Bài Thơ: TÌM VỀ LỜI RU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌM VỀ LỜI RU (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌM VỀ LỜI RU
Thơ: Phú Sĩ

Cái cò, cái vạc, cái nông ….
Lời ru của mẹ nao lòng người ơi!
Cái nào cũng đã một thời
Nhọc nhằn gian khổ bên đời ví von

Thương thay một thuở hao mòn
Một đời lặn lội vuông tròn hiếu ân
Đồng xa in bóng ruộng gần
Luống cày khó nhọc thương thân dân tình

Quanh quanh uốn lượn dòng kinh
Thắm tình loan phượng hòa minh trên đồng
Cánh cò chuyên chở hoài mong
Nỗi niềm mơ ước tơ hồng se duyên

Phận em số kiếp truân chuyên
Đậu phải cành mềm khóc tiễn tuổi xuân
Có thương xin hãy một lần
Đừng xáo nước đục tủi thân cánh cò

Dẫu rằng đời chẳng hiểu cho
Lời ru tha thiết điệu hò yêu thương
Mong sao đừng lắm gió sương
Tìm về bến đậu đoạn trường phôi pha ….

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Trình Bùi
Xuân Trình Bùi
6 years ago

Thật tuyệt..!!

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá Phú Sĩ. Ngày đầu tuần vui nhé

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Tuyêt nha em

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
6 years ago

bài thơ rất hay nè em ơi

Su Nghiep
Su Nghiep
6 years ago

Công danh bắt tép nuôi cò đến khi cò lớn lại rời bay xa…. Xin mừng tác gia PS bài họa hay wú

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Lời ru đi vào lòng người lắm phú sĩ ơi

Huỳnh Nhân
Huỳnh Nhân
6 years ago

Quá là sâu sắc

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
6 years ago

Hay lắm em

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Chúc em buổi chiều vui nha Phú Sĩ

Vũ Miên Thảo
Vũ Miên Thảo
6 years ago

Đồng xa in bóng ruộng gần
Luống cày khó nhọc thương thân dân tình!

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay buồn man mác em ơi,,,!
? khuya canh vắng đìu hiu
Mây giăng che khuất bóng hồng đêm ?
Con Cò trông ngóng buôn nơi
Một mình lẽ bóng đôi dòng châu sa
,,,

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ ngọt ngào hay lắm chị iu

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Very good

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay mượt mà lắm Phú Sĩ.

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời quá bạn hiền ơi
Mến chúc bạn đêm an lành và hạnh phúc nhé

Hiến Chiêu
Hiến Chiêu
6 years ago

Ru lại câu hò?!

Anh Thuy
Anh Thuy
6 years ago

Rat hay tha thiet . Chuc vui ve an lac…

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi tối vui vẻ hp nhé

Trương Gia Hân
Trương Gia Hân
6 years ago

Hay lắm bạn mình ơi

Quách Dũng
Quách Dũng
6 years ago

Hay lắm chị ạ!
Lời thơ thật thân thương gần gũi.

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay lắm. Chúc em buổi tối ngọt ngào yêu thương nha.

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Rất hay

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
6 years ago

CÁI CÒ

Cái cò cái vạc cái nông
Các con giẫm lúa nhà ông vậy à ?
Không không ! Dạ thưa ông bà
Con đi kiếm cá nhưng mà khó khăn.

Lũ trẻ nheo nhóc đói ăn
Con mà về trễ nhăn răng khóc hoài
Ngày ngày bươn trải mệt nhoài
Tép tôm chẳng có tương lai mịt mờ.

Thuốc sâu phun nhiều quá cơ
Ốc cua chết hết đời mờ ông ơi !
Cái nông nó mải rong chơi
Giục giã mỏi miệng hết hơi tối ngày.

Đêm về ngủ gật ngọn cây
Tre gai mấy bụi cũng rầy rà ghê
Cái vạc thì rất đáng chê
Ngày ngủ đêm nó hành nghề thâu canh.

Nghe nó kêu buồn không đành
Chúng con mong được an lành đời vui
Bà con cô bác bùi ngùi
Vạc, nông, cò gởi những lời biết ơn !

Lúa thời con gái xanh rờn
Cánh đồng bát ngát đẹp hơn từng ngày
Cò con mỏi cánh tầng mây
Mong cho cuộc sống tràn đầy yêu thương .

NGUYỄN THANH RU

Rose Nguyệt Phương
Rose Nguyệt Phương
6 years ago

Chúc tỷ Đêm ngọt ngào yêu thương ạh

Tình Quê
Tình Quê
6 years ago

Hay quá Bạn Phú Sĩ ơi !

Lê Vũ
Lê Vũ
6 years ago

Hay lắm bạn PS

Thu Huong
Thu Huong
6 years ago

Bài thơ hay quá em Phú Sỹ

Mai Tình
Mai Tình
6 years ago

Rất hay tg ơi

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp lắm bạn ơi

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu ơi

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Chị iu! Chúc chị tối cuối tuần nhìu niềm vui nha.

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời..

Trongtanh Vo
Trongtanh Vo
5 years ago

Mấy câu cuối giải bày day dức quá.
Năm tháng dài. Mong ước mãi khôn nguôi. ??

Minh Xuyến
Minh Xuyến
5 years ago

Quá tuyệt vời chị ạ..like nhiều

Kieu Oanh
Kieu Oanh
5 years ago

Thơ rất hay bạn à ..

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Bài thơ hay quá tg ơi

Scroll to Top