Bài Thơ: SÁNG CHỦ NHẬT MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: SÁNG CHỦ NHẬT MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

SÁNG CHỦ NHẬT MÙA THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Kìa bình minh gọi nắng hồng thức giấc
Phố rộn ràng tấp nập tiếng chân đi
Sáng chủ nhật cơn gió đến thầm thì
” Quán trà đá có khi không còn chỗ ”

Ôi mùa thu ngập tràn Hà nội phố
Bước thênh thang đường Tố Hữu rộng dài
Hồn viễn xứ theo ngàn lá vàng phai
Ngỡ xạc xào bóng nai vàng ngơ ngác.

Ngẫm cuộc đời thì ai rồi cũng khác
Đâu phải buồn man mác cánh phượng rơi
Mùa thu đến hương sữa đang gọi mời
Sóng hồ Tây đang ngời trên mắt biếc.

Ta đi qua những gì từng luyến tiếc
Gói nỗi buồn gửi chiếc lá vàng bay
Bỏ buông đi bao chất chứa tháng ngày
Để thấy đời mê say từng nhịp thở.

Lại thấy lòng như chợt về bỡ ngỡ
Tuổi hai mươi một thuở bỗng căng đầy
Nghe phơi phới đậu trên má hây hây
Ước tình yêu đong đầy bầu máu nóng.

Nắng đang trải mênh mang màu vàng óng
Chày Yên Thái vẳng vọng đón mùa rằm
Mùi cốm mới ngào ngọt đến ngàn năm
Ru hồn ta vào Thăng long hoài cổ.

Muốn ôm trọn vào lòng Hà nội phố
Ôi tình yêu cháy đỏ đến cồn cào
Sáng chủ nhật hôm nay gió lao xao
Ta nhịp bước đi vào muôn náo nức.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 24/09/2017

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phi Phụng
Phi Phụng
6 years ago

Thơ hay tranh đẹp quá anh

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Thơ hay lắm em Nguyễn Hưng hôm nay yêu Thu Hà nội . Ko buồn như trước nữa .

Stlye Đẹp
Stlye Đẹp
6 years ago

Lãng mạn thía anh. Like like !!!

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Thơ hay và hình đẹp quá

Hungpete Doan
Hungpete Doan
6 years ago

Tho hay

Hoa Nắng
Hoa Nắng
6 years ago

Đọc thơ nhớ HN a ạ.

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Đường Tố Hữu?

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
6 years ago

Hay ! Yêu Hà nội một tình yêu thiết tha !

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Tưởng rằng yêu cái cô nào
Hoá yêu Hà Nội mà sao cồn cào ?
Lại còn “cháy đỏ” lao xao
Chắc chưa ăn phở đã vào …cà phê !

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Náo nức say sưa với ngọt ngào …
Hay lắm t/g

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Hay lam a oi ui e lai them com moi ngao ngot den tu bai tho cua a dep trai

Luu Thai
Luu Thai
6 years ago

Rất ngưỡng mộ thơ Nguyễn Hưng

Van Luu
Van Luu
6 years ago

Hoa sữa nồng nàn
Hương cốm mới
Nhớ kỷ niệm xưa…
Ký ức ngọt ngào

Hạnh Bích
Hạnh Bích
6 years ago

Hay lắm. Chúc cuối tuần vui vẻ nhé Nguyên Hưng

Hoa Moc Lan
Hoa Moc Lan
6 years ago

Tho cua ban hay va sang ???

Hao Vuong Dinh
Hao Vuong Dinh
6 years ago

Bài thơ ngôn từ đẹp tựa như cảnh đẹp của Phố Hà Nội. Rất hay

Ngô Hồng Vân
Ngô Hồng Vân
6 years ago

Thơ hay trong ngày trời thu đẹp

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và bình luận góp vui. Chúc cả nhà buổi tối thư giãn vui vẻ !

Uyển Nhi
Uyển Nhi
6 years ago

Thơ hay lắm anh

Trần Thanh Loan
Trần Thanh Loan
6 years ago

K thấy nét buồn trong thơ hnay nhỉ tg.

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Thơ rất hay chúc buổi tối an vui may mắn

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay,quá

Hang Hua Thi
Hang Hua Thi
6 years ago

Hay lắm anh. Chúc anh chúc anh vuive ‘hanh phúc

Scroll to Top