Bài Thơ: GIẤC MƠ THU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: GIẤC MƠ THU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

GIẤC MƠ THU
Thơ: Giọt Mưa Thu

Cuối hạ rồi sao vẫn còn lưu luyến .
Kỷ niệm về chợt đến lại chợt đi.
Để lòng ai xao xuyến lúc chia ly.
Cho con tim luôn nặng ghì nỗi nhớ.

Cánh bằng lăng đã phai màu trong gió.
Cơn mưa chiều làm bối rối bước chân .
Tay trong tay mà ánh mắt ngại ngần.
Muốn níu lại nốt trầm ru hạnh phúc .

Ánh trăng muộn dường như còn day dứt.
Câu thơ tình sao cứ thấy chơi vơi .
Cánh phượng hồng trước ngõ chẳng còn rơi.
Làm con tim lại rối bời thương nhớ.

Hạ qua rồi sao lòng còn trăn trở.
Nắng hanh hao rơi xuống đậu môi mềm.
Con đường mòn lá rớt rụng từng đêm.
Nhành lan tím chơi vơi trong thầm lặng.

Thu đã về đan cài từng sợi nắng.
Khẽ chạm môi chìm đắm vị ngọt ngào.
Ủ hương tình trong nỗi nhớ khát khao.
Giấc mơ thu …
Nồng nàn ru cõi mộng…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 27/8/2018

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Hay lắm chj yêu ak

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Thơ hay… Ảnh minh hoạ đẹp… Chúc mừng t g…

Nguyen Huy Duy
Nguyen Huy Duy
5 years ago

Hay quá ! Chúc chủ nhật nhiều niềm vui , hạnh phúc .

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Trái Tim Sư Tử
Trái Tim Sư Tử
5 years ago

Thu rót vàng chênh chao từng sợi nắng
Gió heo may lẳng lặng nhặt lá khô
Gom kỉ niệm bắt Hạ đi trả nợ
Sữa tỏa hương thơm ngát vẫy đón mùa

Nguyễn Văn Cảm
Nguyễn Văn Cảm
5 years ago

Rất hay. hình ảnh quá đẹp

Đinh Thìn
Đinh Thìn
5 years ago

Bài thơ tình mùa thu rất hay chúc mừng Giọt Mưa thu chúc Em luôn trẻ đẹp vui vẻ yêu đời

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị iu

Phạm Sỹ
Phạm Sỹ
5 years ago

Thơ hay lắm em chúc em niềm vui nhé

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

Em ơi
Thơ rất hay
Hinh ảnh đẹp

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
5 years ago

Bài thơ rất cảm xúc

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
5 years ago

Bài thơ hay quá Em …
CHÚC

Vy Khánh
Vy Khánh
5 years ago

Hay quá y ơi

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Trần Việt
Trần Việt
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp mượt mà vần xuôi. Chúc mừng MT

Hồng Phượng
Hồng Phượng
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm chị ơi!

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

k.cn gi de noi Qua hay xn cm on tac gia.

Chu Truong Thach
Chu Truong Thach
5 years ago

Hay quá! biết bao xúc cảm, hình tượng rung động tâm hồn! Hình ảnh đẹp, cảm ơn GMT

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Rất tuyệt vời e ơi .

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Mua thu oi dung cu mai ma cho
Hay thuc day cho long voi noi nho
De cho thu k. Cn gi mau mai
Ki thu ve va dung don hon thu
Tang GMT

Scroll to Top