Bài Thơ: TÌM VỀ LỜI RU XƯA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÌM VỀ LỜI RU XƯA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÌM VỀ LỜI RU XƯA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Con tìm về nghe tiếng mẹ ru nôi
Bên cánh võng ạ ời ngân câu hát
Cánh cò trắng bên triền sông dào dạt
Cánh hoa xoan tím ngắt rụng sau nhà

Con tìm về câu lý mẹ ngân nga
Hình đất nước trong ta luôn sâu đậm
Dải chữ S quê hương mình đẹp lắm
Suốt bốn mùa hoa thắm nở đua chen

Con tìm về trên lối cũ thân quen
Trong đám cỏ chú dế mèn chơi nhạc
Heo may gió lũy tre ngà xào xạc
Kỷ niệm xưa man mác khói sương mờ

Con tìm về dòng sông của tuổi thơ
Con thuyền giấy chở ước mơ bé nhỏ
Bài ca cũ đồng dao ngày xưa đó
Lại hiện về trong trí nhớ khôn nguôi

Lời mẹ ru tim xao xuyến bồi hồi
Hình bóng mẹ trong tôi luôn hiển hiện
Bay ríu rít đôi cánh chim chiền chiện
Quê yên bình lưu luyến thể nào quên.

BẰNG LĂNG TÍM
29/3/2017

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

HAY LẮM EM NHÉ

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Tím Lăng Bằng!
Thơ hay , ảnh đẹp tuyệt vời! QH. Chúc em…

Khánh Huyền
Khánh Huyền
7 years ago

Tuyệt vời nàng iu ạ !

Thủy Tâm
Thủy Tâm
7 years ago

Bài thơ hay quá

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Bài thơ hay lắm bạn iu ơi !

Nghe Duong
Nghe Duong
7 years ago

bài thơ hay lắm thi sĩ TLB ơi . xin chúc mừng em nhé

Phạm Thế Mạnh
Phạm Thế Mạnh
7 years ago

Ngọt ngào quê hương nàng ơi

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

CÂU DÂN CA TÌNH MẸ

… Câu dân ca ngày ru con mẹ hát
Mảnh đời quê chan chát bốn mùa thương
Bao nhọc nhằn trên mảnh đất quê hương
Bao lam lũ dặm trường trong đời mẹ

Câu dân ca có cánh cò chao nhẹ
Thân mỏi mòn lặn lội phía mom sông
Điệu hò ơ nghe dìu dặt trên đồng
Nghe trống vắng một nỗi lòng xa xứ

Khói lam chiều níu chân người lữ thứ
Hạt lúa về niềm nao nức trên đê
Ngày mùa vui từng đôi lứa hẹn thề
Con đò nhỏ chiều quê xuôi bến mộng

Khúc dân ca của một thời gió lộng
Mẹ theo cha mang nỗi nhớ hoài mong
Chiều đơn côi nghe đau nhói cõi lòng
Nửa đời người long đong nơi xứ lạ

Câu dân ca là cuộc đời vất vả
Bao khúc quanh mất mát của tình cha
Để đường về nay rợp bóng nở hoa
Con khôn lớn xót xa câu nghĩa mẹ

Khúc dân ca giữa trưa hè vắng vẻ
Vẫn ngọt ngào êm ấm nhẹ du dương
Ru tình con đi xa khắp nẻo đường
Tiễn chân con mùa thương còn dịu vợi

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Hay quá nè Tím ơi

Nguyễn Nhân
Nguyễn Nhân
7 years ago

Bài thơ nhẹ nhàng hay tuyệt vời em ạ

Đăng Triệu
Đăng Triệu
7 years ago

Bài thơ hay ngọt ngào lắm Tím Lăng Bằng

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay em ơi

Phú Minh
Phú Minh
7 years ago

Bài thơ rất hay , một ký ức tuổi thơ tuyệt vời ! Chúc Tím Lăng Bằng chiều an vui , hạnh phúc .

Thạch Thảo
Thạch Thảo
7 years ago

Ngọt ngào lắm e gái, chúc e buổi chiều bình an và hạnh phúc nhé!

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Tuyệt lắm e gái yêu

Manh Hung Hoang
Manh Hung Hoang
7 years ago

Thơ ngot ngào quá em ơi..! Buổi chiều vui vẻ.TBL nhé

Xuân Hưng
Xuân Hưng
7 years ago

Ngày trở lại nơi miền quê thủa trước
Chẳng khác nhiều khi lúc trước ta đi
Cánh đồng xanh lúa vào độ xuân thì
Đàn cò trắng nhìn nhởn nhơ kiếm bữa

Cây hoa gạo nơi đầu làng đỏ lửa
Bờ tre xanh vẫn đứng giữa nắng mưa
Lời ru con vọng rõ tiếng âu hời
Quyện tiếng sáo con diều ai mới thả

Mấy đứa trẻ ngồi bờ mương câu cá
Để bầy trâu dưới bãi cỏ rong chơi
Dòng sông quê vẫn bên lắng bên bồi
Con đò nhỏ đôi chèo khua dưới nước

Trái đất này chẳng nơi nào có được
Cảnh thanh bình hơn đất nước Việt nam
Bát chè xanh ấm tình nghĩa xóm làng
Câu quan họ hát liền anh liền chị

Bữa cơm nghèo có cá khô canh bí
Tình anh em rồi đồng chí thuận hoà
Chung tấm lòng để nối tiếp bài ca
Xây Tổ quốc như hoa tươi giàu mạnh

( lâu lắm rồi mới gặp em.)
29/3 Hưng Xuân

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Bài thơ cảm xúc đong đầy
Câu thơ tím dệt thiệt hay quá trời …

Nguyễn Thị Thuý Hằng
Nguyễn Thị Thuý Hằng
7 years ago

Ui một bài Thơ hay quá Tím Lăng Bằng ui

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

Thật hay ! Chúc em gái Tím Lăng Bằng chiều vui nhé

Kim Ngan Pham
Kim Ngan Pham
7 years ago

Rất tuyệt

Đinh Hoài Thanh
Đinh Hoài Thanh
7 years ago

Tho hay qua chi

Thanh Lieu
Thanh Lieu
7 years ago

Xh hay lắm chị Tím..nghe du dương và rất mượt..bt vui tươi và sk nhé chị

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
7 years ago

Đã bao năm con rong ruổi kiếm tìm.
Hình bóng mẹ lời ru êm câu hát.
Con đi xa nỗi niềm riêng khao khát
Mẹ hiền ơi. !! Lòng chao chác thương quê

Chieutim Cửa Tùng
Chieutim Cửa Tùng
7 years ago

Trên cả tuyệt vời. Bài mô cũng hay

Chieutim Cửa Tùng
Chieutim Cửa Tùng
7 years ago

LỜI RU

À ơi…say trọn giấc nồng
Mẹ ru con giữa đêm đông lạnh lùng
Ngoài trời vần vũ mưa tuôn
Lời ru của mẹ cho con ấm lòng

À ơi…con ngủ cho ngoan
Lời ru của mẹ chứa chan tình đời
Mai sau khôn lớn thành người
Con ơi hãy nhớ những lời ru xưa…

14.10.2016
Chieutim Cửa Tùng

Phạm Như Phước
Phạm Như Phước
7 years ago

SONG THẤT LỜI RU

Lời ru vọng …ầu ơ tiếng mẹ
Chị thay lời dổ khẻ ờ âu
“Ru em em ngủ cho lâu
Để mẹ đi chợ mua trâu em cày ”

Lời ru vọng …ngày nay còn nhớ
Anh đở lời… ậm ợ ngây ngô
“Đưa em cho tới nhà Hồ
Em mua trái mít anh bồ trái thơm ”

Lời ru vọng …thiếu cơm không áo
Cha lo cày… kiếm gạo nuôi con
“Nhớ thời ông Phú Bờm con
Những lời giao đối ví von xô bồ ”

Gã tỷ Phú …điên rồ trao đổi
Dại như Bờm …không nổi lòng tham
“Quạt mo không đổi gổ lim
Quạt mo không đổi con chim đồi mồi ”

Biết đồ quý …nhưng rồi từ chối
Chấp nhận nghèo… không thối lương tri
“Cho dù vàng bạc trầm kỳ
Quạt mo chỉ đổi đúng thì vắc xôi ”

À ơi vọng…bao lời của mẹ
Khuyên cháu con rỏ lẻ ở đời
Con ơi con ngủ đi thôi
Mai sau khôn lớn nhớ lời vọng ru

Thảo Phước

Vu Truong Giang
Vu Truong Giang
7 years ago

Thơ hay qua tím ơi

Quốc Thuỷ
Quốc Thuỷ
7 years ago

Gio mua thu me ru con ngu.Nam canh dai me ngu truoc nghe con

Kim Thư
Kim Thư
7 years ago

?????????????

CHO CON VỀ VỚI NGÀY THƠ.

Cho con về… với cái thuở nằm nôi
Có dáng mẹ với êm đêm lời hát
Câu dân ca bến sông xưa dào dạt
Con lớn khôn trong khái niệm “quê nhà”

Cho con về… nghe chuông chùa ngân nga
Đồng trĩu hạt nắng nhuộm màu vàng đậm
Tiếng ê a, trường làng ơi… thương lắm
Bạn đâu rồi… nơi cuộc sống bon chen ?

Cho con về… bước trên bờ đê quen
Phượng cháy rực gió cùng ve hoà nhạc
Trâu lim dim bờ tre làng xào xạc
Dẫu con xa… tim chẳng phút phai mờ

Con về tìm… những kỉ niệm ngày thơ
“Chùm khế ngọt, bướm vàng, cầu tre nhỏ”
Chị lấy chồng đưa dâu về hướng đó
Cha mẹ buồn… em nhớ mãi không nguôi.

Ngày thơ ơi… nhắc lại cứ bồi hồi
Con… phố thị… vẫn cánh cò ẩn hiện
Lúa tròn sữa… vẫn bầy chim chiền chiện
Con xin về… tìm năm tháng chưa quên.

TTKT
31.3.2017

Kim Nguyễn
Kim Nguyễn
7 years ago

Nhớ mẹ lắm Bằng Lăng Tím

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Rất hay và thật tình cảm. Chúc Phú Sỹ buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Thơ và hoạ rất hay
Thiệt sâu lắng và ngọt ngào
Chúc Tím luôn tươi đẹp như những cánh hoa Bằng lăng

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Dat dào cảm xúc…

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Dat dào cảm xúc

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm em

Scroll to Top