Bài Thơ: NỖI NHỚ CUỐI TUẦN (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: NỖI NHỚ CUỐI TUẦN (Tác giả: Violet Hoa)

NỖI NHỚ CUỐI TUẦN
Thơ: Violet Hoa

Cuối tuần rồi sao anh chẳng ghé thăm
Lòng em nhớ mãi âm thầm chờ đợi
Cơn gió thoảng gợi nỗi sầu chới với
Nhớ anh nhiều sao dịu vợi niềm thương

Cuối tuần rồi anh chẳng chút tơ vương
Khiến em mãi thấy bồn chồn trong dạ
Cô đơn lắm giữa dòng đời hối hả
Có lẽ nào ta xa lạ với nhau

Cuối tuần buồn dễ gợi lại niềm đau
Xa một phút là mất nhau mãi mãi
Đâu có dễ khi hai ta tìm lại
Chút hương nồng xa ngái đã bay qua

Mối tình xưa theo kỷ niệm nhạt nhòa
Nay trở lại vỡ òa chiều thứ bảy
Bao niềm nỗi cứ trào dâng cuộn chảy
Nhói đau lòng chiều thứ bảy không anh

Em chỉ mong cơn gió nhẹ ngọt lành
Đưa em đến bên anh chiều thứ bảy
Trao ái nụ đắm say tình bỏng cháy
Trái tim mình tan chảy mãi trong nhau!

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khương Hùng
Khương Hùng
5 years ago

Ừ anh biết mà???

Nguyễn Hữu Chánh
Nguyễn Hữu Chánh
5 years ago

Khương Hùng đã biết lời em nói
Hãy trách người… chớ hỏi đến chi anh
Tại yêu xa nên đem lòng buồn chạnh
Ngày cuối tuần tẻ lạnh nỗi cô đơn

Em gieo thơ tả sắc thái tâm hồn
Bồng bột quá kể ra nguồn bỉ cực
Trăng chưa về. Muôn vì sao còn thức
Dải ngân hà day dứt với tình em

Người ta hẹn rồi người ta sẽ đến
Đã yêu thương nên chung thủy bền lòng
Tim Khương Hùng đã trải rộng mênh mông
Em hãy đợi ngày mặn nồng hạnh phúc

Violet Hoa ! Hãy tím ngần như cúc!

Hoàng Lân
Hoàng Lân
5 years ago

2 nguòi bạn này (….. ) viết thơ này….Chấm hết.

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
5 years ago

Hay tuyệt em gái Violet Hoa!

Mai Doan
Mai Doan
5 years ago

VH .. MD viết cùng em nha ??

THỨ BẢY VÌ NHAU..

Ngày mỗi ngày anh thường tìm em đâu
Chiều cuối tuần muốn tìm nhau gặp được
Mãi công việc tận đêm vội vàn bước..
Sang tìm người đang mơ ước chung đôi.

Dáo dát tìm giờ cũng được thấy rồi
Nghe em nói anh ôi thôi thương qúa
Dẫu bộn bề với anh, em tất cả
Nhiều khi là anh cũng đã thất tình.

Chủ nhật này anh mong hai tụi mình
Cùng hò hẹn miền tâm tình thâu đêm
Nên thứ bảy tối mau vội kiếm tìm
Thật vui thay mình đang miền hẹn nhau

Kỷ niệm qua anh mãi chẳng phai màu
Mong gặp gỡ ôn lại câu yêu nhớ
Giờ từng giờ dõi tin về ai đó
Như giờ mình đang nào có xa đâu.

Vui nhé em bình minh rạng sắc màu
Luôn có anh nào mỗi đầu thứ bảy
À mà vui nhiều hơn mỗi ngày đấy..
Vậy nhé em mình tan chảy vì nhau..
Hijj..

06. 05. 2018 _Mai Doan

Luan Duong
Luan Duong
5 years ago

Đọc thơ của cháu tôi ngày chủ nhật mà não cả nòng . Hỡi bàng Violet Hoa??? Vữa ở Gia Sơn về lại muốn quay lại lun á…à… A…9

Hoa Dại
Hoa Dại
5 years ago

Anh Hải Nguyễn Hải

Hoa Dại
Hoa Dại
5 years ago

Đỗ Phú Quý

Scroll to Top