Bài Thơ: KÍ ỨC TUỔI HOA (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: KÍ ỨC TUỔI HOA (Tác giả: Violet Hoa)

KÍ ỨC TUỔI HOA
Thơ: Violet Hoa

Ve sầu tấu khúc li ca
Gợi ta nhớ phút chia xa bạn bè
Phượng hồng rực rỡ giỏ xe
Lung linh sắc thắm nắng hè miên man
Bâng khuâng lưu luyến ngập tràn
Ve ơi kêu mãi nát tan cõi lòng
Xa trường ai có nhớ mong
Tuổi hoa mực tím đậm dòng chưa phai
Ngẩn ngơ ai ngóng trông hoài
Bóng ai thấp thoáng áo dài thướt tha
Tóc dài óng ả mượt mà
Mà ta cứ ngỡ tiên sa giáng trần
Người đi ta mãi tần ngần
Mân mê cánh phượng một lần mong trao
Bây giờ biết phải làm sao
Khi người xa mãi chốn nào người ơi
Lòng ta nỗi nhớ chơi vơi
Vẫn ôm hoa nắng đợi người ngang qua
Lòng khơi kí ức nhạt nhòa
Phút giây ngày đó vỡ òa trong tim
Cả đời ta mãi đi tìm
Áo dài thấp thoáng trong tim một thời….

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hữu Chánh
Nguyễn Hữu Chánh
5 years ago

Em ơi phượng lá xanh ngời
Nụ hồng chưa thắm chờ thời ve kêu
Phải chăng thương nhớ quá nhiều
Tuổi hoa mười tám đã yêu ai rồi
Cho nên hạ mới về thôi
Mà Violet đã viết lời nhớ nhung!
Thơ hay !

Thủy Nguyễn
Thủy Nguyễn
5 years ago

NHỚ LẠI TUỔI HỒNG..

Violet Hoa… thuở ấy em ơi
Cô nàng nhỏ nhắn…một thời xuân xanh…
Như chim ..nhảy nhót ..trên cành..
Vô tư ..vui hát.. bên anh em à..

Học trò.. hồn nhiên..như hoa.
Bạn bè.. cùng lớp… ghi ta..sập sình..
Mùa xuân dưới ánh ..bình minh…
Vô tình ..hẹn ước ..em xinh ..của trường..

Môi hồng mắt .phượng ..má hường…
Sao mà đẹp vậy..dễ thương ..quá à..
Tinh yêu…mơ mộng nở hoa..
Anh còn nhớ mãi ..thật là ..ko quên…

Ngày nay em đẹp thật duyên
Mong là gặp được trên thuyền sông xưa
Bây giờ ..nhớ lại như vừa..
Tuổi hồng vui vẻ sớm trưa cạnh nàng..

16/4/2018..
T/G… Thủy Nguyễn..
……
Hi hi …. chúc em cùng toàn thể gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc…

Mai Doan
Mai Doan
5 years ago

MD viết cùng em nha VH..

HẠ SANG KÍ ỨC ..VẸN TÌNH.

Phượng hồng thắm sắc người ơi
Phút chia xa đó chưa rời mắt đâu
Ve thôi tấu khúc ly sầu
Màu hoa nắng hạ gọi nhau tìm về.

Vườn Hồng một thuở đam mê
Hạ sang gợi nhớ ước thề hôm nao
Luyến lưu khắc khoải dạt dào
Trỗi vang tâm thức khát khao nỗi niềm.

Hè về nhớ mãi người thêm
Tuổi hoa ngà ngọc dáng mềm kiêu sa
Mắt xanh làn thắm da hòa
Thướt tha thục nữ đoan đà nét mi

Em xa mắt Hạ hoen, ghì
Vân vê giọt nhớ tim thì xốn xang
Bây giờ chung bước ta nàng
Còn đâu ngăn cách càng chan chứa tình.

Nỗi lòng khơi thỏa niềm tin
Dặt dìu lời ngõ chân tình còn chi !
Mùa thi đính ước loan thì
Gần trong thực tại đậm ghi tim mình.

Ân tình thềm mọng đoan trinh
Kết giao hoa nắng vẹn tình. Hạ sang !

17. 04. 2018 _Mai Doan

Đoàn Duẫn
Đoàn Duẫn
5 years ago

Hỡi góc phố dịu dàng và hàng me anh đưa em đi ăn kem mỗi chiều / hỡi góc phố dịu dàng và hàng cây anh trao em bông hoa học trò

Trần Thiện
Trần Thiện
5 years ago

Em ơi nhớ mãi cái thời
Phượng hồng rực đỏ tiếng Ve rền trời
Vui vì nghỉ học được chơi
Buồn vì xa bạn vắng lời trêu nhau

Ngập ngừng mắt mắt nhìn nhau
Đưa tay nhưng lại rụt mau ngượng ngùng
Đường về tiễn bạn đi chung
Ve kêu ,gió thổi tim rung một … đời!!!

Sơn Đỗ Quyên
Sơn Đỗ Quyên
5 years ago

Ngỡ như tháng sáu ngay đây rồi

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
5 years ago

Những vần lục bát ngọt ngào
Khơi miền ký ức hôm nào… tuổi HOA
Thơ hay, ngọt ngào lắm em gái à!

Scroll to Top