Bài Thơ: MƯA CHỦ NHẬT ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA CHỦ NHẬT ! (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA CHỦ NHẬT !
Thơ: Hồng Giang

Sáng chủ nhật mưa giăng dài phố vắng.
Mình Anh ngồi thầm lặng ngắm mưa rơi.
Có điều gì trong Anh quá chơi vơi.
Hình bóng Em vẫn rạng ngời đâu đó.

Em đã đến vụt nhanh như cơn gió.
Rồi nhạt nhòa trong mờ tỏ mưa rơi.
Làm tim Anh tê buốt đến rụng rời.
Làn môi ai vẫn gọi mời say đắm.

Chủ nhật mưa làm xua đi cái nắng.
Của ngày hè oi nóng mấy ngày qua.
Cho Em quên nỗi nhớ bởi cách xa.
Bao trống vắng sẽ nhạt nhòa theo gió.

Mưa vẫn giăng đẫm ướt cành phượng đỏ.
Câu thơ buồn bỏ ngỏ bởi nhớ nhung.
Mặc giọt mưa thánh thót vẫn lạnh lùng.
Làm tê tái nỗi nhớ nhung chờ đợi.

Sáng chủ nhật hình như mưa nghĩ ngợi.
Nên thẹn thùng ….
Mong đợi ….
Cánh phượng bay !

31/05/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Catherine Phil
Catherine Phil
3 years ago

Đang mong mưa cho mát. Chúc cuối tuần vv

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

mưa rơi gọi là buồn
phượng rơi gọi là sầu
xa nhau gọi là đau

Diana Nguyen
Diana Nguyen
3 years ago

Dường như nguồn thơ trong anh Hồng Giang bất tận… cách gieo vần rất điêu luyện… bái phục anh!

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Vũ Hiền
Vũ Hiền
3 years ago

Thơ hay quá nhưng hu hu ??? tại mưakkktacj tác giả nè

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Tuyệt quá ?

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Có đâu ,em ấy đang hứng từng giọt mưa cho anh kìa ,chứ vụt nhanh như cơn gió hồi nào hả anh .Hồng Giang

Ngày CN vui và hạnh phúc anh nhé

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay quá bạn nơi đây đang nắng chói chang đọc mà thấy mát cả tâm hồn

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lơi thơ tình cảm nồng nàn . Man mát buồn . Hay tuyệt thi si ơi .

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Ở bên đó mưa từ sáng sớm
Trời Tây Nguyên chiều mới đổ mưa
.. . .

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em đã đến vụt nhanh như cơn gió
Rồi nhạt nhòa trong mờ tỏ mưa rơi
Làm tim anh tê buốt đến rụng rời
Làn môi ai vẫy gọi mời say đắm
Ôi…sao da diết đến nghẹn lòng
Bao yêu thương say đắm ngọt ngào, luôn dâng trào bất tận trong lòng để HỒNG GIANG viết những trang thơ tình lãng mạn gửi tới mỗi ngày, đó là món ăn tinh thần, là niềm tin hy vọng, là sự động viên sâu sắc chân thành với trái tim yêu
Thật tuyệt vời, xin cảm ơn và chúc mừng nhé HỒNG GIANG
Nguyện cầu cho HỒNG GIANG mãi mãi bình an, ngập tràn hạnh phúc

Đặng Mộc Y'poet'
Đặng Mộc Y'poet'
3 years ago

Bt thật tuyệt ạ

Tịnh Vũ
Tịnh Vũ
3 years ago

Rất hay

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Tuyệt vời thơ hay sâu lắng và rất cảm xúc ! Tối vui vẻ bình an và hp nha !

Mai Trang
Mai Trang
3 years ago

Hay quá ạ

Nguyễn Kim Thủy
Nguyễn Kim Thủy
3 years ago

HAY !!!

Scroll to Top