Bài Thơ: CAFE CHỦ NHẬT ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CAFE CHỦ NHẬT ! (Tác giả: Hồng Giang)

CAFE CHỦ NHẬT !
Thơ: Hồng Giang

Sáng chủ nhật cafe buồn quán vắng.
Một mình ngồi sao đắng quá người ơi.
Nắng cuối hè cũng hờ hững rơi rơi.
Hình bóng Em chơi vơi trong nỗi nhớ.

Em có nghe hạ buồn đang nức nở.
Cánh phượng tàn bỡ ngỡ tưởng thu sang.
Thoáng đâu đây hoa cúc đã nở vàng.
Anh như thấy mùa thu đang vẫy gọi.

Cho qua đi biết bao ngày mệt mỏi.
Của nắng hè hoang hoải bước chân Em.
Để đắp bù bao nhung nhớ khát thèm.
Những vất vả mà đời Em gánh chịu.

Cho Em được tựa bờ vai nũng nịu.
Tháng ngày dài cũng dịu bớt âu lo.
Để đôi ta ân ái buổi hẹn hò.
Câu luyến ái cùng nhỏ to tâm sự.

Chủ nhật buồn người ơi đừng tư lự.
Cánh phượng hồng …..
Do dự ….
Đợi thu sang !

28/06/2015 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hong Nguyen
Hong Nguyen
3 years ago

Hay quá ạ !

Hoài Thu
Hoài Thu
3 years ago

A làm thơ hay quá

Phạm Yến
Phạm Yến
3 years ago

Cuối bài thơ lại uống caffe ngọt ?

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

có bao con tim loạn nhịp khi đọc nhửng bài thơ tình của tg đó

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Hay lắm chàng thơ Hồng Giang .
Sáng chủ nhật ta cùng cà phê nhé
Nhâm nhi rồi chia sẽ cuộc đời riêng
Dẫu cách xa nhưng ta vẫn láng giềng
Đây có mệt nhớ nghiêng vai mượn nhá.. ?

Nguyễn Nguyễn TâmTâm
Nguyễn Nguyễn TâmTâm
3 years ago

Hay quá.

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Cà phê chủ nhật ngồi một mình hèn chi đắng quá tác giả ơi

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Uống một mình nên vậy

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Để đắp bù bao nhung nhớ khác thèm .
Những vất vả mà đời em gánh chịu .
Ui lời thơ tình cảm sao ma ấm áp lòng người quá vậy không biết . Hay tuyệt thi sĩ a .

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Tuyệt vời tg ui

Tô Vân
Tô Vân
3 years ago

Nhà thơ xuất sắc

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Em thích nhất câu
Cho em được tựa bờ vai nũng nịu

Eo dễ thương gì đâu á anh Hồng Giang

Duong Nguyen
Duong Nguyen
3 years ago

Cho e dựa bờ vai nũng nịu
Tháng ngày dài cũng bớt dịu âu lo
Hay quá anh!
Để đắp bù bao nhung nhớ khác thèm .
Những vất vả mà đời em gánh chịu .

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Sáng chủ nhật ca fe buồn quán vắng
Một mình ngồi sao đắng quá người ơi

Chủ nhật buồn sao lòng thấy chơi vơi
Bao yêu thương gửi về người nơi ấy
Nắng hờ hững rơi rơi , hình bóng em chơi vơi trong nỗi nhớ , bù đắp bao khát thèm nhung nhớ , cho em tựa bờ vai nũng nịu
Ôi…sao mà yêu đến thế . Gợi trong ta nỗi nhớ nao lòng
Bài thơ rất hay , nhẹ nhàng êm ái , gần gũi thân thương mà sâu lắng nghẹn ngào
Xin cảm ơn Hồng Giang nhiều nhé
Buổi tối vui vẻ hạnh phúc trọn niềm vui nhé chàng

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay lắn em

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ hay

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ơi ????

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Thơ hay quá tg ơi

Scroll to Top