Bài Thơ: CHỦ NHẬT (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHỦ NHẬT (Tác giả: Mạc Phương)

CHỦ NHẬT
Thơ: Mạc Phương

Chiều chủ nhật em ôm sầu cô lẻ.
Lại một mình lặng lẽ với niềm đau.
Ngày nghỉ lễ mà ta vẫn không nhau.
Nên đất trời khóc thương buồn nhân thế.

Đôi mắt huyền lại rưng rưng ngấn lệ.
Vẫn mịt mù giăng kín lối anh về.
Có còn đâu lời ước hẹn chiều quê.
Hoa ngập lối trong bóng tà hạ nắng.

Bao lâu rồi em ngập chìm đêm trắng.
Vắng yêu thương, vắng ân ái mặn nồng.
Cả vòng tay ôm xiết những ước mong.
Và hạnh phúc được bên nhau mãi mãi.

Cơn sóng lũ âu sầu đau tê tái.
Lại thét gào trong đêm trắng không anh.
Gió ào ào qua cõi lòng lành lạnh.
Mong chúng mình sưởi ấm lại tình xưa.

Chiều chủ nhật..vẫn rầu rĩ cơn mưa !

( PH 24/4/2016 )

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
7 years ago

Sâu lắng cảm xúc …cô đơn để nhớ mong,dịu vợi nỗi niềm ,u hoài thi ý lắm đa Phượng Hồng,thơ thật hay!
Tối yêu thương nhé.

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
7 years ago

Càng ngày tho chi càng hay . ghen tị

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Thơ hay lắm, chào em buổi tối

Lam van Le
Lam van Le
7 years ago

Thơ hay quá bạn, chúc buổi tối vv hp nhé

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay lắm em

Ha Khanh
Ha Khanh
7 years ago

Hay lam PH

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
7 years ago

Phuong hong tho hay hinh dep

Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Rất hay nhưng sao buồn vậy..

Donglam Tran
Donglam Tran
7 years ago

Thơ hay đầy ý nghĩa.

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay qúa bạn tối chu nhật vui nhé

Mai Thy
Mai Thy
7 years ago

Chủ nhật buồn đi lê thê… Buồn lắm ha e… Tho hay lam.

Thành Lê
Thành Lê
7 years ago

Rất tuyệt

Hang Nguyen
Hang Nguyen
7 years ago

Một mình em ngồi đợi ai
Em ơi em hỡi về với anh nào
Ngày mình nên dẫy làm nương.
Đêm đêm giã gạo chúng mình có nhau….hihhhh

Hang Nguyen
Hang Nguyen
7 years ago

Thơ hay tg đẹp tuyệt vời.
Mải đọc mải ngắm trái tim rơi.. kakkkk

Phung Nguyen
Phung Nguyen
7 years ago

Chiều buồn man mác trên sông
Thuyền ai đợi khách giữa giòng yêu thương
Đời còn lộng gió muôn phương
Nên thuyền còn mãi vấn vương sông chiều.

Ha Ta
Ha Ta
7 years ago

tho rat hay ph

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Bài nào cũng tuyệt bạn ơi

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Hay lắm, nhưng buồn quá !

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
7 years ago

Bài thơ em như một cơn mưa nặng hạt rớt vào lòng người thế? Ướt tầm tã người xem

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Em nói đi thì em phải nghĩ lại.
Ngày chủ nhật mà em đi cắm trại.
Làm tội anh ngóng mãi người anh yêu !
Ngóng từ sáng,rồi tới chiều tới tối.
Ngồi một mình chờ đợi mãi em thôi !
Rồi anh bảo tim ơi đừng buồn nữa.
Hứa với lòng ko ngóng nữa tim ơi !
Phượng Hồng ! Hôm qua đi cả ngày ko hề liên lạc được một tin tức gì ,hic.

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
7 years ago

CHỦ NHẬT TRẮNG

(Cảm tác)

Chủ nhật trắng vòng tay ôm lạc lõng,
Môt mình ngồi nhặt chiếc lá cô đơn
Đếm xem trong những thân lá không hồn
Bao nỗi nhớ và niềm thương trong đó ?

Bởi xa nhau nên cửa tình bỏ ngõ
Để thương yêu cơn sóng nhỏ xa bờ
Mãi đi tìm tình ấm ở trong thơ
Nên tình đã xa dần hơi nồng thắm

Còn không Em hương tình xưa say đắm !
Tiếng thét gào trong đêm vắng cô đơn
Đế trong anh như xác lá không hồn
Tìm nhau mãi trong khoảng không xa cách.

Chủ nhật buồn Em giận hờn than trách,
Để hao mòn trên phiến đá đợi mong
Đế ái ân phai cơn nắng mặn nồng
Mơ hạnh phúc tình bên nhau biển rộng.

Anh sẽ về ru tình trong cơn sóng
Đổ yêu thương trên đôi mắt bờ môi
Bàn tay nhớ mong không nói thành lời
Mình sưởi ấm tình xưa trong nắng mới.

TranPhamDinh
25.04.16

Ảnh sưu tầm

Scroll to Top