Bài Thơ: TÌM LỜI MẸ RU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌM LỜI MẸ RU (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌM LỜI MẸ RU
Thơ: Phú Sĩ

Nồng nàn tiếng mẹ ầu ơ
Cánh cò trắng lượn dọc bờ kênh xanh
Đò khuya đếm giấc tàn canh
Sông dài bến vắng trăng thanh đợi chờ

Vành nôi của mẹ tuổi thơ
Êm đềm bay bổng yêu thương quay về
Đong đưa biển lúa tình quê
Sáo diều vi vút hương thề ngày xưa

Mồ hôi muối mặn nắng mưa
Thanh trầm hòa quyện nhặt thưa kiếp này
Cái ngủ mày ngủ cho say
Từng ngày khôn lớn xa bay qua đời

Ngọt bùi chia sẻ ai ơi
Câu Kiều ngày ấy còn lời tiếc thương
Gió đồng man mác đêm trường
Khơi trong gạn đục ngát hương ân tình

Lời ru thoang thoảng hương trinh
Tuổi thơ con hỡi giữ gìn đời sau
Lời ru một thuở nao nao
Thơm bầu sữa mẹ ngọt ngào tình cha.

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay lắm nàng ơi

Khánh Băng
Khánh Băng
6 years ago

Hay

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi…!

Nam Phương
Nam Phương
6 years ago

TUYỆT VỜI LẮM EM

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

Cái ngủ mày ngủ ơi à…
Để ta còn hỏi người xa chuyện này
Người xa ta mến lắm thay
Thơ hay lại rất yêu thày quí bu

Minh Trieu Tran
Minh Trieu Tran
6 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời lắm
Chúc em buổi trưa vui vẻ nhé!

HộpŤhư ŢriÂn
HộpŤhư ŢriÂn
6 years ago

Thơ hay quá, chúc em mãi yêu thơ

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thơ hay.

Hoang Mai
Hoang Mai
6 years ago

Chao PS ,tho rat hay luc nao cung em dem chay tuoi mat nhung tam long dam me tinh yeu nhan loai .tuy hoan canh PS nen doc bai tho ( chung nao em den dinh vinh quang) tac gia Minh Loan. Nguoi dep Binh Duong . Doi the loai . Chuc PS vui sang tac .

Diệu Ngọc
Diệu Ngọc
6 years ago

Hay lắm anh ơi

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Hay và tình cảm lắm bạn ạ!

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Binh Ledinh
Binh Ledinh
6 years ago

Hoài niệm. Cám ơn bạn.. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ hạnh phúc

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
6 years ago

Rất hay, lời thơ ngọt ngào như tình thương của mẹ …

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
6 years ago

Thật tuyệt vời

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi chiều vui vẻ hp nhé’

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ạ

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay và rất tình cảm. Chúc Phú Sỹ buổi chiều vui vẻ nhé.

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
6 years ago

Rất hay

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Rất hay ! Phú Sĩ
Chúc an vui em nhé!

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
6 years ago

Phú Sĩ

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
6 years ago

Tho hay quá ban ơi

Linda Lam
Linda Lam
6 years ago

Thơ hay lắm chị ơi . Em chúc chị buổi tối an lành hạnh phúc chị nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm thơ em Phú Sĩ

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

Thơ hay và ảnh rất tuyệt

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Rất hay

Minh O Pham
Minh O Pham
6 years ago

Cảnh đẹp thơ mộng, thơ hay lắm gợi nhớ quê hương!

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
6 years ago

LỜI RU

Những năm thơ ấu cuộc đời
Lời ru của mẹ bồi hồi ái ân
À ơi tiếng hát trong ngần
Mẹ cho ta cả mùa xuân đang về.

Lớn lên cuộc sống bộn bề
Lời ru tình ái não nề bỏ đi
Mình ta phí tuổi xuân thì
Bao năm ứa lệ chỉ vì chữ yêu

Trống trơn hiu quạnh những chiều
Lời ru cha gởi những điều héo hon
Đến nay con trẻ lớn khôn
Cha đành ở vậy bởi còn gì đâu ?

Trong cơn bĩ cực buồn đau
Lời ru lại đến nỗi sầu tưởng tan
Yêu người yêu đến ngỡ ngàng
Duyên vừa mới thắm mà tan biến rồi.

Đã sang bên dốc cuộc đời
Lời ru còn vẫn bên người cùng ta
Cuộc đời chìm nổi phong ba
Duyên tình lẻ bóng mãi là lời ru.

NGUYỄN THANH RU

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu Phú Sĩ

NGỌT NGÀO TIẾNG MẸ RU NÔI

Câu ca mẹ hát ru con
Gió lành thổi mát trăng tròn trên cao
Sông quê bồi lở ngọt ngào
Vầng mây lơ lửng ngàn sao trên đầu

Cái cò mày bỏ đi đâu
Ầu ơ câu hát ví dầu đưa nôi
Đồng xanh lúa trổ bông rồi
Chỉ còn hoa tím lặng trôi xuôi dòng

Đan từng sợi nắng đem hong
Thoảng nghe tiếng sáo lắng trong trời chiều
Vỗ về ngon giấc con yêu
Bình yên quê Mẹ sáo diều triền đê

Đi xa mong nhớ ngày về
Được nghe tiếng Mẹ say mê ru hời
Ngủ ngoan con nhé con ơi
Dâu tằm vàng óng ngọt lời Mẹ ru

BẰNG LĂNG TÍM
5/2017

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very nice landscape picture art !!! This is Marvelous ..

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Thật tuyệt

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
6 years ago

Ký ức Mẹ Ru Con
?????????????
Ngọt ngào tiếng mẹ ru con
À ơi! Giấc ngủ cho tròn đêm canh
Thương con mẹ chẳng bỏ đành
Mắt khuya sơ sác vỗ dành con ngoan.
??:-( ??????????
À ơi! Con ngủ đi con
Cho đêm thanh vắng mẹ còn lời ru
Võng đưa dịu mát thiên thu
Xuân mang ấm áp mẹ ru từng lời.
???????????
Một thời tuổi nhỏ nằm nôi
Mà sao tui thấy bồi hồi trong tim
Ngàn năm tui vẫn đi tìm
Lời ru của mẹ êm đềm ngàn sau. ?????????????
Ngày nôi sau vội qua mau
Trăng thanh gió mát lời ru ấm lòng
Dạt dào như nước biển đông
Như con hạc giấy trong lòng năm nao.
Lời ru của mẹ nao nao
Ngàn đời con nhớ êm sao ngọt mềm
À ơi! Giấc ngủ tàn đêm
Con ngoan muốn ngủ lại thêm một lần
?????????????
Để tìm ơn nặng nghĩa ân
Cao hơn biển cả muôn phần hơn non
Ơn sâu nghĩa nặng chưa tròn
Mà sao mẹ nỡ bỏ con khóc thầm.
Tìm đâu nghĩa nặng tình thâm
Lời ru man mác thì thầm bên tai
Giấc nôi giờ đã nhạt phai
Ngàn xưa vẫn nhớ hoài mẹ yêu.

Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Qua hay PS a

Nguyễn Phú
Nguyễn Phú
6 years ago

Thơ của Phú Sĩ hay cực

Scroll to Top