Bài Thơ: CƠN MƯA CUỐI HẠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: CƠN MƯA CUỐI HẠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CƠN MƯA CUỐI HẠ
Thơ: Nguyễn Hưng

Có những ngày buồn len qua nhịp thở
Lạc vào hồn nỗi nhớ thật nôn nao
Bao kỷ niệm bỗng tựa giấc chiêm bao
Màu phượng thắm ngày nào chợt vương lối.

Nhớ thuở nào mắt nhìn nhau bối rối
Mượn mưa rơi để vội nắm tay nhau
Ngỡ tình yêu cứ thế chẳng phai màu
Đâu có ngờ… ngày sau hai lối rẽ.

Hạ đã tàn trên bước chân thật khẽ
Tiếng lá rơi rất nhẹ thoảng qua đời
Cuộc ái tình gió cuốn đã mù khơi
Giận ai đây bởi trời cho chỉ thế ?

Rồi ngày mai… ừ cũng đành thôi kệ
Các nẻo đường hoang phế cũng vậy thôi
Bởi giọt ngâu còn ướt đẫm trên môi
Và thu về ngập trời ngàn xác lá.

Rồi dĩ vãng sẽ trở thành xa lạ
Dòng tháng năm hạ cũ cũng phai mờ
Có chăng còn chỉ là áng tình thơ
Giữa một thoáng thẫn thờ về xa ngái.

Nhưng hôm nay nỗi sầu chợt tê tái
Gắng để quên biết phải làm sao đây ?
Lại cơn mưa với nỗi nhớ vơi đầy
Giọt da diết… thêm cày sâu ký ức.

– Nguyễn Hưng –
HN, 04/08/2017

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thiên Vũ
Thiên Vũ
6 years ago

Ảnh đẹp thơ hay lắm

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Thơ hay ảnh rất hợp

Đỗ Ngọc Khanh
Đỗ Ngọc Khanh
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp !

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Rất tuyệt vời bạn à .

Nguyễn Trọng Thức
Nguyễn Trọng Thức
6 years ago

Hay wuá tác gjả ơj

Hồng Lê
Hồng Lê
6 years ago

Thơ hay lắm đi

Nguyễn thị San
Nguyễn thị San
6 years ago

Hay quá tác giả ơi ,lâu quá rồi ko thấy

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Ôi tuyệt vời thơ, ảnh đẹp
Lâu lắm ít thấy vậy em

Trái Tim Mùa Thu
Trái Tim Mùa Thu
6 years ago

Lâu lâu rồi bây mới lại được thưởng thức thơ của anh.

Trương Gia Hân
Trương Gia Hân
6 years ago

Rất hay nè anh

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Ảnh đẹp thơ hay lắm anh ạ
Chúc anh buổi chiều vui anh nhé !

Lan Ngoc
Lan Ngoc
6 years ago

Thơ hay

Phi Phụng
Phi Phụng
6 years ago

Hay nha anh

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Nhớ ai … ngắm cái bờ ao
Mưa tuôn xối xả … trời .. sao … phũ phàng !

Kim Oanh
Kim Oanh
6 years ago

Em nhớ anh

Thu Dung
Thu Dung
6 years ago

cảnh đẹp bài thơ hay

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Tuyệt vời.

Diệp Ngọc
Diệp Ngọc
6 years ago

Thơ hay và bức ảnh cũng rất đẹp ạ

Lê Mạnh Hùng
Lê Mạnh Hùng
6 years ago

Lâu rồi mới thấy

Toniha Nguyen
Toniha Nguyen
6 years ago

Thơ hay anh đẹp lắm bạn .. chúc bạn buổi chiều vv

Nguyễn Vũ Đô
Nguyễn Vũ Đô
6 years ago

Chỗ này quen quen

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
6 years ago

Hay ,xao xuyến một hồn thơ !

Hang Hua Thi
Hang Hua Thi
6 years ago

Hay wa’.xin tặng anh nè

Huê Ngo Thi
Huê Ngo Thi
6 years ago

Từng câu từng chữ chứa đầy tâm sự… chúc tác giả luôn thành công và sáng tác thơ thật nhiều.

Yen Nguyenngoc
Yen Nguyenngoc
6 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp!

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
6 years ago

Đã hay tháng trôi qua ko đăng bài! Thơ vẫn da diết ! Thơ chưa có niềm vui mới ! Hay nhưng bâng khuâng lạ ! Hay thơ là thế hả tg?
Với những bài thơ tám chữ này tg viết hay quá ,! Chúc tg càng ngày có những bài thơ hay hơn!

Phượng Ốc
Phượng Ốc
6 years ago

Lâu lắm mới gặp anh đây!! Chúc a luôn an bình

Trần Ngọc Cẩn
Trần Ngọc Cẩn
6 years ago

Bài thơ anh viết hay rất hay

Tâm Lan
Tâm Lan
6 years ago

Thơ rất hay a nguyễn hưng

Thiên Nhiên
Thiên Nhiên
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.

Du Thi Nhung
Du Thi Nhung
6 years ago

Bài thơ hay quá em chúc mừng tác giả nhé,

Triệu Tiến
Triệu Tiến
6 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp!

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

CHỢT MƯA

Có một chiều cơn mưa về ngang lối
Bỗng cồn cào bao nỗi nhớ đầy vơi
Kỷ niệm xưa hai đứa dưới khung trời
Cùng ôm ấp những lời không xa cách

Hai trái tim như có ai chỉ mách
Vượt xa đường để xích lại gần nhau
Bao nguyện thề sẽ vẹn toàn trước sau
Dẫu khó khăn không bao giờ chia cắt

Nhưng hôm nay tận sâu trong đáy mắt
Vội tuôn trào giọt đắng mặn bờ môi
Hình bóng xưa đã mãi mãi xa rồi
Tim khẽ nhói khi lòng thôi thúc nhớ

Phải làm sao môi mềm không nức nở
Thôi kiếm tìm một hình bóng thân quen
Cả khung trời bao phủ một lớp đen
Như muốn giấu những gì đầy chua xót

Lúc còn yêu đâu nghĩ về đắng đót
Khi xa rồi mới giật mình hiểu ra
Để hôm nay tình chan đẫm nhạt nhòa
Thôi anh nhé đành chia về hai lối

Chúc cho anh khi gặp được tình mới
Mãi vững bền không phải nói lời đau.

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Bài thơ rất hay cảnh rất đẹp chúc buổi tối an lành vui vẻ

Han Nguyen
Han Nguyen
6 years ago

cảnh đẹp bài thơ hay

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

Hay lắm thi nhân

Lài Nguyễn
Lài Nguyễn
6 years ago

Thơ rất hay em Nguyễn Hưng

Cuc Dương
Cuc Dương
6 years ago

Bài thơ rất hay , chan chủa nổi lòng da diết .

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
6 years ago

Bài thơ hay,rất tuyệt vời.

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Hay quá
Vác hoa đi tặg tác giả
Híc cóa ngừi bùn kìa, cười cái coi?

Hong Nguyen
Hong Nguyen
6 years ago

Bài thơ rất hay em trai …

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Thơ hay và hình đẹp

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Bài thơ em hay lắm.
Lại cơn mưa nỗi nhớ vơi đầy.
Giọt da diết cày sâu vào kí ức.

Cảnh Xê
Cảnh Xê
6 years ago

Hay quá

Đặng Chín
Đặng Chín
6 years ago

Có lẽ thượng đến sinh ra NH là để viết thơ tình vô cùng lãng mạn , ướt át và trên cả tuyệt vời , chúc tg có nhiều áng thơ hay , vần thơ đẹp để mọi người cùng thưởng thức

Scroll to Top