Bài Thơ: CHIỀU CHỦ NHẬT HÀ THÀNH (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: CHIỀU CHỦ NHẬT HÀ THÀNH (Tác giả: Chiều Tím)

CHIỀU CHỦ NHẬT HÀ THÀNH
Thơ: Chiều Tím

Chiều chủ nhật nàng THU về Hà Nội
Nắng vẫn còn vội vã đón mùa sang
Gió hờn ghen, bông cúc tím nhụy vàng
Liễu Tây Hồ mênh mang vờn nước biếc !

Nỗi Nhớ ơi, gom tình thu da diết
Cánh bằng lăng biền biệt phía xa rồi
Vẫn một mình với miên khúc tình côi
Nghe thu gọi bồi hồi, thăm thẳm quá !

Chiếc lá rơi thẹn thùng miền xa lạ
Luyến lưu tình, ngày cũng đã sang ngang
Vẫn hình anh hiện hữu chốn địa đàng
Gốc sim già mơ màng mùa ân ái !

Chiều Tím 30/10/2017

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thang Cao
Thang Cao
6 years ago

Bài thơ hay lắm, em gái yêu rất đẹp. ?

Tống Thu Ngân
Tống Thu Ngân
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời , tác giả cũng rất dễ thương ! Happy Halloween !

Đạt Phùng
Đạt Phùng
6 years ago

Gốc sim già hôm nay sai trĩu trái
Như tình em lưu giữ mối tình anh
Thu đến rồi mà lá vẫn rất xanh
Như kỷ niệm vẫn vẹn nguyên thuở ấy…

Đồng Kế
Đồng Kế
6 years ago

Em về Hà Nội cùng ai
Để anh mơ mãi mơ hoài mình anh!

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Em về thu cuối đan mành
Một mình độc bước cô hành anh ui

Quyen Tran
Quyen Tran
6 years ago

Tớ muốn họa thơ cùng bạn . Nhưng thơ tớ dở tớ ngại lắm CT nà

Đặng Đoàn
Đặng Đoàn
6 years ago

Chj iu Chiều Tím

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn em trai iu

Donglam Tran
Donglam Tran
6 years ago

Lời thơ hay nha!

Anh Hoang
Anh Hoang
6 years ago

Em bước nhẹ qua vạt mềm cỏ dại.
Nắng hanh chiều thu cuối vọng niềm riêng.
Hồ tây xa con sóng thật dịu hiền.
Em chợt thấy một miền xa ký ức.

Tình yêu xưa gợi con tim thổn thức.
Mối tình đầu rạo rực nụ hôn trao.
Vẫn còn đây góc phố ấy thủa nào.
Nhành liễu rủ lao xao con đường nhỏ.

Một cảm xúc dâng đầy trong niềm nhớ.
Mỗi hàng cây góc phố chốn địa đàng.
Gió heo về em chợt nhớ xốn xang.
Chiều chủ nhật mơ màng thu Hà nội.
….
Nàng thu lên với Hà Thành. Mà vần thơ muốn trao cành liễu xa.
Chiều Tím

Mai Ngọc
Mai Ngọc
6 years ago

Đã qua rồi những ngày xưa nông nổi
Thu tràn trề vương bao nỗi niềm riêng
Những đắm say nơi ấy phía bình yên
Nay còn lại miên man miền kí ức

Đông lạnh về trái tim côi rạo rực
Nhớ thật nhiều đến buốt nhức tim côi
Anh ngày xưa nay cũng quá xa rồi
Mơ màng ơi bồi hồi đau đến lạ !

Chủ nhật buồn trái tim như hóa đá
Vẫn độc hành nghiêng ngả phút chia ly
Trao yêu thương ta nhận lại được gì
Nỗi nhớ ơi có khi nào trở lại?

Nàng THU buồn giữa sầu dâng tê tái
Cành liễu xa có ngoái lại cười không ?

Bài họa hay quá. Em cảm tác cùng Anh và Chiều Tím nha

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài thơ rất hay Chúc mừng em CT

Sanh PhạmMinh
Sanh PhạmMinh
6 years ago

Chiều Tím

Thế Hải Phan
Thế Hải Phan
6 years ago

Thu còn lưu luyến vẫn chưa đi
Và thế Chiều buông Tím.. đã về
Tím ngắt lòng ai chiều lộng gió
Và lạnh se hồn rũ ướt mi…

Nguyễn Hùng Hải
Nguyễn Hùng Hải
6 years ago

Thật tuyệt vời bạn ạ!

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
6 years ago

Thu vẫn đợi mong người ở lại
Đón mùa sang nếm trải ngày mai
Hai ta chung đón tương lai
Ta Mình chung mộng chung vai … chung tình

Catarina Lan
Catarina Lan
6 years ago

Xinh đẹp cùng lời thơ hay .

Đuoc Vũ
Đuoc Vũ
6 years ago

Áo máu Tím em đây chưa mặc
Đứng đợi anh từ sáng tới Chiều
Mà sao chẳng thấy anh về
Cùng nhau rảo bước trên con đường làng
Để hai họ râm ran hoan hỷ
Chúc tụng cho hai đứa đẹp đôi

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn em iu nha

Chân Tâm
Chân Tâm
6 years ago

Chị iu đẹp lắm

Thanh Huyền
Thanh Huyền
6 years ago

Đẹp em

Đồng Kế
Đồng Kế
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm em!

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn anh nhé Thầy giáo ui

Phuc Han Mai
Phuc Han Mai
6 years ago

Rất hay với những từ sự chan chứa yêu thương…đến là vời vợi…

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Em cảm ơn anh ghé và cảm nhận dv nha

Nguyễn Anh Kim
Nguyễn Anh Kim
6 years ago

Thơ hay hình ảnh rất đẹp Bạn iu

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn iu đã luôn dành nhiều tình cảm cho những vần thơ Chiều Tím nhé !
Vì dk công việc nhiều khi ko thể trả lời và cảm ơn tới từng bạn được, mong cả nhà thấu hiểu và cảm thông nha !
Mến chúc cả nhà iu ngày đông sớm vv an lành vad ngập tràn hạnh phúc nha !

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn anh nha

Truong Thanh Son
Truong Thanh Son
6 years ago

tUYỆT QUÓA ĐI

Linh Phương Lê
Linh Phương Lê
6 years ago

Bài thơ hay lắm ạ. Mấy bài họa cũng hay

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn em gái iu dv nha Linh Phương Lê

Bích La
Bích La
6 years ago

Dễ thương quá Chiều Tím

Minh Phung Chu
Minh Phung Chu
6 years ago

Ý nghĩa hay quá

Anh Tran
Anh Tran
6 years ago

That xinh dep va sang trong vo cung

Scroll to Top