Bài Thơ: LỜI RU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LỜI RU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LỜI RU
Thơ: Bách Tùng Vũ

À…ơi…!

Trời mưa ướt áo Mẹ tôi
Trên đường quang gánh một đôi nặng oằn
Bờ vai gầy yếu khô cằn
Bàn tay chai sạn nhọc nhằn áo cơm
À ơi cái Tép cái Tôm
Con ra đỡ Mẹ chạy cơn mưa rào

Quê hương tôi tự thuở nào
Lời ru của Mẹ đi vào câu ca
Từ khi lên bảy lên ba
Lời ru em đã ngân nga sớm chiều
Tuổi thơ thương lắm cánh diều
Bay vào giấc ngủ những điều thần tiên

Lời ru quyện nắng ngoài hiên
Vút vào tiếng gió trên triền đê xa
Chiều về làng, sáo ngân nga
Dòng sông bến nước cây đa mái đình
Yêu thương nhiều lắm nghĩa tình
Ngọt ngào câu hát quê mình thiết tha

Lời ru có hạt mưa sa
Áo nâu ướt đẫm Mẹ Cha nhọc nhằn
Lời ru khi có chị Hằng
Trẻ thơ tíu tít đêm trăng thanh bình
Lời ru ta đó với mình
Đi xa nhớ lắm cái tình thôn quê.

À ơi…!

Lời ru thương nghĩa phu thê
Nặng vay cơm áo trăm bề lo toan
Lời ru cái kiếp đa đoan
Vận vào phận gái mắc oan tiếng đời
Lời ru bậu lỡ hết thời
Long đong bến đục ông trời mỉa mai…

Câu ca day dứt lòng ai
Dù đi bốn bể vẫn hoài nhớ thương
Câu ca sầu lắng quê hương
Khổ đau chát mặn gió sương vẫn đằm
Câu ca lên bổng xuống trầm
Hồn quê thắm thiết… Lặng thầm…lời ru !

BÁCH TÙNG VŨ 3/7/2017.

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọ Nghiêm
Ngọ Nghiêm
6 years ago

Tuyệt vời tình mẹ

Ngọc Luyến
Ngọc Luyến
6 years ago

Hay quá trời .. Rất sâu sắc … Ngọt ngào thắm thiết !
NL chúc e vv và st Nh thơ hay ..

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Hay lắm nà

Thanh Thống
Thanh Thống
6 years ago

1000 líke

Đỗ Quốc Huy
Đỗ Quốc Huy
6 years ago

Tuyệt quá

Thuý Lan
Thuý Lan
6 years ago

Hay lắm nha chú em ơi tuyệt vời luôn nha

Dư Nhàn
Dư Nhàn
6 years ago

Lời thơ sâu thẳm con tim
Ngọt ngào câu hát lời ru từng ngày
Đọc xong khóe mắt cay cay
Nhớ thời thơ ấu góc sân xó vườn
Ngóng mẹ đi chợ đường xa
Bánh đa tấm mía chia nhau cùng cười
Giờ đây góc nhỏ con ngồi
Còn trong ký ức của thời trẻ trâu
Mẹ ơi. Năm tháng tảo tần
Đôi tay đã chuyển đồi mồi nhăn nheo
Để cho con trẻ bằng người
Vết nhăn năm tháng mẹ thời vẫn vui

Trương Trúc
Trương Trúc
6 years ago

Thơ hay cảm xúc hình đẹp lắm em à.

Hồng Ha
Hồng Ha
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Hoa Long Hoa Long
Hoa Long Hoa Long
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh à, em chúc anh buổi trưa an lành vui vẻ nhé anh.

Sáu Nguyễn
Sáu Nguyễn
6 years ago

hay quá em yêu ơi ?

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
6 years ago

Bài thơ rất hay, thật nhiều cảm xúc

An Do
An Do
6 years ago

Thơ say hay người say thơ nhỉ
Chỉ đơn thuần là tiếng Mẹ à ơi
Gió Trăng mưa bão trưa tháng sáu
Có cả cánh cò nặng tình quê
Yêu thương biết mấy lời ru ấy
Ghi khắc lòng Ta những tháng ngày
Tham sang hay đắm say quyền lực
Xin một lần về trong câu hát Mẹ yêu.
Cảm ơn tác rất nhiều Chúc sức khỏe và nhiều thơ hay nhé

Dương Ngọc Ánh
Dương Ngọc Ánh
6 years ago

Hay quá.

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Bài thơ gợi nhớ da diết . Cảm xúc trào dâng . Lời thơ và hình ảnh thật hoà quện .
Xin chúc mừng bạn với bài thơ tuyệt vời nhé .
Buổi chiều an lành , may mắn và thành công trong sự nghiệp của mình nhé bạn !

Đỗ Đỗ
Đỗ Đỗ
6 years ago

Quá hay cháu Tùng ơi ! Chúc mừng cháu

An Quan Le
An Quan Le
6 years ago

Thơ hay,cảm động, ý nghĩa! Chúc mừng tác giả BTV!

Lan Huynh
Lan Huynh
6 years ago

Thơ rất hay, thật cảm động bạn ơi

Phuongqui Le
Phuongqui Le
6 years ago

Lời bài thơ rất hay và hình ảnh rất đẹp và thật là tuyệt vời đó em trai ?

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
6 years ago

Quá hay quá tuyệt vời tuổi thơ…

Anh Nguyen
Anh Nguyen
6 years ago

bai tho rat hay
chuc em iu luon vui .khoe .va hanh phuc

Hằng Tạ Thanh
Hằng Tạ Thanh
6 years ago

À ơ… con lớn nên người
Bằng đôi tay mẹ một đời gió mưa
Cái cò cõng nắng ban trưa
Mẹ tôi cõng cả nắng mưa bốn mùa!
Hay cảm động lắm em trai!?

Thiên Vũ
Thiên Vũ
6 years ago

Thơ hay và cảm động lắm .

Hoa Hong Gai
Hoa Hong Gai
6 years ago

Bai tho that hay long me bao la …

Corey Tran
Corey Tran
6 years ago

Người ban nay thật la noi tam , bai tho rất la cam xúc , va y nghía , chức co be một ngay tốt đẹp , happy july 4 co be

Triệu Thu
Triệu Thu
6 years ago

Thay lời bằng chữ ” hay “

Hong Minh
Hong Minh
6 years ago

Tho hay y nghia

Duy Châu
Duy Châu
6 years ago

Thơ em rất hay dạt dào tình cảm. Khơi dậy trong ta kỷ niệm tuổi thơ nỗi nhớ đong đầy

Bích Ngọc
Bích Ngọc
6 years ago

LỜI RU

Lời ru em Bách Tùng Vũ
Vọng vang mãi mãi vào cùng dòng thơ
Lơi ru bay bổng sơn khê
Bay sang cả nước..Bay về muôn nơi

Lời ru hay lắm em ơi !
Tình quê”Tình mẹ “Tình người khắc ghi
Dẫu rằng ai có ra đi
Lời ru muôn thuở ..Từ khi lọc lòng

Quê hương đất mẹ nhớ mong
Đi đâu muôn nẻo ..Vẫn trông ngày về..!

Bài thơ hay lắm em ơi !
Từng câu sâu lắng…Từng lời thân thương..!

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Hay qua chuc ban luon vui khoe nhe

Cánh Vạc Tím
Cánh Vạc Tím
6 years ago

Bai thơ hay lắm bạn!

Lai Lê Đình
Lai Lê Đình
6 years ago

Cảm ơn VŨ BÁCH TÙNG! Lời ru hay quá!

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Hay tuyệt

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
6 years ago

Đâu rồi câu hát lời ru
Đâu rồi khoan nhặt à ơi điệu hò
Tìm trong ký ức tuổi thơ
Mà thương nhớ mẹ ngày xưa khổ nghèo

Yến Oanh
Yến Oanh
6 years ago

Tuổi trẻ tài cao rất đáng yêu ! Chúc em ngày chủ nhật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân em nhé

Ban Duy
Ban Duy
6 years ago

Lời ru hay quá sợ không ngủ được
À ơi nghe xong cái ngủ cho ngoan…

Scroll to Top