Bài Thơ: CUỐI HẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CUỐI HẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

CUỐI HẠ
Thơ: Dương Hoàng

Ngày cuối hạ mây trời như bẽn lẽn
Cơn gió lùa còn e thẹn ngoài sân
Đám mây đen làm mưa đổ trắng ngần
Làm ta thấy bâng khuâng mùa vàng võ

Màu lá biếc đã dần thay sắc đỏ
Hơi lạnh se khi cơn gió khẽ lùa
Xanh mây trời thay màu xám già nua
Làm rỉ rả cơn mưa dầm dề mãi

Trời cuối hạ phượng buồn rơi tê tái
Rớt đầy đường người giẫm phải khi qua
Lá mỏng manh cũng nhẹ rớt là đà
Như ảm đạm buổi chia xa hôm ấy

Ngày hạ cuối trong lòng như trỗi dậy
Chút bâng quơ đâu đấy một nỗi buồn
Mưa vô tình cứ mặc kệ sầu tuôn
Và cơn gió lại khẽ luồn trong dạ

Ngày thu tới cũng là ngày cuối hạ
Chợt thấy mình nhớ quá một người dưng
Mà khi xưa hai đứa cũng đã từng
Vui thề thốt và rưng rưng ly biệt.

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Quỳnh
Hương Quỳnh
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Cảm xúc trong từng lời thơ

Ngoc Anh Nguyen
Ngoc Anh Nguyen
5 years ago

Bài thơ mượt mà đầy màu sắc. Dương Hoàng

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay.

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay !

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

Lời thơ hay ,hình minh họa tuyệt đẹp. Em xin chúc mừng anh.

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Đành Quên Ký Ức
Đành Quên Ký Ức
5 years ago

Hay quá anh, chúc buổi sáng tốt lành vui vẻ nhé a

Van Ai Vo
Van Ai Vo
5 years ago

Rất hay chúc mừng t g

Tuyet Tuyet Nguyen
Tuyet Tuyet Nguyen
5 years ago

Tho hay canh dep em a

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Rất hay
Bạn hiền ơi
Ngày mới vui vẻ nha bạn

Lệ Dung Nguyễn
Lệ Dung Nguyễn
5 years ago

Chúc anh vui khoẻ ạ !

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Rất hay

Võ Văn Thanh
Võ Văn Thanh
5 years ago

Hay !

Donglam Tran
Donglam Tran
5 years ago

Tuyệt nhé! Chúc vui vẻ.

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Ha ve nen co mua tuon
lam cho phuong do roi day loi xua
la bay xac phuong day duong
nguoi oi sao nho mot loi trao nhau

Banglang Tim
Banglang Tim
5 years ago

Thơ hay….buồn man mác anh ah…em chúc anh vui nhé!

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

cam on cac ban yeu tho
hoa vui cam hung tam hon tre tho

Nguyễn Ngọc Hồng Danh
Nguyễn Ngọc Hồng Danh
5 years ago

Thơ hay da diết lắm bạn

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay lắm bạn.

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Em trai
Hay nhe

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Bạn viết phiêu lắm

Nguyên Hà
Nguyên Hà
5 years ago

Bài thơ hay lắm ạ

Tôi Vẫn Là Tôi
Tôi Vẫn Là Tôi
5 years ago

Bài thơ hay
Dạt dào cảm xúc
Chúc bạn thơ vui khỏe an yên
Cao trào thi hứng triền miên
Tình thơ dào dạt luân phiên với đời

Phan Văn Thanh
Phan Văn Thanh
5 years ago

Thơ hay quá

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Thơ rất hay hơi buồn tí chúc vui vẻ em ơi

Triệu Vi
Triệu Vi
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm chúc mừng huynh
Chúc huynh luôn vui vẻ mạnh khỏe hạnh phúc và tràn đầy thi hứng nhé

Châu Ngọc
Châu Ngọc
5 years ago

Tuyệt lắm bạn hiền ơi

Liên Kim
Liên Kim
5 years ago

Bài thơ rất hay tg

Scroll to Top