Bài Thơ: BIỂN ĐỢI (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: BIỂN ĐỢI (Tác giả: Violet Hoa)

BIỂN ĐỢI
Thơ: Violet Hoa

Anh có về nghe biển hát chiều nay
Bờ cát trắng mê say như mời gọi
Hải Âu lướt theo từng cơn gió mới
Sóng hôn bờ vang dội khúc tình ca

Anh hãy về nghe biển kể tình ta
Bao ngày tháng cách xa rồi anh nhỉ
Biển vẫn giấu nơi lòng sâu rất kỹ
Chờ anh về thủ thỉ tiếng yêu thương

Kể cho anh nghe suốt cả đêm trường
Bao nhung nhớ niềm thương em nhắn gửi
Nơi bờ biển – mình gặp nhau lần cuối
Tận bây giờ đắm đuối chẳng nguôi ngoai

Về đi anh đêm lại đến – rất dài
Từng con sóng đan cài bao nỗi nhớ
Anh xa mãi, trái tim sầu nức nở
Ước đêm nay gặp gỡ ở nơi này

Đón anh về biển rộn sóng mê say…

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Gia
Trần Gia
5 years ago

Rất hay nha em!

Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
5 years ago

Hay lắm e

Đỗ Thành Chung
Đỗ Thành Chung
5 years ago

..thơ rất hay ..Violet Hoa

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
5 years ago

Thoả ước ao em chờ đợi bao ngày
Sóng có hiểu nỗi lòng này không nhỉ?…

Thơ hay, ngọt ngào lắm em gái à.

Dat Tong
Dat Tong
5 years ago

Bài thơ hay , đọc rất cuốn hút và lãng man , chúc tác giả cho ra nhiều bài thơ hay nữa …

Sơn Hà
Sơn Hà
5 years ago

Lát ta với nàng cùng đi biển ná! Kkkk

Mạnh Nguyễn
Mạnh Nguyễn
5 years ago

ĐANG NGUÔI NGUÔI NỖI NHỚ AI! ĐỌC THƠ EM TIM ANH LẠI SAY NẮNG.K BIẾT KIẾP TRƯỚC CÓ NỢ EM GÌ K NHỈ.THÔI ĐỂ KIẾP NÀY CHO CƠ HỘI ANH ĐỀN EM NHÁ???????

Mai Doan
Mai Doan
5 years ago

MD viết cùng Violet Hoa xíu nhé .
CÓ NHAU BẾN ĐỢI.

Anh đã về bên em tay nắm tay
Cùng ngắm biển ánh trăng đầy tỏa sáng
Soi lóng lánh sóng vỗ bờ cát vắng
Gió vi vu hồn sâu lắng ân tình.

Anh đã về trao em nụ môi xinh
Đắp cho nhau bao lâu mình xa cách
Mười hai năm ta thương nhiều hơn trách
Có nhau rồi thôi chia mảnh tim thương.

Yêu dấu à.. từ nay bước chung đường
Gọi cùng bạn bao năm tường tận rõ..
Là em mà trao tim tương vào đó
Nối đôi bờ ngập vò võ trông mong.

Anh đã về tâm sự chuyện của lòng
Được có nhau mặc đêm không dài nữa
Cho vòng tay trọn thêm say miền hứa
Chắt vào em cùng thắp lửa hương tình.

Mình bên mình đằm thắm ngát hương trinh.
12.5.18

Scroll to Top