Bài Thơ: VÙNG CAO NGÀY CHỦ NHẬT (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VÙNG CAO NGÀY CHỦ NHẬT (Tác giả: Mạc Phương)

VÙNG CAO NGÀY CHỦ NHẬT
Thơ: Mạc Phương

Em trở về làm bạn với cà phê
Nghe tý tách giọt tái tê trong cốc
Từng nỗi buồn trên làn môi khô khốc
Ngấm thật sâu sự cô độc vòng quanh.

Cả con đường ngày chủ nhật vắng tanh
Chỉ nắng vàng phủ trời xanh cao rộng
Vài chiếc lá đang khẽ khàng lay động
Nghển tai nghe sự sống của mùa thu.

Mấy chú nhện cũng vội vã đánh đu
Treo lơ lửng tơ dù bên mắt lá
Đàn chim sâu giật mình bay vội vã
Em lặng thầm khâu vá vết âm u.

Đường vùng cao dày đặc cả sương mù
Thân cỏ lau chỉ đu đưa trước gió
Giữa chợ đời dành thời gian lọ mọ
Ghép câu từ bên hoa cỏ tìm vui.

MP 14/9/2019

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Đặng Hoà
Đặng Hoà
4 years ago

Bài thơ hay giàu cảm xúc hình ảnh đẹp Chúc mừng Mạc Phương chủ nhật dạt dào niềm vui và ho

Như Nguyễn
Như Nguyễn
4 years ago

Hay lắm bạn

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

ĐIỀU ƯỚC NHỎ…
Anh ước mình đang ngồi cạnh bên em
Cùng chạm ly sóng sánh càfê đắng
Ta cùng uống cho tan đi trống vắng
Ta cùng cười cho phố vắng thêm đông.
Nơi vùng cao cơn gió lạnh ùa vào
Em thấy lạnh anh ngồi gần cho ầm
Ôm em đi khi giờ này quán vắng
Cùng trao nhau hương vị ngọt đôi môi
Tình yêu sống lại bên em
Khi đôi tim khát hòa theo dáng chiều
Tinh cho ta vạn sắc màu
Yêu cho ta lại được gần bên nhau.
……
Thơ tình Minh Tâm!????

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Hay lắm , chúc mừng bạn!

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Em ngồi nhấm giọt cà phê
Đắng trong nỗi nhớ thương về bóng ai
Bâng khuâng vạt nắng vương dài
Bồng bềnh thu tím gọi ai se lòng
Bài thơ giàu cảm xúc ảnh rất đẹp chúc mừng em chúc em ngày mới tốt lành đong đầy niềm y

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp thế
Bài thơ rất hay

Mạc Vình
Mạc Vình
4 years ago

A va rat nhieu phan yeu thich tho cua e

Thang Nguyen
Thang Nguyen
4 years ago

Rất tuyệt vời chúc mừng Phương Mạc

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Làm bạn với cà phê mời a với ❤️❤️

Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Khai Le
Khai Le
4 years ago

Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em

Nguyễn Huệ
Nguyễn Huệ
4 years ago

Cà phê sóng sánh lóng lánh rơi
Hòa tiếng thu rơi giữa đất trời
Tí tách từng giọt, từng giọt đắng
Thấm đẫm tình ai với tình người

Bên đồi cánh chim trời mỏi cánh
Hoàng hôn đổ bóng phía người đi
Chờ mãi thôi cà phê nguội lạnh
Soi tỏ bóng người tận đáy li…

Đắng đót sao còn mãi vân vi…

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Hay lắm chị …

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Rất hay em..

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Thơ rất hay Chúc mừng Mạc Phương ?

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…người buồn cảnh có vui đâu
Em buồn nên thấy trời sầu bủa vây
…Thơ hay tâm tư sầu lắng

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Bài thơ hay

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
4 years ago

Phải nói là bai thơ rất hay c ạ

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Thơ hay ạ

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Bài thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Hay quá e không gian bình an yên tĩnh

Tran Hau
Tran Hau
4 years ago

Bài thơ hay quá

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời hay quá chị yêu a . Chúc chị ngày mới tràn đầy niềm vui trong cuộc sống

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Tuyệt

Hoàng Ngọc Nam
Hoàng Ngọc Nam
4 years ago

Thơ hay

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
4 years ago

Rất hay

Tran Nguyên Son Hồng
Tran Nguyên Son Hồng
4 years ago

Trong mùi thơm, màu trắng hoa cà.
Có vị nhọc nhằn, mặn chát đắng cay.
Người ơi ,xin nàng đừng uống nhé.
Nỡ uống rồi, đành nỡ quên sao…
Chúc bạn,buổi tối vui vẻ…
…..( ts: daklak ) …..

Lê Văn Tại
Lê Văn Tại
4 years ago

Hay và đẹp

Lan Trần
Lan Trần
4 years ago

Bên hoa cỏ là vui rồi chị

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
4 years ago

Bài thơ hay và hình ảnh đẹp quá!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
4 years ago

Thơ hay quá .
Ảnh dep

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
4 years ago

Hay tuyệt em yêu

Đăng Tuấn
Đăng Tuấn
4 years ago

Tuyệt vời như ông Mặt trời ?

Scroll to Top