Thơ hay về Ngày Chủ Nhật ngập tràn tâm trạng & cảm xúc

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Ngày Chủ Nhật với rất nhiều tâm trạng & cảm xúc.
Những vần thơ tình ngày chủ nhật hạnh phúc & lãng mạn bên người thương yêu;
Thơ tình buồn ngày Chủ Nhật với sự cô đơn, lẻ loi, nhớ người yêu khi phải yêu trong xa cách;..

Bài Thơ: NGÀY CHỦ NHẬT (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGÀY CHỦ NHẬT (Tác giả: Hồng Giang)

NGÀY CHỦ NHẬT 
Thơ: Hồng Giang

Thơ họa theo ảnh.

Ngày chủ nhật ly cafe đắng ngắt.
Giữa thu rồi mà gay gắt nắng hanh.
Vần thơ yêu anh viết bỗng chòng chành.
Vì nhung nhớ khoảng trời xanh vời vợi.

Bởi xa cách làm con tim nghĩ ngợi.
Nên một mình ngồi đợi chút tình vương.
Lá vàng rơi xào xạc cháy con đường.
Chút gió thu thầm thương làn tóc rối.

Bản nhạc xưa tay ai đàn chẳng vội.
Để nốt trầm chờ đợi mấy nốt thăng.
Tháng chín rồi ai đó biết hay chăng.
Mà hạt nắng giăng mành chiều gió muộn.

Ở nơi ấy phải chăng người bận rộn.
Giữa đục trong bề bộn của tình đời.
Xin cho người một phút được thảnh thơi.
Nhìn chiếc lá rụng rơi ngoài hiên vắng.

Để chiều nay ly cafe bớt đắng.
Bên cung đàn…..
Say đắm …..
Khúc nhạc xưa !
07/09/2015 Hồng Giang.



Bài Thơ: SÁNG CHỦ NHẬT 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SÁNG CHỦ NHẬT 2 (Tác giả: Hồng Giang)

SÁNG CHỦ NHẬT 2
Thơ: Hồng Giang

Sáng chủ nhật tôi lang thang trên mạng
Tìm em hoài mà chả thấy em đâu
Vần thơ tình viết mãi chẳng tròn câu
Trời cuối hạ cũng nhạt mầu nhung nhớ

Em đâu rồi để vần thơ dang dở
Tiếng Ve buồn nức nở tiễn hạ đi
Chùm Bằng Lăng xào xạc gió thầm thì
Giọt sương sớm có điều chi nhắn nhủ

Cánh Phượng Hồng tháng ngày qua ấp ủ
Nay chạnh lòng héo rũ chẳng thèm tươi
Ánh bình minh vừa hé rạng gượng cười
Hạt nắng muộn chây lười trong chờ đợi

Phải chăng mình vẫn còn xa vời vợi
Nên em buồn cứ nghĩ ngợi mông lung
Để hanh hao từng cơn gió lạnh lùng
Cho nỗi nhớ chập trùng trong nỗi nhớ

Sáng chủ nhật câu thơ còn dang dở
Bỗng chạnh lòng …..
Nhắc nhở …..
Mối tình xa !

CN 03/07/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: CAFE CHỦ NHẬT ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CAFE CHỦ NHẬT ! (Tác giả: Hồng Giang)

CAFE CHỦ NHẬT !
Thơ: Hồng Giang

Sáng chủ nhật cafe buồn quán vắng.
Một mình ngồi sao đắng quá người ơi.
Nắng cuối hè cũng hờ hững rơi rơi.
Hình bóng Em chơi vơi trong nỗi nhớ.

Em có nghe hạ buồn đang nức nở.
Cánh phượng tàn bỡ ngỡ tưởng thu sang.
Thoáng đâu đây hoa cúc đã nở vàng.
Anh như thấy mùa thu đang vẫy gọi.

Cho qua đi biết bao ngày mệt mỏi.
Của nắng hè hoang hoải bước chân Em.
Để đắp bù bao nhung nhớ khát thèm.
Những vất vả mà đời Em gánh chịu.

Cho Em được tựa bờ vai nũng nịu.
Tháng ngày dài cũng dịu bớt âu lo.
Để đôi ta ân ái buổi hẹn hò.
Câu luyến ái cùng nhỏ to tâm sự.

Chủ nhật buồn người ơi đừng tư lự.
Cánh phượng hồng …..
Do dự ….
Đợi thu sang !

28/06/2015 Hồng Giang .



Bài Thơ: CHỦ NHẬT BUỒN PHỐ VẮNG CHỈ MÌNH ANH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHỦ NHẬT BUỒN PHỐ VẮNG CHỈ MÌNH ANH (Tác giả: Hồng Giang)

CHỦ NHẬT BUỒN PHỐ VẮNG CHỈ MÌNH ANH
Thơ: Hồng Giang

Chủ nhật buồn phố vắng chỉ mình anh
Câu thơ viết chòng chành trong nhung nhớ
Nắng giữa hạ dường như còn trăn trở
Cánh phượng hồng đâu lỡ phút chia ly.

Có phải rằng tại em mãi nghĩ suy
Nên lời yêu thầm thì da diết lắm
Bằng lăng tím, tím nỗi buồn đăm đắm
Hạ nhạt nhoà thương lắm một vòng tay.

Có lẽ rằng bởi em đã trót say
Bản tình thơ bao tháng ngày anh viết
Từng câu chữ cứ nồng nàn da diết
Những ân tình biền biệt bởi cách xa.

Nỗi nhớ nào là nỗi nhớ hôm qua
Anh tự hỏi sao mà tê tái thế
Sóng xô bờ sóng lại trôi về bể
Đâu còn gì để bờ cát hư vô.

Gió lay vờn phố vắng chiếc lá khô
Bức tranh chiều…
Điểm tô….
Vàng hạ nhạt!

21/06/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: MƯA CHỦ NHẬT ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA CHỦ NHẬT ! (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA CHỦ NHẬT !
Thơ: Hồng Giang

Sáng chủ nhật mưa giăng dài phố vắng.
Mình Anh ngồi thầm lặng ngắm mưa rơi.
Có điều gì trong Anh quá chơi vơi.
Hình bóng Em vẫn rạng ngời đâu đó.

Em đã đến vụt nhanh như cơn gió.
Rồi nhạt nhòa trong mờ tỏ mưa rơi.
Làm tim Anh tê buốt đến rụng rời.
Làn môi ai vẫn gọi mời say đắm.

Chủ nhật mưa làm xua đi cái nắng.
Của ngày hè oi nóng mấy ngày qua.
Cho Em quên nỗi nhớ bởi cách xa.
Bao trống vắng sẽ nhạt nhòa theo gió.

Mưa vẫn giăng đẫm ướt cành phượng đỏ.
Câu thơ buồn bỏ ngỏ bởi nhớ nhung.
Mặc giọt mưa thánh thót vẫn lạnh lùng.
Làm tê tái nỗi nhớ nhung chờ đợi.

Sáng chủ nhật hình như mưa nghĩ ngợi.
Nên thẹn thùng ….
Mong đợi ….
Cánh phượng bay !

31/05/2015 Hồng Giang.



Bài Thơ: VÙNG CAO NGÀY CHỦ NHẬT (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VÙNG CAO NGÀY CHỦ NHẬT (Tác giả: Mạc Phương)

VÙNG CAO NGÀY CHỦ NHẬT
Thơ: Mạc Phương

Em trở về làm bạn với cà phê
Nghe tý tách giọt tái tê trong cốc
Từng nỗi buồn trên làn môi khô khốc
Ngấm thật sâu sự cô độc vòng quanh.

Cả con đường ngày chủ nhật vắng tanh
Chỉ nắng vàng phủ trời xanh cao rộng
Vài chiếc lá đang khẽ khàng lay động
Nghển tai nghe sự sống của mùa thu.

Mấy chú nhện cũng vội vã đánh đu
Treo lơ lửng tơ dù bên mắt lá
Đàn chim sâu giật mình bay vội vã
Em lặng thầm khâu vá vết âm u.

Đường vùng cao dày đặc cả sương mù
Thân cỏ lau chỉ đu đưa trước gió
Giữa chợ đời dành thời gian lọ mọ
Ghép câu từ bên hoa cỏ tìm vui.

MP 14/9/2019

Bài Thơ: CHIỀU CHỦ NHẬT HÀ THÀNH (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: CHIỀU CHỦ NHẬT HÀ THÀNH (Tác giả: Chiều Tím)

CHIỀU CHỦ NHẬT HÀ THÀNH
Thơ: Chiều Tím

Chiều chủ nhật nàng THU về Hà Nội
Nắng vẫn còn vội vã đón mùa sang
Gió hờn ghen, bông cúc tím nhụy vàng
Liễu Tây Hồ mênh mang vờn nước biếc !

Nỗi Nhớ ơi, gom tình thu da diết
Cánh bằng lăng biền biệt phía xa rồi
Vẫn một mình với miên khúc tình côi
Nghe thu gọi bồi hồi, thăm thẳm quá !

Chiếc lá rơi thẹn thùng miền xa lạ
Luyến lưu tình, ngày cũng đã sang ngang
Vẫn hình anh hiện hữu chốn địa đàng
Gốc sim già mơ màng mùa ân ái !

Chiều Tím 30/10/2017



Bài Thơ: SÁNG CHỦ NHẬT MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: SÁNG CHỦ NHẬT MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

SÁNG CHỦ NHẬT MÙA THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Kìa bình minh gọi nắng hồng thức giấc
Phố rộn ràng tấp nập tiếng chân đi
Sáng chủ nhật cơn gió đến thầm thì
” Quán trà đá có khi không còn chỗ ”

Ôi mùa thu ngập tràn Hà nội phố
Bước thênh thang đường Tố Hữu rộng dài
Hồn viễn xứ theo ngàn lá vàng phai
Ngỡ xạc xào bóng nai vàng ngơ ngác.

Ngẫm cuộc đời thì ai rồi cũng khác
Đâu phải buồn man mác cánh phượng rơi
Mùa thu đến hương sữa đang gọi mời
Sóng hồ Tây đang ngời trên mắt biếc.

Ta đi qua những gì từng luyến tiếc
Gói nỗi buồn gửi chiếc lá vàng bay
Bỏ buông đi bao chất chứa tháng ngày
Để thấy đời mê say từng nhịp thở.

Lại thấy lòng như chợt về bỡ ngỡ
Tuổi hai mươi một thuở bỗng căng đầy
Nghe phơi phới đậu trên má hây hây
Ước tình yêu đong đầy bầu máu nóng.

Nắng đang trải mênh mang màu vàng óng
Chày Yên Thái vẳng vọng đón mùa rằm
Mùi cốm mới ngào ngọt đến ngàn năm
Ru hồn ta vào Thăng long hoài cổ.

Muốn ôm trọn vào lòng Hà nội phố
Ôi tình yêu cháy đỏ đến cồn cào
Sáng chủ nhật hôm nay gió lao xao
Ta nhịp bước đi vào muôn náo nức.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 24/09/2017

Bài Thơ: CHỦ NHẬT MƯA BUỒN (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: CHỦ NHẬT MƯA BUỒN (Tác giả: Lê Hoàng)

CHỦ NHẬT MƯA BUỒN
Thơ: Lê Hoàng

Hương xuân nồng thấm thoát vụt qua nhanh
Còn đây nỗi chân thành bao niềm nhớ
Đếm từng giọt mưa sầu rơi nức nở
Lòng quặn đau cách trở bóng hao gầy

Chủ nhật buồn vơ vẩn ngắm trời mây
Ngóng phương đó giờ này mưa có lạnh
Trời giá buốt ở đây buồn thảm cảnh
Muốn gần em nhí nhảnh câu chuyện đùa

Chủ nhật buồn ! Mưa mỗi lúc càng to
Đường khúc khuỷu còn đò neo bến đợi
Dòng lưu bút ướt nhoà trang giấy mới
Nỗi lòng ai nhoi nhói cả vần thơ .



Bài Thơ: CHỦ NHẬT (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHỦ NHẬT (Tác giả: Mạc Phương)

CHỦ NHẬT
Thơ: Mạc Phương

Chiều chủ nhật em ôm sầu cô lẻ.
Lại một mình lặng lẽ với niềm đau.
Ngày nghỉ lễ mà ta vẫn không nhau.
Nên đất trời khóc thương buồn nhân thế.

Đôi mắt huyền lại rưng rưng ngấn lệ.
Vẫn mịt mù giăng kín lối anh về.
Có còn đâu lời ước hẹn chiều quê.
Hoa ngập lối trong bóng tà hạ nắng.

Bao lâu rồi em ngập chìm đêm trắng.
Vắng yêu thương, vắng ân ái mặn nồng.
Cả vòng tay ôm xiết những ước mong.
Và hạnh phúc được bên nhau mãi mãi.

Cơn sóng lũ âu sầu đau tê tái.
Lại thét gào trong đêm trắng không anh.
Gió ào ào qua cõi lòng lành lạnh.
Mong chúng mình sưởi ấm lại tình xưa.

Chiều chủ nhật..vẫn rầu rĩ cơn mưa !

( PH 24/4/2016 )

Scroll to Top