Bài Thơ: CHIA TAY MÙA HẠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CHIA TAY MÙA HẠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CHIA TAY MÙA HẠ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Gói hương nồng hạ bịn rịn chia tay
Hẹn gặp lại mai này khi Xuân mãn
Đôi mắt Hạ giọt sầu buồn vô hạn
Dù cách xa tình bạn vẫn tuyệt vời

Hoa rụng tàn thương lắm cánh phượng rơi
Ve im tiếng không cất lời non nỉ
Chiếc đàn lá ve âm thầm giấu kỹ
Mây ghé thăm thủ thỉ giọt ngâu buồn

Sắp xa rời tay cố níu chẳng buông
Con sông mẹ bắt nguồn từ lạch nhỏ
Xuôi chảy mãi biển mênh mông ở đó
Vượt thăng trầm giông tố vẫn hoài trông

Suốt bốn mùa Xuân Hạ đến Thu Đông
Cứ quay mãi một vòng tròn tuyệt diệu
Em xa ngái trong lòng tôi rất hiểu
Nắng vàng tươi êm dịu đón Thu về.

BẰNG LĂNG TÍM
21/ 7/2017

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Rất tuyệt vời e gái
Cuối tuần hp e nhé
Tím Lăng Bằng

Hoàng Thuận
Hoàng Thuận
6 years ago

Hạ đi rồi mà sắc phượng vẫn đam mê
Bằng lăng tím vẫn chưa hề phai sắc
Để mỗi ngày Thu về thơ em viết
Nỗi nhớ nhung da diết lúc Thu về
Đọc mỗi vần mỗi chữ thật say mê
Yêu mùa hạ vương về Bằng Lăng Tím…!!!
Chúc mừng bài thơ hay!chúc nàng thơ đêm về mộng đẹp!

Thanh Huu
Thanh Huu
6 years ago

CHIA TAY MÙA HẠ
Đôi mắt Hạ giọt sầu buồn vô hạn
Dù cách xa tình ban vẫn tuyệt vời
Thơ hay lắm em iu,lưu luyến nhớ mong và hy vọng …
Chúc em đêm nay mộng đẹp nhé em !!!

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Thơ và hoạ rất hay
Thiệt sâu lắng và tha thiết
Chúc Tím đêm an lành mộng đẹp

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay em

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Hay lam em

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Rất tuyệt vời Tím Lăng Bằng ơi. Chúc buỏi tối vui vẻ nhé

Hoàng Chiến
Hoàng Chiến
6 years ago

Tuyệt lắm Tím Lăng Bằng ơi, phải nói rằng mình rất thích những bài thơ của bạn

Chieutim Cửa Tùng
Chieutim Cửa Tùng
6 years ago

Thơ rất hay, ảnh rất đẹp

Nguyễn Xuân Môn
Nguyễn Xuân Môn
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp! Chúc mừng tác giả.

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Đón thu sang có nàng tâm huyết
Vẫn miệt mài viết những vần thơ
Cho mùa thu tình khỏi nỗi bơ vơ
Cho những vần thơ đầy hẹn ước

Loan Mai
Loan Mai
6 years ago

Bài thơ hay buồn

Scroll to Top