Bài Thơ: CHỦ NHẬT BUỒN PHỐ VẮNG CHỈ MÌNH ANH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHỦ NHẬT BUỒN PHỐ VẮNG CHỈ MÌNH ANH (Tác giả: Hồng Giang)

CHỦ NHẬT BUỒN PHỐ VẮNG CHỈ MÌNH ANH
Thơ: Hồng Giang

Chủ nhật buồn phố vắng chỉ mình anh
Câu thơ viết chòng chành trong nhung nhớ
Nắng giữa hạ dường như còn trăn trở
Cánh phượng hồng đâu lỡ phút chia ly.

Có phải rằng tại em mãi nghĩ suy
Nên lời yêu thầm thì da diết lắm
Bằng lăng tím, tím nỗi buồn đăm đắm
Hạ nhạt nhoà thương lắm một vòng tay.

Có lẽ rằng bởi em đã trót say
Bản tình thơ bao tháng ngày anh viết
Từng câu chữ cứ nồng nàn da diết
Những ân tình biền biệt bởi cách xa.

Nỗi nhớ nào là nỗi nhớ hôm qua
Anh tự hỏi sao mà tê tái thế
Sóng xô bờ sóng lại trôi về bể
Đâu còn gì để bờ cát hư vô.

Gió lay vờn phố vắng chiếc lá khô
Bức tranh chiều…
Điểm tô….
Vàng hạ nhạt!

21/06/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuy Nguyen Le
Thuy Nguyen Le
3 years ago

Hay quá anh ưi..?

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay quá

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay lắm

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Chủ nhật ơi ! sao mà da diết thế anh Hồng Giang

Thưn thía ạ
Nhưng mà tuyệt

Mai Tuyet
Mai Tuyet
3 years ago

Thơ hay anh ạ

Phạm Yến
Phạm Yến
3 years ago

Tặng HG?

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Tô Vân
Tô Vân
3 years ago

Thơ hay quá anh ơi tặng hoa cho anh

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Có lẽ rằng bởi em đã chót say
Bản tình thơ bao tháng ngày anh viết
Từng câu chữ cứ nồng nàn da diết
Những ân tình biền biệt bởi cách xa

Bao yêu thương trong những tháng ngày qua
Anh gửi tới..tim vỡ òa hạnh phúc
Buồn không anh khi chỉ có một mình, em về nhé ta chung tình mơ ước, để chúng mình luôn vẹn tròn sau trước, để thơ anh mãi mãi được ngọt lành
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ hay lắm
Cảm ơn Hồng Giang rất nhiều
Cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhé Hồng Giang

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Thơ tình nhiều màu sắc.. rất tuyệt Thi sĩ Hồng Giang

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Đúng la say thơ anh thiệt . Tinh cảm nồng nan da diết hay tuyệt vơi thi sĩ a .

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Hay quá nhà thơ ơi

Scroll to Top