Bài Thơ: SỢ TRÁI TIM MÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SỢ TRÁI TIM MÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

SỢ TRÁI TIM MÌNH
Thơ: Mạc Phương

Muốn đẩy lùi một chiếc bóng vô hình
Mà rất khó khi bình minh tỉnh giấc
Ánh mặt trời đã khơi lên ngọn bấc
Cháy bập bùng trong tiếng nấc đêm đông.

Mong một ngày khi đón ánh mai hồng
Em không còn ngóng trông người xa lạ
Không nhớ anh khiến lệ rơi lã chã
Rồi trách mình vì đã lỡ yêu anh…

Muốn đẩy lùi dòng kí ức mong manh
Nơi cõi mộng đã đồng hành chia sẻ
Cảm ơn anh đến bên em lặng lẽ
Cũng ngọt ngào như thời trẻ ngày xa.

Nếu mai này tình cảm ấy đậm đà
Em lại mong la cà nơi thành phố
Lại tìm anh như buổi nào gặp gỡ
Thì tim em rất sợ phải xa anh.

Em chỉ là cô gái của rừng xanh…

MP 21/11/2019

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Cảm xúc đong đầy… Hay lắm chị????

Muji Yanto
Muji Yanto
4 years ago

Chào buổi chiều người bạn xinh đẹp của tôi. Chúng tôi chúc bạn một trạng thái an toàn và dễ chịu cho tất cả các gia đình.
????️??

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Đinhtung Lê
Đinhtung Lê
4 years ago

Cô gái của (Rừng xanh) ơi
Em làm thơ, xem tuyệt vời là hay…

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Tuyệt vời thơ tuyệt vời ảnh chúc mừng em

Nghe Nguyen
Nghe Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em hihí

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Lê Văn Tại
Lê Văn Tại
4 years ago

Thơ hay ả đẹp

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
4 years ago

Hay quá, minh họa đẹp .

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
4 years ago

Thơ và hình ảnh rất tuyệt vời và sâu sắc….

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay!

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc vui vẻ nhé.

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
4 years ago

.

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Dạ bài thơ hay thiệt là hay chị , chúc buổi chiều nhiều niềm vui chị nhé

Hieu Van
Hieu Van
4 years ago

Rat hay

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Bài thơ hay lắm tỷ

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
4 years ago

Hay lắm ạ

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Cm em

Tien Thanh
Tien Thanh
4 years ago

“Em chỉ là cô gái của rừng xanh”
Không biết rừng nào nhờ PM chỉ để mai tôi đi tìm !

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Bài thơ hay nàng thơ tím đẹp ngọt ngào

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thơ hay Ảnh Đẹp dễ thương chúc mừng em

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay quá ?

Nguyễn Tính
Nguyễn Tính
4 years ago

Hāy tuyĕt ląm ban

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

BÔNG HOA RỪNG

Bởi em là cô gái của rừng xanh
Nên tính cách cũng chân thành giản dị
Để anh mãi bần thần câu ngỏ ý
Mộng bên đời có tri kỷ tình thơ

Bởi vì em mang sắc tím đợi chờ
Nên ấp ủ trái tim khờ vụng dại
Mơ tia nắng bên đồi sim đẹp mãi
Rừng hạ ngàn luôn trải thắm màu hoa

Mỗi sớm mai màn sương trắng hiền hòa
Anh đã thấy dáng từ xa thấp thoáng
Em đến lớp mang theo từng lời giảng
Đám trò yêu đang rạng rỡ nụ cười

Kỳ nghỉ hè em xuống thành phố chơi
Tình cờ gặp anh mời cô ly nước
Để rồi dạ cứ bâng khuâng ao ước
Thêm một lần ta lại được dạo phố vui.

Le Bảo

Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
4 years ago

Hay lắm

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi sáng thưa bà

N Singh
N Singh
4 years ago

?❤️❤️❤️?

Le Dinh
Le Dinh
4 years ago

Xin chuc mung ban co bai viet rat tuyet voi

nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

Minh hoạ thật tuyệt đó chị iu

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Thơ hay hình đẹp chúc buổi tối vui vẻ hạnh phúc yêu thương

Ngoc Vinh Đô
Ngoc Vinh Đô
4 years ago

Mình ước gì có trở lại ngày xưa
Phương là cô mình là học trò nhỏ !được cô yêu mắng mỏ cũng bằng thơ!!!

Vu Ha
Vu Ha
4 years ago

Hay quá

Scroll to Top