Bài Thơ: ANH LÀ NỖI NHỚ TRONG EM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: ANH LÀ NỖI NHỚ TRONG EM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

ANH LÀ NỖI NHỚ TRONG EM
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh là gì trong nỗi nhớ tim em.
Là ánh trăng soi bên thềm đêm vắng.
Là giọt sương giấu mình trong khoảng lặng.
Cuốn em vào lối mộng của yêu thương.

Anh là gì mà xuân tỏa ngát hương.
Là cơn gió rung rinh vờn hoa nắng.
tình yêu hay giấc mơ nồng ấm.
Thắp lửa lòng thấy loạn nhịp con tim.

Anh là gì trong tia nắng bình minh.
Đã sưởi ấm khi trong lòng lạnh giá.
Để cơn gió cũng hờn ghen nghiêng ngả.
Làm chênh chao đôi mắt biếc nhung huyền.

Anh là gì mà dạ thấy bâng khuâng.
Xuân hẹn ước đọng vương hoài nỗi nhớ.
Anh là gì trong tim em bé nhỏ.
Anh hãy là…
Ly rượu đắm men say….!!!

Giọt Mưa Thu
HN 18/2/2019

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
HO LE
HO LE
5 years ago

Anh là chất men trong tim em nhỉ
Là hơi thở trong buồng phổi có gì
Mà tình yêu cũng từ chất men ấy
Để cuộc đời phơi phới với hương nồng….

Quang Nguyen
Quang Nguyen
5 years ago

Viết hay quá ảnh đẹp chúc em một đêm an lành ngon giấc ngập tràn yêu thương nhé..????đã lâu ko thấy em lên sóng vậy..

Chu Truong Thach
Chu Truong Thach
5 years ago

Mạn phép họa thơ Giọt Mưa Thu nhé
EM LÀ TẤT CẢ

Ảnh sưu tầm

Em hỏi anh yêu những gì nhiều nhất?
Anh trả lời hoa nở môi em cười
Món em nấu, thịt cá rau đều tươi
Áo em sắm, mặc ấm đông mát hạ

Em hỏi anh thích lối quen hay lạ
Ấm tay em anh muốn bước không ngừng
Những ngõ phố đậm kỷ niệm vui mừng
Lá hoa reo trong tiếng em khúc khích

Trăng sao sáng trong mắt đen tinh nghịch
Hương nồng nàn trong những nụ hôn say
Anh yêu em từng giây phút mỗi ngày
Vì với anh, Em luôn là tất cả.
:

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
5 years ago

Anh viết cùng nha
EM LÀ…
“Em là ai Cô gái hay nàng tiên”(*)

Em là cô bé hồn nhiên
Để cho Anh ngóng mơ tiên mỗi ngày
Em là ai nỗi đắm say
Cho ai mơ mộng đêm nay tương phùng

Em là nỗi nhớ mông lung
Cỏ chen hoa thắm tưng bừng bên Em
Em là ánh nắng bên rèm
Sớm mai ngày mới êm đềm thơ ngây

Em là tình nhớ đong đầy
Đêm đông thắp lửa tình bay phiêu bồng
Em là bếp lửa đêm đông
Say lòng Anh đó má hồng biết không …

Thiên duyên buộc chỉ tơ hồng
Nên tình chồng vợ má hồng vu quy

Tặng H
30/5/18
Nguyễn Mạnh Hiên
(*) Thơ Tố Hữu

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Rất là tuyệt ạ

Xuân Khang Lê
Xuân Khang Lê
5 years ago

Đúng anh là người em yêu dấu
Không thể là … vô cớ em có anh ?!

Truong Dao Ba
Truong Dao Ba
5 years ago

Hay thía em …
Thơ cứ như mơ … Giọt Mưa Thu …ợ …

Phan Anh
Phan Anh
5 years ago

Thật tuyệt vời ?
Chúc mừng Em nhé. !

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Hay lắm iu

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay em..

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Em là tất cả.
A giật mình ki nhớ câu em nói
Em là món quà lưu niệm đó A
Chỉ xem thôi rồi lại cất vào tủ lưu niệm mãi luôn là mới
Cảm giắc ấy nào ai ngờ là thật
Cứ như là trời báo trước em ơi
Nhưng thực ra cũng đã được rồi
Em đã có con và nhiều cháu
Để sớm chiều vui vẻ với thời gian
Chỉ mong em sức khỏe vững bền
Để bước tiếp cho gia đình tuyệt đẹp
Và tất cả là công em đó tủ lưu niệm này mãi mãi của em Tôi.27*2*2019

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bài thơ hay e ơi

AN Viên
AN Viên
5 years ago

Hay lắm em

Phạm Cộng
Phạm Cộng
5 years ago

Thơ hay ngọt ngào mến thương chúc mừng em

Tuân Han
Tuân Han
5 years ago

đang ngất ngây dùi mưa thu.

Huỳnh Phi
Huỳnh Phi
5 years ago

Hay lắm em

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời đó Em. Tình thơ thật mượt mà sâu lắng quá…

Trần Văn Phúc
Trần Văn Phúc
5 years ago

Thơ hay quá e , chúc e vui e nhé

Quang Nguyen
Quang Nguyen
5 years ago

Thơ viết rất hay ảnh đẹp tuyệt..chúc em ngày mới luôn khoẻ vv hp tràn đầy năng lượng nhé.????????

Thu Hiền
Thu Hiền
5 years ago

Hay quá chị iu

Lợi Nguyễn
Lợi Nguyễn
5 years ago

Rất tuyệt vời
Chúc em vui vẻ dạt dào thi cảm

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời chị iu

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu ! Chúc HP BÌNH AN & tràn thi hứng nhé !

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
5 years ago

Hay lắm muội

Lý Thanh Lý Anh
Lý Thanh Lý Anh
5 years ago

Ly rượu đắm men say …. !!! thật thấm thấm và rất thấm!

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay..

Ngô Trạch
Ngô Trạch
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời ảnh đẹp chúc mừng em

Quang Nguyen
Quang Nguyen
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.quá trời đó nghe. Sao ko thấy em tra lời anh

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Nhiều ki A thấy thật lạ đời
Sao trời lại cho người phận số
Có người đang Tiền Tình nhiều lắm
Bỗng dưng là vĩnh biệt trần gian
Họ đã ngồi lên cả nghế Vàng
Sức khỏe tốt thế mà phải chết
Còn nhiều người làm ăn chân chất
Cứ sống đều sống khỏe sống vui
Vậy phải chăng tự tính của mình
Tham lam púa lên đời ngắn lại
Ta nghĩ kỹ để mà kinh nhiệm
Hãy yêu đời sống khỏe vui hơn
Sống chan hòa tình nghĩa nước non
ae bạn gia đình trên dưới
Đời ta sẽ lại vui phơi phới
Trăm năm sau vẫn nhắc đến mình
Một cuộc đời ân nghĩa nặng tình
Cho tất cả và mãi là Hạnh Phúc
Như những chiều Hải âu vỗ cánh bay
Về Quê Hương đất Mẹ phủ dầy
Con xin vẫn suốt đời Ơn Tiên Tổ
Cho con cuộc đời cho con những Mùa Xuân.05*03*2019

Nguyễn Hiển
Nguyễn Hiển
5 years ago

Em…..!
Thật là tuyệt vời, bài thơ hay lắm.
Quả thật, ánh trăng, là giọt sương, là giấc mộng….,nhớ đến nỗi ánh trăng còn nghiêng ngả, giọt sương đêm còn thẹn thùng trốn tránh.
Ly rượu tình anh cũng làm em ngây ngất .
Rất là tuyệt phẩm hay lắm tác giả ơi

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
5 years ago

Cô gì trong ảnh xinh nhỉ.

Scroll to Top