hứng nhé !

Đức Sáng
Đức Sáng
5 years ago

Anh nhớ mãi không bao giờ quên được …
Hôm gặp em là buổi đầu tiên …
Trong ánh mắt mơ huyền say đắm mãi …
Anh muốn nói xong tim còn ngần ngại …
Chỉ nhìn em và nỗi nhớ không nguôi … anh thẹn thùng nói nhỏ với con tim …
Ước gì được mãi mãi bên em …
Hoà nhịp đập và chung dòng máu đỏ …!

Trần Việt
Trần Việt
5 years ago

Chúc mừng GMT có bài thơ hay

Thanh Long Nguyen
Thanh Long Nguyen
5 years ago

Tiếc quá! Quên đâu đó chén “Men Tình Ủ” rồi. Hay, làm cho người đi mải miết phải quay đầu nhìn lại .

Scroll to Top