Bài Thơ: CHIỀU CUỐI HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHIỀU CUỐI HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

CHIỀU CUỐI HẠ
Thơ: Thanh Hùng

Hiu hắt chiều rơi vệt nắng vàng
Để lòng se thắt mộng hồn hoang
Người đi lê bước con đường nhỏ
Để lại sau lưng chút muộn màng

Bâng khuâng một chút lá vàng rơi
Ngọn gió vi vu thổi giữa trời
Hạ đã qua chưa thu đến vội
Để hồn bỗng thoáng thấy chơi vơi

Hạt mưa nhẹ lướt ở ven đường
Như bụi mịt mờ thấy vấn vương
Có lẽ hạ buồn nên vội vã
Để cho nỗi nhớ đến khôn lường

Ừ thì Thu sẽ đến đây thôi
Có nhớ hạ qua cũng đã rồi
Vắng lặng con đường đầy lá đổ
Làm người nhớ lại chuyện xa xôi.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Phương Linh
Phương Linh
5 years ago

Tho hay canh đẹp

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Em

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Hay lắm bạn ơi chúc mừng nhé

Su Si
Su Si
5 years ago

Hay lắm anh

Châu Thị Phượng
Châu Thị Phượng
5 years ago

Thơ hay lắm tg ơi

Tùng Linh
Tùng Linh
5 years ago

Người đi bỏ bến đã xa rồi
Đơn hình lẻ bóng một mình tôi
Trăng khuya vắng lặng trời đông lạnh
Trông ngóng phương trời chốn xa xôi

Bài thơ hay quá anh ơi

Bình Thanh
Bình Thanh
5 years ago

Cảnh đẹp thơ hay …tuyệt vời!

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Hay lắm

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi
Buổi tối vui vẻ nhé

Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
5 years ago

E chúc a buổi tối vui vẻ và hp a nhé

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Thật là hay lắm em

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Tuyệt bạn ạ

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Cũng gần đến thu rồi
Nhỉ iu

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Bài thơ tuyệt lắm a ..

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ rất hay anh ak
Chúc anh và gd luôn vv và hp ak

Tôi Vẫn Là Tôi
Tôi Vẫn Là Tôi
5 years ago

Hay lắm em ơi

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Rất tuyệt vời bạn ơi

Liên Nguyễn
Liên Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm luôn nè em

Scroll to Top