Bài Thơ: TIẾNG VỌNG XƯA (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: TIẾNG VỌNG XƯA (Tác giả: Violet Hoa)

TIẾNG VỌNG XƯA
Thơ: Violet Hoa

TRƯA tháng Sáu chang chang nắng hạ
HÈ đã về như lạ như quen
TIẾNG ai tha thiết êm đềm
VÕNG đào ai mắc bên thềm khẽ đưa

ĐONG sao hết sớm trưa tình mẹ
ĐƯA con vào lặng lẽ giấc say
NGỠ vừa êm ấm vòng tay
NHƯ còn đâu đó những ngày ấu thơ

TIẾNG đàn ai như hờ như khóc
MẸ một đời khó nhọc nuôi con
NGÀN xa hay những núi non
XƯA kia mẹ đã mỏi mòn vượt qua

VỌNG câu hát thiết tha mẹ kể
VỀ cuộc đời dâu bể xa xưa
TRƯA HÈ TIẾNG VÕNG ĐONG ĐƯA
NGỠ NHƯ TIẾNG MẸ NGÀN XƯA VỌNG VỀ

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Agianh Nguyen
Agianh Nguyen
5 years ago

Mẹ ơi , con đã lớn rồi. Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ. Cám ơn em đã cho a tìm lại cảm xúc những khi hè về.

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
5 years ago

Rất hay nàng ui

Hoàng Lân
Hoàng Lân
5 years ago

HAY + TÀI…

Trần Gia
Trần Gia
5 years ago

Hay lắm em!

Đỗ Thành Chung
Đỗ Thành Chung
5 years ago

..thơ hay đầy cảm xúc..Violet Hoa

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Thơ hay và ảnh đẹp quá bạn à..

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
5 years ago

Đọc rồi, đọc lại càng thấy hay em gái à!

Scroll to Top