Thơ hay về LỜI RU CỦA MẸ & nỗi nhớ Mẹ yêu (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Lời Ru Của Mẹ đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ nói lên nỗi nhớ lời ru Mẹ thật ngọt ngào, êm ái mà con đã từng được nghe; Thơ ca ngợi công ơn sinh thành của Mẹ thật cao quý và thiêng liêng, con nhớ mãi;.v.v.

Bài Thơ: VẸN MỘT LỜI RU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẸN MỘT LỜI RU (Tác giả: Phú Sĩ)

VẸN MỘT LỜI RU
Thơ: Phú Sĩ

Vẹn nguyên câu hát ru con
Mượt mà làn điệu mãi còn trong tim
Cánh cò thầm lặng nỗi niềm
Quê hương tình mẹ có tìm được chăng?

Ngọt ngào hương lúa đêm trăng
Ru em vào giấc mộng Hằng dấu yêu
Trời mưa cơn gió liêu xiêu
Người còn rong ruổi tiếng kêu trên đồng

Lũ về giăng kín triền sông
Trời mưa bong bóng nỗi lòng người ơi!
Trên vai oằn nặng gánh đời
Cho mùa nặng hạt nụ cười trên môi

Thấm nồng từng giọt mồ hôi
Đông qua Xuân tới ngược xuôi bóng chiều
Lời ru trong gió hắt hiu
Đừng quên cội rễ vạn điều nghĩa nhân

Hoàng hôn cánh vạc mãi lần
Cong mình gánh đỡ muôn phần đắng cay
Ầu ơ con ngủ cho say
Có lời ru mẹ dặm dài bên con

Dù cho biển cạn đá mòn
Ưu phiền đời mẹ sắt son vẹn dành.

ẢNH TRONG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: KHAO KHÁT MỘT LỜI RU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: KHAO KHÁT MỘT LỜI RU (Tác giả: Phú Sĩ)

KHAO KHÁT MỘT LỜI RU
Thơ: Phú Sĩ

Ví dầu tình bậu sang sông
Con cò lặn lội ngoài đồng lệ rơi
Lời ru của mẹ bên đời
Tình thương còn đó nghẹn lời rưng rưng

Lạc loài một khoảng trời xuân
Khát khao tiếng võng quay quần mái tranh
Lời ru mật ngọt hương lành
Tấm lòng chan chứa tròn vành tuổi thơ

Mông mênh nỗi nhớ vô bờ
Bơ vơ con bước mịt mờ mẹ ơi!
Dòng sông chỉ một trên đời
Cuộc đời chỉ cũng lệ rơi một lần

Tìm đâu thổn thức bâng khuâng
Thân thương bóng mẹ xa gần dõi theo
Tiếng đàn ai khảy gieo neo
Thiên thu chưa dứt tình nghèo mẹ yêu

Con hằng mơ ước trong chiều
Có lời ru mẹ dặt dìu thiết tha
Mơ màng bóng Mẹ chiều xa
Dang bàn tay ấm ngọt ngào đời con.

ẢNH TRONG KHANH NGUYEN

Bài Thơ: LỜI RU QUÊ MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỜI RU QUÊ MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

LỜI RU QUÊ MẸ
Thơ: Phú Sĩ

Ru hời ai tận miền xa
Trông về quê cũ lệ nhòa dấu yêu
Mẹ già hoa bạc sóng chiều
Mắt buồn thương nhớ trăm điều gió sương

Ru hời ai nhớ quê hương
Ru lời lệ đắng còn vương thâm tình
Dòng sông bến nước sân đình
Mái tranh còm cõi buông mình thời gian

Ru hời muôn nẻo lang thang
Ai mong thầm mãi mùa sang tương phùng
Lời ru năm ấy thủy chung
Cánh cò tần tảo mưa phùn sớm trưa

Ru hời bên gác song thưa
Tuổi thơ tìm lại ngày xưa cội nguồn
Hương cau man mác chiều buông
Quyện hòa tình đất ngàn muôn dâng tràn

Gió đưa cành khế mênh mang
Lời ru còn đó mơ màng con say
Nắng về hoa bưởi hương lay
Mẹ còn quang gánh ngày dài con ơi!

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: TIẾNG VỌNG XƯA (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: TIẾNG VỌNG XƯA (Tác giả: Violet Hoa)

TIẾNG VỌNG XƯA
Thơ: Violet Hoa

TRƯA tháng Sáu chang chang nắng hạ
HÈ đã về như lạ như quen
TIẾNG ai tha thiết êm đềm
VÕNG đào ai mắc bên thềm khẽ đưa

ĐONG sao hết sớm trưa tình mẹ
ĐƯA con vào lặng lẽ giấc say
NGỠ vừa êm ấm vòng tay
NHƯ còn đâu đó những ngày ấu thơ

TIẾNG đàn ai như hờ như khóc
MẸ một đời khó nhọc nuôi con
NGÀN xa hay những núi non
XƯA kia mẹ đã mỏi mòn vượt qua

VỌNG câu hát thiết tha mẹ kể
VỀ cuộc đời dâu bể xa xưa
TRƯA HÈ TIẾNG VÕNG ĐONG ĐƯA
NGỠ NHƯ TIẾNG MẸ NGÀN XƯA VỌNG VỀ

Bài Thơ: RU KHÚC MÙA ĐÔNG (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: RU KHÚC MÙA ĐÔNG (Tác giả: Trúc Lâm)

RU KHÚC MÙA ĐÔNG
Thơ: Trúc Lâm

Con cười trong giấc chiêm bao
Mẹ còn thức với hư hao cuộc đời
Có gì chan mặn bờ môi
Nghẹn ngào câu hát à ơi,ơi à

Hai mươi cái thuở đã qua
Mẹ ngồi gỡ hết những đa đoan lòng
Để lời ru đó mênh mông
Bắc con những nhịp cầu vồng ước mơ

Mẹ như hoa nở trái mùa
Nên đành để lỡ xuân mờ mịt trôi
Ngủ ngoan nào bé con ơi
Cánh cò vẫn trắng trong lời mẹ ru

Ngoài kia gió lạnh, sương mù
Trên cành chiếc lá vàng như nỗi buồn
Thanh xuân đánh đổi yêu thương
Mẹ bông hoa dại mùi hương đã mòn

Và giờ lòng chỉ có con
Mặc mùa đông lạnh vẫn tròn lời ru.



Bài Thơ: TÌM VỀ LỜI RU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌM VỀ LỜI RU (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌM VỀ LỜI RU
Thơ: Phú Sĩ

Cái cò, cái vạc, cái nông ….
Lời ru của mẹ nao lòng người ơi!
Cái nào cũng đã một thời
Nhọc nhằn gian khổ bên đời ví von

Thương thay một thuở hao mòn
Một đời lặn lội vuông tròn hiếu ân
Đồng xa in bóng ruộng gần
Luống cày khó nhọc thương thân dân tình

Quanh quanh uốn lượn dòng kinh
Thắm tình loan phượng hòa minh trên đồng
Cánh cò chuyên chở hoài mong
Nỗi niềm mơ ước tơ hồng se duyên

Phận em số kiếp truân chuyên
Đậu phải cành mềm khóc tiễn tuổi xuân
Có thương xin hãy một lần
Đừng xáo nước đục tủi thân cánh cò

Dẫu rằng đời chẳng hiểu cho
Lời ru tha thiết điệu hò yêu thương
Mong sao đừng lắm gió sương
Tìm về bến đậu đoạn trường phôi pha ….

Bài Thơ: LỜI RU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LỜI RU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LỜI RU
Thơ: Bách Tùng Vũ

À…ơi…!

Trời mưa ướt áo Mẹ tôi
Trên đường quang gánh một đôi nặng oằn
Bờ vai gầy yếu khô cằn
Bàn tay chai sạn nhọc nhằn áo cơm
À ơi cái Tép cái Tôm
Con ra đỡ Mẹ chạy cơn mưa rào

Quê hương tôi tự thuở nào
Lời ru của Mẹ đi vào câu ca
Từ khi lên bảy lên ba
Lời ru em đã ngân nga sớm chiều
Tuổi thơ thương lắm cánh diều
Bay vào giấc ngủ những điều thần tiên

Lời ru quyện nắng ngoài hiên
Vút vào tiếng gió trên triền đê xa
Chiều về làng, sáo ngân nga
Dòng sông bến nước cây đa mái đình
Yêu thương nhiều lắm nghĩa tình
Ngọt ngào câu hát quê mình thiết tha

Lời ru có hạt mưa sa
Áo nâu ướt đẫm Mẹ Cha nhọc nhằn
Lời ru khi có chị Hằng
Trẻ thơ tíu tít đêm trăng thanh bình
Lời ru ta đó với mình
Đi xa nhớ lắm cái tình thôn quê.

À ơi…!

Lời ru thương nghĩa phu thê
Nặng vay cơm áo trăm bề lo toan
Lời ru cái kiếp đa đoan
Vận vào phận gái mắc oan tiếng đời
Lời ru bậu lỡ hết thời
Long đong bến đục ông trời mỉa mai…

Câu ca day dứt lòng ai
Dù đi bốn bể vẫn hoài nhớ thương
Câu ca sầu lắng quê hương
Khổ đau chát mặn gió sương vẫn đằm
Câu ca lên bổng xuống trầm
Hồn quê thắm thiết… Lặng thầm…lời ru !

BÁCH TÙNG VŨ 3/7/2017.



Bài Thơ: TÌM LỜI MẸ RU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌM LỜI MẸ RU (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌM LỜI MẸ RU
Thơ: Phú Sĩ

Nồng nàn tiếng mẹ ầu ơ
Cánh cò trắng lượn dọc bờ kênh xanh
Đò khuya đếm giấc tàn canh
Sông dài bến vắng trăng thanh đợi chờ

Vành nôi của mẹ tuổi thơ
Êm đềm bay bổng yêu thương quay về
Đong đưa biển lúa tình quê
Sáo diều vi vút hương thề ngày xưa

Mồ hôi muối mặn nắng mưa
Thanh trầm hòa quyện nhặt thưa kiếp này
Cái ngủ mày ngủ cho say
Từng ngày khôn lớn xa bay qua đời

Ngọt bùi chia sẻ ai ơi
Câu Kiều ngày ấy còn lời tiếc thương
Gió đồng man mác đêm trường
Khơi trong gạn đục ngát hương ân tình

Lời ru thoang thoảng hương trinh
Tuổi thơ con hỡi giữ gìn đời sau
Lời ru một thuở nao nao
Thơm bầu sữa mẹ ngọt ngào tình cha.

Bài Thơ: TÌM VỀ LỜI RU XƯA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÌM VỀ LỜI RU XƯA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÌM VỀ LỜI RU XƯA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Con tìm về nghe tiếng mẹ ru nôi
Bên cánh võng ạ ời ngân câu hát
Cánh cò trắng bên triền sông dào dạt
Cánh hoa xoan tím ngắt rụng sau nhà

Con tìm về câu lý mẹ ngân nga
Hình đất nước trong ta luôn sâu đậm
Dải chữ S quê hương mình đẹp lắm
Suốt bốn mùa hoa thắm nở đua chen

Con tìm về trên lối cũ thân quen
Trong đám cỏ chú dế mèn chơi nhạc
Heo may gió lũy tre ngà xào xạc
Kỷ niệm xưa man mác khói sương mờ

Con tìm về dòng sông của tuổi thơ
Con thuyền giấy chở ước mơ bé nhỏ
Bài ca cũ đồng dao ngày xưa đó
Lại hiện về trong trí nhớ khôn nguôi

Lời mẹ ru tim xao xuyến bồi hồi
Hình bóng mẹ trong tôi luôn hiển hiện
Bay ríu rít đôi cánh chim chiền chiện
Quê yên bình lưu luyến thể nào quên.

BẰNG LĂNG TÍM
29/3/2017

Scroll to Top