Bài Thơ: SÁNG CHỦ NHẬT 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SÁNG CHỦ NHẬT 2 (Tác giả: Hồng Giang)

SÁNG CHỦ NHẬT 2
Thơ: Hồng Giang

Sáng chủ nhật tôi lang thang trên mạng
Tìm em hoài mà chả thấy em đâu
Vần thơ tình viết mãi chẳng tròn câu
Trời cuối hạ cũng nhạt mầu nhung nhớ

Em đâu rồi để vần thơ dang dở
Tiếng Ve buồn nức nở tiễn hạ đi
Chùm Bằng Lăng xào xạc gió thầm thì
Giọt sương sớm có điều chi nhắn nhủ

Cánh Phượng Hồng tháng ngày qua ấp ủ
Nay chạnh lòng héo rũ chẳng thèm tươi
Ánh bình minh vừa hé rạng gượng cười
Hạt nắng muộn chây lười trong chờ đợi

Phải chăng mình vẫn còn xa vời vợi
Nên em buồn cứ nghĩ ngợi mông lung
Để hanh hao từng cơn gió lạnh lùng
Cho nỗi nhớ chập trùng trong nỗi nhớ

Sáng chủ nhật câu thơ còn dang dở
Bỗng chạnh lòng …..
Nhắc nhở …..
Mối tình xa !

CN 03/07/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Chàng Thôn Quê
Anh Chàng Thôn Quê
3 years ago

Thật tuyệt vời

Phạm Vân
Phạm Vân
3 years ago

thơ anh viết hay từng con chữ .thật tuyệt vời .ngày mới chúc anh ngập tràn yêu thương dạt dào cảm xúc .

Trần Hoa
Trần Hoa
3 years ago

Quá hay

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Èo.. chàng thơ tình vấn vương ai roài.?

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Nhớ thôi sao

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Vậy Sau 4 năm anh tìm thấy chưa ạ Hồng Giang hihi

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hồng Giang hay quá nhưng mà đã đến chủ nhật đâu hèn chi tìm hoài k thấy

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Thơ va hình đồng họp thật tuyệt vơi . Sao ma không đọc thơ thi sĩ được chư lơi thơ tinh cảm hay quá luôn .

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em đâu rồi để vần thơ dang dở
Tiếng ve buồn nức nở tiễn bạ đi
Chùm bằng lăng xào xạc gió thầm thì
Giọt sương sớm có điều chi nhắn nhủ

Bao yêu thương qua tháng ngày ấp ủ
Nay cũng buồn héo rũ mối tình xa
Chủ nhật buồn sao chỉ có riêng ta , bao yêu thương trong nhạt nhòa nhung nhớ , gửi sao đây khi đường xa cách trở , về bên người nơi ấy ở phương xa
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay
Nhẹ nhàng sâu lắng , gần gũi yêu thương chạm đến cung đường tình ái
Cảm ơn chàng nhiều lắm
Hãy mãi mãi là chàng thơ tình mơ mộng nhé

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho rât hay HG !

Lan Chi
Lan Chi
3 years ago

Thật tuyệt vời , anh !

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Đầy cảm xúc!, ???

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Thanh Quachtien
Thanh Quachtien
3 years ago

lời ngọt ngào dung động con tim , vẫn còn đó dẫu thời gian thay đổi ,
Bài thơ rất hay

Chung Mai
Chung Mai
3 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng em.

Phạm Yến
Phạm Yến
3 years ago

Hay lắm TG Hồng Giang ?

Winnie Vo
Winnie Vo
3 years ago

Hay qua tho oi

Thi Luong
Thi Luong
3 years ago

Tho hay ,rat cam xuc !

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

Ui .E cảm nhận từ bữa a Hồng Giang ” thì thầm” là trag Hội trung niên đỡ gây cấn vì các cmm và các bức ảh bá đạo. Thời gian đâu mà nhòm ngó nữa… mãi đọc thơ vì iu thơ rùi. Kkkk

Hà Liên
Hà Liên
3 years ago

Hay quá Hồng Giang ơi

Scroll to Top