Bài Thơ: NGÀY CHỦ NHẬT (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGÀY CHỦ NHẬT (Tác giả: Hồng Giang)

NGÀY CHỦ NHẬT 
Thơ: Hồng Giang

Thơ họa theo ảnh.

Ngày chủ nhật ly cafe đắng ngắt.
Giữa thu rồi mà gay gắt nắng hanh.
Vần thơ yêu anh viết bỗng chòng chành.
Vì nhung nhớ khoảng trời xanh vời vợi.

Bởi xa cách làm con tim nghĩ ngợi.
Nên một mình ngồi đợi chút tình vương.
Lá vàng rơi xào xạc cháy con đường.
Chút gió thu thầm thương làn tóc rối.

Bản nhạc xưa tay ai đàn chẳng vội.
Để nốt trầm chờ đợi mấy nốt thăng.
Tháng chín rồi ai đó biết hay chăng.
Mà hạt nắng giăng mành chiều gió muộn.

Ở nơi ấy phải chăng người bận rộn.
Giữa đục trong bề bộn của tình đời.
Xin cho người một phút được thảnh thơi.
Nhìn chiếc lá rụng rơi ngoài hiên vắng.

Để chiều nay ly cafe bớt đắng.
Bên cung đàn…..
Say đắm …..
Khúc nhạc xưa !
07/09/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Tuyệt quá ?

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Bản nhạc xưa bên ly cp đắng
Bài hát riêng cho mối tình nồng

Tram Hoang
Tram Hoang
3 years ago

Sang nay cafe 1 minh …..

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Cafe một mình thì đắng đúng rồi. Thơ hay a ơi

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Bởi tình xa làm con tim nghĩ ngợi
Nên một mình ngồi đợi chút tình vương

Ôi một mình sao thương quá là thương
Thương anh nhiều thương nắng chiều hiu hắt
Man mác buồn trong chiều thu nhạt nắng , một mình anh ly ca fe chát đắng , ngẩn ngơ buồn trong trống vắng cô đơn
Bài thơ rất hay , làm đắm say bao trái tim yêu , xin chúc mừng Hồng Giang , cảm ơn chàng nhiều lắm
Đêm bình yên nhé chàng

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
3 years ago

Đúng thế a!

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ở nơi ấy phải chăng người bận rộn .
Giữa đục trong bề bộn của tình đời .
Xin cho người một phút được thảnh thơi.
Lời thơ nghe iu thế .tuyệt vời thi sĩ a .

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
3 years ago

A ơi cho em mượn hai câu cuối ạ

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Hay lắm .
Mến tặng tác giả

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Ảnh đẹp thơ hay

Scroll to Top