Thơ hay CUỐI MÙA HẠ với lời tạm biệt Hạ – chào đón Thu về

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Những Ngày Cuối Hạ (thơ tiễn Hạ, thơ tình tạm biệt Mùa Hạ,..) đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Cuối Mùa Hạ Hay

Thơ miêu tả không gian của những ngày cuối mùa Hạ; Thơ tạm biệt Mùa Hạ rực rỡ với nhiều cảm xúc; Thơ tình tiễn mùa Hạ đi với tâm trạng luyến tiếc, nhớ thương; Thơ tự sáng tác tiễn mùa Hạ đi để chuẩn bị đón chào Mùa Thu đến;.v.v.

Bài Thơ: NHƯ NGỠ THẤY THU VỀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: NHƯ NGỠ THẤY THU VỀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

NHƯ NGỠ THẤY THU VỀ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Ai giấu nắng đi đâu
Để mây sầu nhung nhớ
Nhịp thời gian ở trọ
Giận dỗi chẳng muốn đi.

Ai giấu mối tình si
Cả những gì sâu lặng
Hanh hao chiều hạ trắng
Kỷ niệm xuyến xao lòng.

Ai giấu vào khoảng không
Trái tim hồng thắm đỏ
Giấu vào hương hoa cỏ
Từng nỗi nhớ ngọt ngào.

Giấu vào giấc chiêm bao
Lời thì thào âu yếm
Ánh trăng mơ hoà quyện
Tô điểm mắt môi xinh.

Ai giấu chút hương tình
Để khi xa là nhớ
Nắng chiều vương ngõ nhỏ
Như ngỡ thấy….thu về….

Giọt Mưa Thu
HN 7/7/2019



Bài Thơ: BẢN DẠ KHÚC HẠ NGHIÊNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: BẢN DẠ KHÚC HẠ NGHIÊNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

BẢN DẠ KHÚC HẠ NGHIÊNG
Thơ: Giọt Mưa Thu

Cuối hạ rồi tắt lịm hẳn tiếng ve.
Bằng lăng tím cũng quặn niềm trăn trở.
Màu hoa đỏ đi vào trong nỗi nhớ.
Bài thơ tình dang dở mối tình si.

Tháng bảy về để hạ nhớ qua đi
Sao bỗng thấy trong lòng xao xuyến lạ.
Bờ mi ướt đã làm ai nghiêng ngả.
Nắng cuối chiều sao dạ cứ nao nao.

Có phải chăng nhịp tim gõ ngọt ngào.
Đêm nghiêng hạ thì thào trao nụ ái.
Từng cơn gió vờn tóc mây mềm mại.
Phố trở mình níu dải yếm thềm loang.

Tháng bảy rồi để nỗi nhớ mênh mang.
Sen thắm rạng thả hương vào đêm tối.
Nụ hôn ngọt để lòng ai bối rối.
Anh say rồi….
Say dạ khúc tình phiêu….!!!

Giọt Mưa Thu
HN 2/7/2019

Bài Thơ: GIẤC MƠ THU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: GIẤC MƠ THU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

GIẤC MƠ THU
Thơ: Giọt Mưa Thu

Cuối hạ rồi sao vẫn còn lưu luyến .
Kỷ niệm về chợt đến lại chợt đi.
Để lòng ai xao xuyến lúc chia ly.
Cho con tim luôn nặng ghì nỗi nhớ.

Cánh bằng lăng đã phai màu trong gió.
Cơn mưa chiều làm bối rối bước chân .
Tay trong tay mà ánh mắt ngại ngần.
Muốn níu lại nốt trầm ru hạnh phúc .

Ánh trăng muộn dường như còn day dứt.
Câu thơ tình sao cứ thấy chơi vơi .
Cánh phượng hồng trước ngõ chẳng còn rơi.
Làm con tim lại rối bời thương nhớ.

Hạ qua rồi sao lòng còn trăn trở.
Nắng hanh hao rơi xuống đậu môi mềm.
Con đường mòn lá rớt rụng từng đêm.
Nhành lan tím chơi vơi trong thầm lặng.

Thu đã về đan cài từng sợi nắng.
Khẽ chạm môi chìm đắm vị ngọt ngào.
Ủ hương tình trong nỗi nhớ khát khao.
Giấc mơ thu …
Nồng nàn ru cõi mộng…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 27/8/2018



Bài Thơ: MƯA CHIỀU CUỐI HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA CHIỀU CUỐI HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA CHIỀU CUỐI HẠ
Thơ: Hồng Giang

Cơn mưa chiều rẽ ngang miền nỗi nhớ
Để hạ buồn trăn trở ngóng trông ai
Chiếc ô che chẳng kín quãng đường dài
Hoàng hôn cũng giằng giai vì trống vắng

Em đi đâu ly Cafe chát đắng
Gió hắt hiu lẳng lặng ngả nghiêng sầu
Bài thơ tình viết mãi chẳng tròn câu
Thu đã chớm gọi mùa ngâu thề hẹn

Ngọn đèn đường hé mắt nhìn len lén
Cây Sấu già e thẹn gốc khẳng khiu
Lối em về sao bỗng thấy đìu hiu
Bờ vai thiếu bàn tay dìu ngõ nhỏ

Mưa vẫn vậy cứ giỡn đùa với gió
Gót chân trần ửng đỏ bước liêu xiêu
Phố cô đơn trong khắc khoải nhạt chiều
Nỗi nhớ cũng tiêu điều vì nỗi nhớ

Mưa cuối hạ dường như còn mắc nợ
Để ai buồn…..
Dang dở….
Buổi chiều ngâu !

14/07 /2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: CUỐI HẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CUỐI HẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

CUỐI HẠ
Thơ: Dương Hoàng

Ngày cuối hạ mây trời như bẽn lẽn
Cơn gió lùa còn e thẹn ngoài sân
Đám mây đen làm mưa đổ trắng ngần
Làm ta thấy bâng khuâng mùa vàng võ

Màu lá biếc đã dần thay sắc đỏ
Hơi lạnh se khi cơn gió khẽ lùa
Xanh mây trời thay màu xám già nua
Làm rỉ rả cơn mưa dầm dề mãi

Trời cuối hạ phượng buồn rơi tê tái
Rớt đầy đường người giẫm phải khi qua
Lá mỏng manh cũng nhẹ rớt là đà
Như ảm đạm buổi chia xa hôm ấy

Ngày hạ cuối trong lòng như trỗi dậy
Chút bâng quơ đâu đấy một nỗi buồn
Mưa vô tình cứ mặc kệ sầu tuôn
Và cơn gió lại khẽ luồn trong dạ

Ngày thu tới cũng là ngày cuối hạ
Chợt thấy mình nhớ quá một người dưng
Mà khi xưa hai đứa cũng đã từng
Vui thề thốt và rưng rưng ly biệt.



Bài Thơ: MƯA CUỐI HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA CUỐI HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA CUỐI HẠ
Thơ: Hồng Giang

Mấy hôm rồi trời đổ nắng gắt gao
Sáng hôm nay ngọt ngào rơi mưa xuống
Có phải chăng những điều mình mong muốn
Nốt nhạc vui cơn gió cuộn say nồng

Bao ân tình mà ta vẫn chờ trông
Vờn cánh phượng đỏ hồng đường phố vắng
Ly Cafe cũng không còn chát đắng
Dấu yêu ơi quên lo lắng dòng đời

Mưa âm thầm mới vài giọt rơi rơi
Mà sao thấy như ngập trời nhung nhớ
Hay bởi vì tình ta còn dang dở
Nên nặng lòng trăn trở vấn vương thôi

Thời gian thì luôn lặng lẽ trôi trôi
Câu thơ anh viết rồi đem trao gửi
Chữ yêu thương cơn mưa làm gần gũi
Đến bên người an ủi những lo toan

Mưa cuối hạ tràn ngập những hân hoan
Mong ai đó…..
Vẹn toàn…..
Niềm mơ ước !
26/06 /2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: CHIỀU CUỐI HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHIỀU CUỐI HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

CHIỀU CUỐI HẠ
Thơ: Thanh Hùng

Hiu hắt chiều rơi vệt nắng vàng
Để lòng se thắt mộng hồn hoang
Người đi lê bước con đường nhỏ
Để lại sau lưng chút muộn màng

Bâng khuâng một chút lá vàng rơi
Ngọn gió vi vu thổi giữa trời
Hạ đã qua chưa thu đến vội
Để hồn bỗng thoáng thấy chơi vơi

Hạt mưa nhẹ lướt ở ven đường
Như bụi mịt mờ thấy vấn vương
Có lẽ hạ buồn nên vội vã
Để cho nỗi nhớ đến khôn lường

Ừ thì Thu sẽ đến đây thôi
Có nhớ hạ qua cũng đã rồi
Vắng lặng con đường đầy lá đổ
Làm người nhớ lại chuyện xa xôi.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: CƠN MƯA CUỐI HẠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: CƠN MƯA CUỐI HẠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CƠN MƯA CUỐI HẠ
Thơ: Nguyễn Hưng

Có những ngày buồn len qua nhịp thở
Lạc vào hồn nỗi nhớ thật nôn nao
Bao kỷ niệm bỗng tựa giấc chiêm bao
Màu phượng thắm ngày nào chợt vương lối.

Nhớ thuở nào mắt nhìn nhau bối rối
Mượn mưa rơi để vội nắm tay nhau
Ngỡ tình yêu cứ thế chẳng phai màu
Đâu có ngờ… ngày sau hai lối rẽ.

Hạ đã tàn trên bước chân thật khẽ
Tiếng lá rơi rất nhẹ thoảng qua đời
Cuộc ái tình gió cuốn đã mù khơi
Giận ai đây bởi trời cho chỉ thế ?

Rồi ngày mai… ừ cũng đành thôi kệ
Các nẻo đường hoang phế cũng vậy thôi
Bởi giọt ngâu còn ướt đẫm trên môi
Và thu về ngập trời ngàn xác lá.

Rồi dĩ vãng sẽ trở thành xa lạ
Dòng tháng năm hạ cũ cũng phai mờ
Có chăng còn chỉ là áng tình thơ
Giữa một thoáng thẫn thờ về xa ngái.

Nhưng hôm nay nỗi sầu chợt tê tái
Gắng để quên biết phải làm sao đây ?
Lại cơn mưa với nỗi nhớ vơi đầy
Giọt da diết… thêm cày sâu ký ức.

– Nguyễn Hưng –
HN, 04/08/2017

Bài Thơ: ĐÊM NHỚ HẠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: ĐÊM NHỚ HẠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

ĐÊM NHỚ HẠ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đêm nhớ Hạ thao thức hoài không ngủ
Em một mình trên lối cũ ngày xưa
Vắng anh rồi trời giận đổ cơn mưa
Cố tìm kiếm chút hương thừa sót lại

Cỏ non mướt trải thảm màu xanh bãi
Mối tình si khờ dại tuổi mộng hằng
Bao nổi chìm đi qua những trầm thăng
Giữ ước hẹn cánh bằng lăng tím ngắt

Hạ đã cuối mong có ngày gặp mặt
Trao yêu thương ánh mắt thật nồng nàn
Ngọn lửa hồng mùa Hạ thắp chứa chan
Hương dịu ngọt ngập tràn con phố nhỏ

Ngôi trường cũ em và anh ở đó
Mỗi mùa hoa phượng đỏ nhớ nao lòng
Bên cô thầy tình bè bạn mênh mông
Thu tiễn Hạ đợi trông mùa mới đến.

BẰNG LĂNG TÍM
25/ 7/2017



Bài Thơ: CHIA TAY MÙA HẠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CHIA TAY MÙA HẠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CHIA TAY MÙA HẠ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Gói hương nồng hạ bịn rịn chia tay
Hẹn gặp lại mai này khi Xuân mãn
Đôi mắt Hạ giọt sầu buồn vô hạn
Dù cách xa tình bạn vẫn tuyệt vời

Hoa rụng tàn thương lắm cánh phượng rơi
Ve im tiếng không cất lời non nỉ
Chiếc đàn lá ve âm thầm giấu kỹ
Mây ghé thăm thủ thỉ giọt ngâu buồn

Sắp xa rời tay cố níu chẳng buông
Con sông mẹ bắt nguồn từ lạch nhỏ
Xuôi chảy mãi biển mênh mông ở đó
Vượt thăng trầm giông tố vẫn hoài trông

Suốt bốn mùa Xuân Hạ đến Thu Đông
Cứ quay mãi một vòng tròn tuyệt diệu
Em xa ngái trong lòng tôi rất hiểu
Nắng vàng tươi êm dịu đón Thu về.

BẰNG LĂNG TÍM
21/ 7/2017

Scroll to Top